Nữ Băng Chủ Bí Ẩn, Cô Là Ai?

Chương 3



10 tiếng sau, tại sân bay tân sân nhất, 4 đứa tụi nó bước xuống, lại một lần nữa cái cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra, mọi người đều ngắm nhìn tụi nó, tụi nó không quan tâm, nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài đã có sẵn chiếc limo đen, kế bên còn có một người đàn ông khoảng 25 tuổi mặc vest đen cung kính chào tụi nó, Wend đến lấy chìa khoá từ tay người đàn ông đó rồi ngồi vào lái xe đi, nhưng trước khi lái xe đi, 3 đứa kia nghe nó nói đúng hai tiếng “khách sạn”. cả bọn thở dài, Sany thì buồn vì không được gặp Kin, phải ở khách sạn theo ý nó muốn. tụi nó đến khách sạn của tập đoàn Nguyễn Hoàng nhà Wend, trong phòng 207 vip Wend lên tiếng hỏi nó

- " Shyn à...sao không về biệt thự anh Kin vậy?"

- ".............." nó im lặng không trả lời

- " Shyn... cậu cũng biết là anh Kin rất nhớ cậu mà" Myn vẻ mặt buồn nói với nó

- "........." nó vẫn im lặng

- " Shyn à....hức hức tớ...rấ...hix..nhớ Kin...lắm...tại sao...hix...về rồi lại không được gặp vậy...huhu" Sany nức nở nói

- " im...7h mai - trường Snow" nó lạnh lùng nói

-“hả? là sao?” Myn ngơ ngác hỏi nó, Sany thì vẻ mặt ngố vô cùng. Nhìn thấy 2 đứa bạn ngây ngô như vậy làm Wend phì cười

-“ hihi…ý Shyn là 7h sáng mai đi học ở trường Snow, để giành cho anh Kin bất ngờ, và muốn xem anh Kin học ở trường như thế nào, phải vậy không Shyn?” Wend cười mỉm nói với nó

-“……………” nó không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Myn và Sany cười tươi như mới được kẹo, Wend nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng.



-“ nào, giờ chúng ta về phòng chuẩn bị nha, 7h tối chúng ta đi shopping mua đồ ngày mai đi học nữa…let’s go” Sany hớn hở nói rồi kéo Myn về phòng

7h tối, tại TTTM của tập đoàn Thượng Hoàng nhà Sany, 4 tụi nó bước vào thu hút tất cả mọi  ánh mắt của những người xung quanh, mọi người trầm trồ khen ngợi, dõi theo từng hành động của tụi nó

-“ woaaa… trời ơi…người gì đâu mà đẹp quá, ước gì mình là bạn trai của cô ấy (chỉ nó)” boy1

-“choaaa…cô ấy (chỉ Wend) đẹp thật nha…” boy2

-“tớ thấy cô bé kia (chỉ Myn) đáng yêu vô cùng, cả cô bé đó nữa (chỉ Sany)”boy 3

-“hơ…hồ ly tinh thì có” girl1 kênh kiệu nói

-“ờ đẹp gì đâu chứ” girl2

-“ người ta đẹp…ai như mấy cô” boy2

“xớớớ..” 2 girl đồng thanh

Tụi nó cứ mặc kệ những lời nói săm soi mình, bước nhanh len tầng mua sắm, chọn những thứ cần thiết cho mình. 30 phút sau, thấy ai nấy đều mua những thứ mình cần xong rồi thì Wend lên tiếng

-“tụi mình đi ăn đi, xong rồi về nghỉ ngơi, mai đi học”

-“ ờ ha..nhắc mới nhớ tớ đói quá nè, đi ăn thôi” Sany vừa nói, vừa kéo Myn đi… nó và Wend từ từ đi theo sau…Wend nhìn nó e dè hỏi

-“cậu ổn chứ, lát tớ đi với cậu nhé”

Nó không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, rồi cả hai không nói gì nữa, cùng nhau bước đến quầy thức ăn với hai con heo kia, (nói là quầy thức ăn, nhưng thực chất giống như nhà hang vậy). bọn nó vừa ngồi vào bàn thì một anh phục vụ đi ra đưa cho tụi nó cái Menu và hỏi tụi nó ăn gì.

-“1 cơm gà, 1 hambeger bò, 1 pepsi, 1 kem dâu”  Sany cười nói với anh phục vụ, làm anh đỏ mặt rồi cũng ghi chép lại

-“y như vậy nhưng kem vani” Myn nói với anh phục vụ, rồi quay qua nhìn nó với Wend

-“ 1 phần mỳ tươi sốt bò, 1ly capuchino cho người này (chỉ nó), cho tôi 1 phần mỳ ý sốt cà, 1 ly sữa tươi” Wend mỉm cười nói với anh, làm anh “choáng”, rồi vội vàng ghi chép, xong…anh nói với tụi nó “xin các tiểu thư đợi một lát” rồi anh đi vào trong. 15 phút sau, anh phục vụ đem ra những món ăn thơm phức, hấp dẫn, bày ra bàn cho tụi nó “chúc các tiểu thư ngon miệng”



-“cảm ơn” Myn nhìn anh cười tươi, làm anh đỏ mặt lung túng đi vào trong…sau khi ăn xong, Myn và Sany về trước, vì Wend nói nó và cô đi mua  một ít đồ rồi về sau…