Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 65: Không muốn cô nghỉ ngơi



Hàn Yêu Hy im lặng làm các không khí như ngưng đọng

Các cổ đông hiểu liền cung kính nói ra giá của mình - Chúng tôi dù gì cũng là cổ phần của Hàn thị giá tôi muốn đưa ra là 1 triệu tệ Hàn thị sẽ thuộc về Hàn tổng ngay lập tức

Hàn Yêu Hy dựa cả người ra sau tay vẫn không quên gõ bàn theo từng nhịp như một nữ vương nhìn những người trước mặt một cách kiêu ngạo,khẽ nhếch môi chế giễu- Thật nực cười, cổ phần của một công ty sắp phá sản lại yêu cầu cao như vậy.Tôi nói cho các người biết tôi đây chỉ cần búng tay cái công ty xập xệ đó sẽ về tay tôi

Các cổ đông nghe như vậy tức giận đến đỏ mặt nhưng không dám nói gì chỉ cúi gằm mặt.Hàn Yêu Hy thấy vậy khinh bỉ đứng thẳng dậy,các cổ đông ngồi suy tư mãi mới quyết định

- Hàn..hàn tổng chúng tôi chấp nhận

Hàn Yêu Hy mỉm cười hài lòng liếc mắt với Ham,Ham liền hiểu ý cầm hợp đồng đặt lên bàn.Các cổ đông vội vã cầm lên nhìn sơ,một trong những người đó đứng thẳng dậy - Cái gì cô chỉ mua bằng 1 vạn thôi sao

Hàn Yêu Hy nhìn người trước mặt,sắc mặt vẫn không thay đổi đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng người đàn ông - Làm sao không chịu?

Người đàn ông thấy ánh mắt hình viên đạn đó của cô hai chân liền mềm nhũn kéo mắt xuống không dám nhìn cô.Những người khác kéo người đang đứng ngồi xuống,ý trên mặt đã rõ ràng không thể không chấp nhận

Trong vài giây trên hợp đồng đã có đầy đủ chữ ký của các cổ đông,Hàn Yêu Hy cất bước ra khỏi phòng Vip không liếc những người đó dù chỉ một chút

Ngồi trên xe nhìn hợp đồng bên cạnh trên môi là nụ cười nhạt Hàn Đông Quân ơi là Hàn Đông Quân tự làm tự chịu thôi

Ham xoay qua nhìn cô - Chủ nhân,Tề tiên sinh vừa mới gọi điện đến ngài ấy đã đợi sẵn ở nhà hàng

Hàn Yêu Hy gật nhẹ đầu hai chân vắt lên nhau lười biếng nhắm mắt lại

Đằng sau chiếc xe Hammer là một chiếc xe Jeep đang gắt gao đuổi sát xe của cô không ai khác là những người áo đen nhằm mục đích giết cô

Đột nhiên Hàn Yêu Hy mở đôi mắt sắc bén ra đưa tay ấn đầu Ham xuống,tiếng súng vang lên rất nhiều vì kính xe của cô là chống đạn nên không dễ bị vỡ.Tài xế hoảng loạn không chạy được nữa nên dừng xe lại,Ham ngẩng đầu rút từ thắt lưng con dao găm khắc hình con đại bàng hùng vĩ mũi dao bén nhọn - Lão đại cứ để thuộc hạ xử lý

Hàn Yêu Hy hoàn toàn tin tưởng vào Ham nên chấp nhận để cô đi xử lý.Những người này thật là không muốn cô nghỉ ngơi đây mà

Ham bước xuống đến gần chiếc xe Jeep mở cửa ra các sát thủ hạng nhất phóng ra,gương mặt Ham không có một sắc thái chỉ là hờ hững vươn con dao hướng cổ các sát thủ.Chỉ lo vươn đến các sát thủ chủ quan thế là cả con dao đều nằm sâu vào cổ họng tên sát thủ

Dứt khoát các hành động cô đã xử lý gần hết chợt thấy các sát thủ trong rừng liền đuổi cùng bắt tận

Hàn Yêu Hy trên xe lúc này mở mắt nhìn tên sát thủ đang cầm súng dần dần đi đến gần xe,cô phát định vị điện thoại cho Mac.Chợt nhớ trên người cô không có vũ khí,nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen của mình lưu luyến vuốt vuốt mấy cái 800 ngàn đô la của mình hôm nay phải hi sinh rồi

Tên sát thủ thấy cô vẫn bình thản có hơi ngạc nhiên nhưng Hàn Đông Quân đã nói cô ta không biết võ thuật hay bất cứ thứ gì thì mỉm cười thâm độc nhìn cô

Hết chương 65

Thả cho esther 1 vote và comment nha các nàng ⭐️❤️