Thông tin truyện

Nữ Hộ

Nữ Hộ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện ngôn tình Nữ Hộ xoay quanh cuộc đời và số phận của cô gái có xuất thân rất đặc biệt, tính tình hiền lành nhưng cuộc đời cũng lắm gian truân. Năm Trình Chí lên ba, bà Lâm sinh được Tố Tỷ, sau đó không sinh thêm được một đứa nào. Trình Chí rất khôi ngô lại thông minh, được bà Lâm thật lòng thật dạ nuôi nấng, mười ba tuổi đậu tú tài, mười bảy trúng cử nhân, vừa muốn thừa thắng xông lên kiếm bằng tiến sĩ để ra làm quan cho vợ con nhờ cậy, tổ tông rạng rỡ thì lại chết bệnh trên đường đi thi. Chồng con bà Lâm đều chẳng ai làm quan, được xưng một tiếng “bà an nhân”, ấy là vì người đời chả tìm được cái danh nào hay ho, bèn gọi thế. Ông Trình dõi theo bóng lưng vợ mình, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đời người bảy mươi đã hiếm, năm ngoái ông đã tổ chức đại thọ bảy mươi, cháu gái (thực ra là cháu ngoại) có thai, lúc ấy mừng đến nỗi uống cạn cả một bầu rượu lâu năm, còn giờ chỉ đành đi bước nào tính bước ấy thôi.


Sinh một đứa con gái cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nhà bọn họ sinh thêm một đứa con gái thì quá là không hay rồi, Trình lão thái công rất rầu. Truyện nói về là những gia đình không có đàn ông, phụ nữ được làm chủ hộ. Phàm là những gia đình như vậy, sinh được một đứa con trai thì tốt, đến lúc nó trưởng thành rồi thì sẽ lại bình thường như bao nhà khác. Nếu chẳng may không có con trai, gia đình ấy đành phải kén rể. Với dung mạo xinh đẹp, bản lĩnh thông thiên của nàng, không đến đường cùng thì chẳng có thằng đàn ông tốt nào chịu ở rể đâu. Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé!

Bình luận truyện