Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 82: Đau đầu



Đối mặt với nhau nhưng hai câu trả lời lại khác hoàn toàn.Hàn Yêu Hy phản ứng nhanh chóng -Không-Nhưng Tề Ngạo Thần lại nói đối lập với cô làm các phóng viên dấy lên một làn sóng -Có -Phút chốc trước cổng ồ ạt lên lao đến càng nhiều câu hỏi cũng ngày càng nhiều,ánh mắt Hàn Yêu Hy sắc bén như con dao nhìn Tề Ngạo Thần,đến anh còn phải chảy mồ hôi lạnh.Sau buổi phát biểu của các cổ đông tập đoàn cùng thống kê các loại,Hàn Yêu Hy cùng Tề Ngạo Thần tự tay cầm kéo cắt ruy băng màu đỏ được cột nơ ở giữa để khai trương khu vui chơi cao cấp.

Đèn flash nhấp nhoé cô phải đứng cạnh Tề Ngạo Thần để chụp hình,nhưng cái người này thật làm Hàn Yêu Hy muốn nổ tung,anh ta lại cư nhiên vòng eo cô siết chặt tay còn làm hình chữ V.Các phóng viên như cá gặp nước máy ảnh nhấp nhoé không ngừng,sau khi khai mạc các trò chơi nơi đây.Các cổ đông mời Hàn Yêu Hy và Tề Ngạo Thần chơi thử trò chơi tàu lượn siêu tốc với những đường ray uốn éo làm bằng sắt.Tề Ngạo Thần thì luôn luôn hào hứng dâng cao,Hàn Yêu Hy thì đã rất mệt chỉ muốn về nghỉ ngơi nhưng lại bị Tề Ngạo Thần lôi đi chơi thử.Hàn Yêu Hy dứt tay ra giọng tức giận -Muốn chơi thì tự mà chơi một mình-

Tề Ngạo Thần không tắt nụ cười trên môi thấy cô đã đi về hướng ngược lại thì chạy theo vòng tay bế cô lên,Hàn Yêu Hy tưởng đã được buông tha nhưng không phải như vậy phía dưới càng cách xa chân cô thân người nhẹ bổng lên.-A anh làm cái gì vậy cho tôi xuống -Hàn Yêu Hy vùng vẫy,Tề Ngạo Thần đặt cô vào chỗ ngồi cẩn trọng thắt dây an toàn cho cô gạt cần an toàn xuống.Hàn Yêu Hy cứ như vậy mà bị khoá hoàn toàn,trừng mắt nhìn người kế bên đang hí hửng -Anh..liệu hồn

Tề Ngạo Thần để ngón tay trên môi -Suỵt yên nào bảo bối -Hàn Yêu Hy tức đến đỏ mặt,tàu lượn bắt đầu chuyển động nhanh dần vươn đến nơi cao nhất,đang chênh vênh trên đỉnh.Tề Ngạo Thần xoay qua định hỏi cô có sợ hay không sợ thì hãy ôm anh,nhưng thần thái của cô lúc này khiến anh phải rụt mình khuôn mặt yêu kiều đó thản nhiên đến bao giờ hết.Tề Ngạo Thần bắt đầu nghi ngờ cô có phải là phụ nữ hay không,đây là tàu lượn siêu tốc còn đang ở trên cao nhất từ đây có thể thấy mờ mờ khu nghỉ dưỡng to lớn đằng xa mà cô lại không chút sợ hãi vẫn ngồi yên như vậy.

Tàu lượn cúi đầu xuống với tốc độ nhanh không tưởng,tàu lượn như đâm đầu xuống mặt đất.Gió thay phiên đập vào mặt cô,những thứ này đối với cô chỉ có một định nghĩa nhạt nhẽo và nhạt nhẽo.Tốc độ này cô còn không lạ sao,Tề Ngạo Thần giả vờ sợ sệt khóc lóc níu níu tựa vào vai cô -Yêu Hy á cứu anh hic-Lại phải làm anh thất vọng rồi đến một cái nhấc mày hay liếc mắt cô cũng không cho anh.Tàu lượn tiếp tục đến đường ray xoay tròn ngược xuống một vòng,Hàn Yêu Hy đã mệt còn phải chơi những thứ này cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người cô đảo loạn hết lên.Cơn nhức đầu lại chiếm lĩnh,cố gắng đợi đến khi tàu lượn ngừng lại.Hàn Yêu Hy cởi dây an toàn đi ra không đợi Tề Ngạo Thần dù chỉ một chút,bỏ qua các cổ đông thay sức nịnh nọt cô đi thẳng ra xe riêng mà Mac chạy đến.

Đóng cạch cửa lại chiếc xe chạy đi,Tề Ngạo Thần nhìn cô đi nhanh như vậy lại không nói một lời nào thì kì lạ lại đi xe riêng về nữa chứ dự trong lòng về khu nghỉ dưỡng sẽ hỏi cô.Chào hỏi đơn giản anh cũng theo Hàn Yêu Hy quay về,Hàn Yêu Hy cảm thấy cơn đau đầu như cây búa bổ cực mạnh vào đầu cô.Xung quanh hơi loạng choạng,Mac thấy cô như vậy thì đã là thói quen bệnh này của chủ nhân lâu dài lại phát tác mãi.Mac chú tâm đạp chân ga cố gắng chạy thật nhanh về thuốc của chủ nhân ở khu nghỉ dưỡng.

Về khu nghỉ dưỡng bước chân của Hàn Yêu Hy có hơi nhanh đi vào thang máy bấm tầng cao nhất,cửa khép lại Tề Ngạo Thần ở cửa chính nhìn thấy cô dựa vào thang máy mặt nhăn nhó cùng cực.Anh cảm nhận có gì không ổn với cô rồi,đi sang thang máy khác đi lên cùng cô.Mở cửa chóng vánh cô ngồi phịch xuống sofa,Mac chạy đến tủ cầm những lọ thuốc đi đến chỗ cô rót ly nước đưa lên tay cô.Hàn Yêu Hy bỏ thẳng thuốc vào miệng nhấp một ngụm nước tựa ra sau nghỉ ngơi trán đã đầy mồ hôi,tiếng gõ cửa bên ngoài Hàn Yêu Hy mở mắt liếc mắt.Mac đi đến coi lên mắt mèo thì nhìn thấy Tề Ngạo Thần phẳng phiu đứng trước cửa khuôn mặt không che giấu được hồi hộp.

Mac mở cửa Tề Ngạo Thần không còn khí chất ngày thường dường như xông cả vào phòng,mắt dao dác kiếm thân ảnh làm anh đang lo muốn chết đi sống lại.

-Có chuyện gì -Hàn Yêu Hy trên sofa mở miệng nhàn nhạt hỏi.

-Yêu Hy có.sao không-Tề Ngạo Thần thấy cô hơi thở có hơi đứt quãng chạy hồng hộc đi tìm cô

-Không sao tôi khoẻ -Hàn Yêu Hy vẫn như vậy lạnh lùng trước mặt anh.Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa Mac nhìn cô hơi cúi đầu anh có hơi sợ vì không hỏi cô đã tự ý mời bác sĩ -Chủ nhân là thuộc hạ gọi bác sĩ đến..-

Hết chương 82