Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 74: Diệp Khắc Hải



Tất cả mọi người đã gần xuống máy bay hết mà lúc này ở khoang thương gia,ba người đàn ông đang đứng nhìn người con gái đang ngủ,Mac ngỡ ngàng thường ngày chủ nhân không bao giờ ngủ sâu như vậy thật lạ lẫm.Tề Ngạo Thần đứng dậy khom người định bế cô lên,mùi hương đó toả đi mắt to tròn của Hàn Yêu Hy mở ra.Nhìn Tề Ngạo Thần đang đưa hai tay ở lưng và đùi mình thì tránh khỏi

- Anh làm gì

- Này em đã ngủ suốt chuyến bay,đến nơi rồi mà em không dậy hỏi anh phải làm sao -Vì bị cô tránh ra như tà ma anh có chút tức giận

Hàn Yêu Hy đứng dậy chỉnh chu lại quần áo hắng giọng một cái nhanh chân bước ra khỏi máy bay,Tề Ngạo Thần đứng đó hoá đá cô cứ như vậy làm lơ hắn

Ra khỏi cổng lớn,ánh nắng gắt gao chiếu vào cô.Hàn Yêu Hy nhấc cặp kính râm đeo vào che đi đôi mắt hổ phách xinh đẹp,Tề Ngạo Thần từ lúc nào đã đi sau cô.Một người đàn ông trạc tuổi bước đến nghiêm nghị chào hỏi -Chào Hàn tổng, Tề tổng - Ông ta là Diệp Khắc Dương là quản lí mới được điều động đến khu nghỉ dưỡng ở Thượng Hải

Ai cũng gật đầu chào hỏi không nói với nhau lời nào,ông ta khó khăn nói tiếp lời chìa tay ra một người con trai trẻ tuổi đằng sau - Giới thiệu với Hàn tổng,Tề tổng đây là con trai tôi Diệp Khắc Hải xin ra mắt hai vị -Nói rồi mau thúc giục con trai cúi đầu xuống chào

Diệp Khắc Hải gật đầu ánh mắt đầy mê tình nhìn Hàn Yêu Hy,cô lãnh đạm chỉ liếc nhìn.Hai mắt Tề Ngạo Thần sắc bén nhìn Diệp Khắc Hải cứ chăm chăm vào cô liền lạnh lùng cắt ngang - Ông cho chúng tôi đứng ở đây mãi à

Diệp Khắc Cương luống cuống lập tức mời lên xe - Hàn tổng,Tề tổng mời lên xe

Hàn Yêu Hy bước lên xe đằng sau lại có lực nắm eo cô đẩy lên,quay phắt ra nhìn người nào lại to gan như vậy.Tề Ngạo Thần thấy cô mang giày cao gót sẽ khó khăn khi lên không ngần ngại đi lại chạm vào eo cô đẩy cô lên,thấy cô quay lại ánh mắt hình viên đạn anh cười lấy lòng cô.Hàn Yêu Hy hừ nhẹ trong lòng ngồi vào xe sẵn tay giật tay Tề Ngạo Thần ra khỏi eo mình,Diệp Khắc Hải nãy giờ đã chứng kiến được hết trong lòng liền ghen tức.Một người phụ nữ vừa thành đạt vừa xinh đẹp như vậy ai mà không mê chứ.

Diệp Khắc Hải dự định ngồi cạnh cô,nhưng không ngờ sắp đi đến lại bị Tề Ngạo Thần xô ra,hắn xoay qua nhìn Diệp Khắc Hải khuôn mặt như hiện rõ chữ " Tránh cô ấy xa tí "

Thế là Hàn Yêu Hy ngồi cạnh cửa sổ,bên cạnh là Tề Ngạo Thần.Cạnh hắn là Diệp Khắc Hải mặt đen như than

Hai chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay,chạy qua một vùng đồng bằng đi đến cảng tàu.Khu nghỉ dưỡng được xây từ một hòn đảo cách đất liền có một chút xa nên phải đi bằng tàu đến đó.Tề Ngạo Thần tiêu soái xuống xe vẫn không quên đưa tay nắm lấy tay Hàn Yêu Hy đỡ cô xuống,cô vẫn để yên cho hắn nắm làm Tề Ngạo Thần tủm tỉm cười mãi cho đến khi lên du thuyền,xem ra chuyến đi lần này sẽ có bước tiến công mới..

Hết chương 74

Thả cho esther 1 vote để mình có động lực viết tiếp nhaa ⭐️