Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Chương 34: Rắc rối ở Hắc long



   Sau 1 tuần huấn luyện và nghỉ ngơi thì bây giờ tụi nó đang yên phận ở nhà. Nó rất hài lòng về buổi huấn luyện lần này. Thành công mỹ mãn. Nó vui vẻ ngồi nhâm nhi ly trà sâm thì điện thoại reo.

    - Lão Đại bang có chuyện. - là Kun gọi cho nó (khi ở nhà thì vẫn xưng hô anh em bình thường nhưng khi ai ở bang gọi điện thì bất kể là ai cũng phải gọi nó là Lão Đại)

    - Chuyện gì. - nó thong thả.

    - Lão Đại chuyện này rất quan trọng mong Người tới bang gấp. - Ryna vội vã nói qua điện thoại. Nó chau mày. Ắt hẳn là chuyện lớn nên mọi người mới gấp gáp như vậy. Nó đứng dậy nhanh chóng gọi cho Bi (là Đại Quái đấy,ạ. Ai không nhớ xem lại Chap 3: Hắc Long bang nhé)

    - Về bang. 

    - Lão Đại tụi em đang ở với thiếu chủ Darkie. - Bi nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại.

    - Tốt nhất cậu đừng để tôi cho người sang hốt xác các cậu và tên Darkie đó. Về nhanh. - nó bực tức hét qua điện thoại rồi dập máy luôn, làm 4 đứa nhóc bên này run cầm cập, mặt tái méc. Darkie đang uống trà nghe thấy tiếng hét của nó thì sặc luôn, da gà da vịt thi nhau diễn thời trang, cậu lật đật đứng dậy cầm chổi đuổi 4 đứa về ngay lập tức. Chọc giận nó thì không khéo cậu lại được gặp tổ tiên sớm vài chục năm. (Thiếu chủ của một băng đảng Xã Hội Đen mà hèn vậy cha). Và rồi Tiểu Quái và Tiểu Hổ nhanh chóng lên chuyên cơ về VN.

----- Phòng họp của Hắc Long -----

   Khi mọi người tập hợp đầy đủ, nó nghiêm túc nhìn Kio và Kun.

    - Bắt đầu đi.

    - Lão Đại số vũ khí do chính tay Ngừời thiết kế sáng này khi trên đường chuyển về trụ sở của Hắc Long đã bị cướp. - Ryu lo lắng nhìn nó.

    - Cụ thể. - nó quay qua nhìn Kỳ Long.

    - Lúc 1h35 sáng nay, khi 30 lô hàng sắp cập bến thì có 2 khoang chứa bị cháy. Khi một số vào trong để dập lửa thì bên ngoài có 2 chiếc thuyền lớn áp sát thuyền ta, người bên thuyền đó nhanh chóng cho người lên cướp lô hàng. - Kỳ Long vẽ lại sơ đồ tư duy lên bảng.

    - Và không một ai sống sót. Mọi thứ chỉ được thu qua camera ngầm được gắn ở bến cảng. - Quang Long lên tiếng.

    - Họ làm rất gọn. Là sát thủ chuyên nghiệp. - Ryna chêm vào.

   Nó ngả người ra ghế suy tư. Dạo này Hắc Long xảy ra nhièu chuyện ắt hẳn có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Đến bao giờ cuộc hỗn loạn này mới ngừng đây. Khốn kiếp. Đúng lúc này thì cửa phòng họp mở ra, Tiểu Quái và Tiểu Hổ đã trở về (bắt đầu từ giờ mình sẽ gọi họ là Tứ Quỷ cho gọn nha)