Thông tin truyện

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!

Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Baidu hắn chỉ là làm việc theo đúng chức trách của bản thân phải làm thôi mà, có cần phải áp bức hắn như vậy hay không? Đam Mỹ văn thì thôi đi, đằng này còn cho hắn làm nhân vật chính. Làm nhân vật chính thì làm, lão tử ta đây sợ chắc? ( dù sao cũng chỉ là người ta lấy cái tên rồi viết thôi mà) Có điều hắn rất bức xúc một chuyện là tại sao trong Đam Mỹ văn viết về hắn của mấy mỗ tác giả nào đó lại cho hắn làm tiểu thụ là sao? Nhìn kĩ hắn thấy bản thân cũng rất có tố chất công đó chứ. 


Google, tên tiếng Trung là Cốc Ca. Hắn đến từ Mỹ, có người nói hắn có vị trí rất cao trong ngành công nghiệp IT. Hắn cũng giống như Baidu, đóng vai trò quan trọng trong bộ máy tìm kiếm, cho nên quan hệ giữa hai người lúc này có thể cho là đối địch. Còn người đứng bên hắn là Tianya, một người đàn ông đeo kính trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự. Nhìn hai người kia, không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Baidu là: hai người kia thật là đẹp đôi quá… Quả thực mà nói rất chúc mừng anh bạn Baidu đã chính thức trở thành hủ nam và đang bước trên con đường làm tiểu thụ để anh công Google chăm sóc, nhưng con đường tỏ tình thì thật gian nan nha!


Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện