Nói Yêu Em Đi Anh

Chương 6: Vượt mặt hotboy



- đứng lại đó

- có chuyện gì vậy???

- mày chính là đứa con gái được Bảo mua tặng điện thoại??

- sao các cậu biết??

- vì sao chúng tau biết không quan trọng. Quan trọng là tau sẽ cho mày không còn chỗ đứng trong trường này nữa

- các cô đang đe dọa tôi đó hả?

- rồi cô sẽ biết thế nào là đe dọa. Lôi nó ra sau trường

- thả tôi ra

- xem ra tau phải dạy cho mày một bài học mới được. Tụi bây, trứng đâu.Cứ làm như thường lệ, ném trứng vào mặt nó. Hahaaha bột mì đổ hết lênmặt nó cho chừa cái tội giám quyến rũ Bảo đi. được rồi chúng ta vào lớpthôi

- thật là tàn bạo mà. tôi chỉ biết nhìn bản thân rồi bật khóc

- Ánh. Cậu làm gì ngoài này vậy?? Người cậu làm sao thế kia?? Cậu khôngsao chứ. Đứng đây đợi mình, mình vào lấy cái áo cho cậu khoác vào nha

- Nam. Chưa nói dứt câu, tôi đã ngã vào lòng Nam

- Ánh.. Ánh cậu tỉnh dậy đi. cậu đừng làm tôi sợ

Hú....hú......hú tiếng xe cứu thương

- tôi đang ở đâu vậy nè

- bệnh viện đó

- sao tôi lại ở đây

- cậu bị cảm nắng. Sao người cậu lại toàn bột mì và trứng vậy??

- à!!! Không có gì

- cậu nói tớ nghe nào

- thật ra là Vy biết chuyện Bảo mua điện thoại cho tôi nên vậy đó

- thật là, cậu ngốc quá!!!!!

- á. Sao lại đánh tôi

- phải tự vệ chứ

- ai mà biết được. Cho tôi ra viện đi, ở trong này chán quá à

- ở đây đợi mình

Một lúc sau

- aaaaa cảm giác hít thở không khí trong lành thoải mái ghê

- cậu còn cười được à??

- sao không?

- tôi đói rồi đi ăn đi

- anh mời đó

- ờ ờ đi thôi

Đến quán ăn

- cậu ăn gì?

- ăn gì cũng được tùy cậu thôi. Hôm nay cậu trả tiền mà

- cô ơi!!! Cho cháu 2 xuất bánh gạo

- nè. anh có hay đi ăn mấy quán vỉa hè như thế này không vậy???

- lần đầu đó

- hả? lần đầu ư?? Đúng là công tử mà

- của 2 cháu đây

- cháu cảm ơn ạ

- bạn trai cháu đẹp trai quá. 2 đứa quả là trai tài gái sắc. Thôi ta đi vô đây

- dạ dạ.. không...

- cô ấy đi rồi. Chúng ta đẹp đôi thật hả?

- nè... nè... ăn đi

- thôi đừng dồn hết vào miệng tôi vậy chứ

- ai biểu anh nói nhiều.

- cô mới nên ăn đi đó. ăn nhiều còn lấy sức ăn hiếp tôi nữa ha

- hahaa đúng rồi. Anh ăn đi này haha

.....

- vui không ??

- được ăn không mất tiền đương nhiên là vui rồi haha

- để tôi lấy xe đưa cô vê

- ờ

- ngủ ngon nhá

- bye bye. Cậu cũng ngủ ngon nha Nam

- cậu vào nhà đi. ngoài này gió lạnh lắm

- ờ. Mai gặp

Sáng đến lớp

- Ánh!!! Hôm qua màn chào hỏi của tôi ấn tượng chứ

- Vy. Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy

- chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện mà. lôi nó đi

- bỏ tôi ra

- bỏ Ánh ra đi

- Nam

- tôi nói luôn Ánh là bạn gái tôi. Không ai được phép đụng đến cô ấy dùchỉ là một cọng tóc. Nếu tôi biết ai đụng đến cô ấy thì tôi sẽ không tha cho người ấy đâu. Rõ chưa vậy hả??

- cái gì? Bạn gái ư?? Nam

- có cần tôi nói lại lần nữa không vậy?

- không

-Mình đi thôi Ánh

Nam dẫn tôi vào lớp trước những ánh mắt tức giận và đầy ngạc nhiên của tất cả mọi người

- sao mọi người sợ cậu vậy?

- mình xin lỗi vì đã nói cậu là bạn gái mình khi chưa hỏi ý cậu

- ờ. Cảm ơn cậu đã cứu mình. Vậy là hòa nhá hihi

- thôi cậu về chỗ học bài đi

- ờ

Tôi trở về chỗ của mình. Tên hot boy đáng ghét cứ nhìn tôi như kiểu tôi đã làm gì cậu ta giận lắm. Nhưng thôi mặc kệ vậy

- cô cũng bản lĩnh đấy nhỉ. Cả Nam cũng bị cô quyến rũ

- nè anh ăn nói đàng hoàng đi nhá

- không đúng sao?? Hời. Nói rồi Bảo bỏ đi

Cái tên này thật là đáng ghét mà. tôi đã làm gì đụng chạm đến anh đâu chứ? Sao lại tức giận với tôi

Giờ học kết thúc nhưng Bảo vẫn không về lớp. Tôi đạp xe về nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động lúc nãy của bảo