Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 68: Lựa chọn trốn tránh



Hàn Yêu Hy tay như vô lực,lý trí muốn trả thù nhưng trái tim lại hướng về phía hắn một tình yêu.Cô vứt súng vào người hắn mở bật cửa bình thản đi vào toà thành

Tề Ngạo Thần nhìn theo bóng dáng cô đi thầm nghĩ như vậy là đã chấp nhận anh rồi sao.Tề Ngạo Thần đem xe đi về ngôi biệt thự trên núi, anh không muốn về Tề gia một chút nào vì chỉ khiến anh nặng nề thêm thôi

Hàn Yêu Hy tuy đang đi rất thong dong nhưng chỉ là bộ dạng bên ngoài nguỵ trang cho tâm trạng hỗn loạn bên trong cô hiện giờ,cô bước vào phòng tắm xả nước xuống thân mình.Dòng nước lạnh xối thẳng xuống người cô làm cô tỉnh táo hơn một chút,tắm xong cô mặc áo choàng tắm đi về hướng hầm rượu

Hầm rượu được bảo quản ở nhiệt độ ấm,cả hầm đều được hoà lẫn bởi những mùi rượu thơm nồng nặc.Hàn Yêu Hy lựa một chai rượu vang Paslour tiến vào thư phòng mệt mỏi ngồi xuống từng ngụm từng ngụm xua đi cảm xúc lẫn lộn lúc này

Yêu anh rất nhiều nhưng giữa anh và cô là một sinh mạng cô không thể mềm lòng nữa,không thể ích kỉ bỏ qua tất cả nữa,không thể..

Ham ở bên ngoài nhìn Hàn Yêu Hy dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn bàn ánh mắt đầy thê lương,Ham đã chứng kiến hết tất cả chuyện vừa xảy ra từ trước đến nay lão đại là một người mạnh mẽ dứt khoát trong từng lời nói hành động.Lần đầu tiên Ham thấy lão đại lại lựa chọn trốn tránh sự việc như thế này,đúng là tình yêu làm cho con người khó xử

Hàn Yêu Hy vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng ra phía cửa - Có chuyện gì

Ham giật mình nhìn Hàn Yêu Hy,lão đại thật ghê gớm không nhìn mà vẫn biết có người ở cửa.Ham bước vào

- Lão đại,đã đưa tên đó vào Ngục Môn nhưng tra khảo mãi vẫn không trả lời,xin chỉ thị

- Chuyển xuống Diêm Môn ta sẽ đích thân xuống

- Vâng

- Với lại làm thủ tục thu mua căn nhà của ông ta.Ta muốn lấy lại tất cả

- Vâng,chủ nhân

Mặc dù ngôi nhà đó là ác mộng nhưng đối với cô nơi đó chất chứa kỷ niệm,hình bóng của mẹ cô

Tại Hàn gia lúc này vẫn là trong tầng hầm tối tăm đó,Hàn Đông Quân đập mạnh xuống bàn giọng tức tối - Tôi bỏ tiền ra thuê các người mà lại thất bại sao,thật là một lũ vô dụng

Một tên áo đen còn sống nhưng trên người lại bị thương rất nặng,hai vết chém ở đùi và sau lưng đang chảy máu ròng ròng,trên người là những đường xây xát đang nhiễm trùng do bị Ham đuổi trong rừng.Hắn ta quát lại - Con mẹ nó,vậy mà ông nói cô ta không có một chút võ thuật đến cả người của cô ta còn giỏi như vậy ông lừa chúng tôi sao

- Cái gì - Hàn Đông Quân khó tin

Tên sát thủ hừ một cái đi ra khỏi tầng hầm.Hàn Đông Quân đột nhiên đang ngồi lại rùng mình,gió lạnh từ cột sống làm ông giật mình như là một điềm báo trước sắp có chuyện xảy ra

Hết chương 68

Thả cho esther 1 vote và comment nha các nàng,các bạn cứ thoải mái góp ý mình lần đầu viết nên có hơi tệ ⭐️❤️