Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Chương 20: Lộ thân phận (2)



- Em... - Ryu đang rối lên không biết phải trả lời ra sao

- Mày nghe lầm rồi, không phải đâu - Kun lên tiếng đỡ lời

- Phải đó - Kio cũng hùa theo đánh lạc hướng. Nhưng hắn là ai chứ, để leo lên cái vị trí “vua thị trường” này thì ắt hẳn thính giác hắn rất nhạy bén

- Còn em, em cũng nghe Ryu nói vậy mà - Lần này là Ryna lên tiếng - cậu thật là người của Hắc Long bang sao?

- Thật ra tớ... - Ryu định chối thì

RẦM... Nó đập bàn đứng dậy lạnh lùng nhìn Ryu

- Có lẽ tôi nên cắt hết lưỡi của các người... hừ...thân phận bị lộ thì bản thân các người tự biết làm gì rồi. - nói rồi nó đứng dậy bỏ ra ngòai cũng không biết là nó đi đâu. (Chắc đi về)

- Các người đã vừa lòng chưa? Gặn hỏi để làm gì? Các người lơ đi là được rồi mà. - Kio tức giận đập bàn rồi bỏ đi. Ryu cũng xách cặp của cô và nó không nói gì mà, đi theo Kio.

- Hừm... Vâng. Chúng tôi là người của Hắc Long, vui chưa? Nếu Ryu có chuyện gì thì các người đừng hòng yên thân. Bạn bè toii cũng không nể đâu. - Kun nhìn bọn hắn rồi quay qua Ryna - cả cô cũng vậy - và đi ra ngoài luôn. Để lại 3 con người đứng đó, 3 cảm xúc đan xen. Là họ đã sai khi cố gặn ép Ryu thừa nhận thân phận hay là tụi nó sai khi che giấu họ. Ánh mắt khi nãy là sao? Bọn họ sai rồi chăng? Có phải từ nay họ sẽ mất đi 4 người bạn? Lão Đại? Boss? Họ hối hận rồi. Hắn ngồi im đó ánh mắt nhìn xa xăm. Là do hắn cố chấp. Từ lúc biết nó cũng là người của Hắc Long tâm trí của hắn không yên, lúc nào cũng nghĩ về nó. Hắn muốn biết mọi thứ về nó, đến khi Ryu nói bản thân cô là Nhị tỉ của Hắc Long hắn sợ lắm. Sợ nó cũng nằm ở vị trí đó. Nữ Chủ vốn tàn nhẫn, chỉ cần sơ suất nhỏ dù là thân tín bên cạnh cũng bị giết như thường. Nhưng ánh mắt nó nhìn hắn lúc đó là sao? Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Hắn đau lắm. Hắn thích nó mất rồi. Dù chỉ mới gặp đây, dù chỉ mới tiếp xúc với nó vài lần và nói được với nhau vài câu nhưng hắn có cảm giác như đã quen nó lâu rồi. Thật khó chịu. Hắn phải tìm hiểu thật kĩ về nó mới được. Hừmm...