Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 66: Gót giày



Tên sát thủ lại gần Hàn Yêu Hy nhìn thật kĩ cô,quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ giết đi cũng thật tiếc a.Nhưng đã lấy tiền của ông chủ rồi phải thực hiện nhanh thôi,tên sát thủ thở dài đi đến càng gần cô

Đặt mũi súng ngay giữa mi tâm cô

- Có muốn trăn trối một lời nào không?

Trong lòng cô lại nâng lên cảm giác khát máu,cô phấn khích -Lời đó là tôi nên nói mới phải - Nói xong không đợi sát thủ đáp trả lại chỉ thấy ầm một tiếng,cả thân người áo đen ngã xuống đau đớn ôm giữa ngực

Cô tiến lại nhấc cằm tên đó bằng mũi giày,khoanh tay lại từ trên nhìn xuống- Có lời gì muốn trăn trối không?

Tên sát thủ nhìn khẩu súng bị giăng ra xa thì tức tối từ khi được huấn luyện không ai đánh ngã hắn như vậy,tại sao ông chủ lại nói cô ta không biết võ chứ.Không chịu thua tên đó nắm lấy hai chân cô định đẩy cô xuống nhưng một giây tình thế thay đổi nhanh như chớp

Hàn Yêu Hy nhấc chân dùng lực đâm lút cả gót giày ngay yết hầu hắn.Thân thủ nhanh gọn dứt khoát chấm dứt mạng sống hắn ta, tên áo đen phun ra máu hai mắt trợn tròn như không thể ngờ được hắn ta sẽ bị giết.Cùng lúc này Ham đã xử lý xong hết bên cạnh là một tên sát thủ còn sống,thấy cảnh này Ham cảm thấy rất bình thường,chủ nhân luôn thích cách giết người như vậy.Tên sát thủ bên cạnh Ham nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ biết nuốt nước bọt đó là sát thủ hạng S trong tổ chức của hắn mà lại thua dưới tay một người phụ nữ sao. Thật khó tin..

Hàn Yêu Hy buồn bã chỉ có một phát như vậy mà đã chết thật buồn nha cô còn muốn chơi tiếp.Lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm lại cảm giác giết người này,nhìn xuống dưới chân giày cao gót đã gãy từ khi nào trên gót giày còn dính cả máu người lúc nãy.Đó là lý do cô rất thích mang giày cao gót nhọn, gỡ đôi giày kia cô đi chập chững ngồi lên xe

Một đoàn xe từ xa tiến đến từ trên xe Mac bước xuống nhìn xung quanh một cách lo lắng,thấy Ham lập tức hỏi - Lão đại có sao không

Ham liếc Mac một cái - Không sao

- Mac

Nghe tiếng Hàn Yêu Hy kêu Mac chạy đến - Dọn dẹp sạch sẽ một chút mang tên đằng sau cốp xe về Ngục Môn

Mac gật đầu hơi rùng mình một cái,Ngục Môn là nơi tra khảo các người phạm tội bằng cách đơn giản nhất giật điện roi da tiếp theo còn có Diêm Môn sử dụng những thuốc hoá chất độc sẽ tàn phá nội tạng cơ thể từ từ

Ham quay sang nhìn Hàn Yêu Hy - Chủ nhân vậy Tề tiên sinh thì sao

Hàn Yêu Hy chợt nhớ đến hắn còn đợi ở nhà hàng thì suy ngẫm,đã chấp nhận không đến thì rất kì, cô mở miệng nhàn nhạt nói - Nhà hàng

Hết chương 66

Thả cho esther 1 vote và comment nha các nàng ⭐️❤️Vote để mình có động lực ra tiếp nhaa