Thông tin truyện

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 2 lượt

Tô Tầm và Lục Trình Dương kết hôn ngay từ khi cô còn học đại học. Họ có một tình yêu khiến tất cả những người xung quanh phải ganh tỵ, cô giống như một con chim nhỏ, nấp vào lòng anh để anh che chở và bảo vệ. Tô Tầm vì quá yêu nên đã lén lấy hộ khẩu của gia đình cùng anh đến cục dân chính, chỉ đợi ngày cô ra trường là có thể đường đường chính chính công khai kết hôn.

 

Nhưng sự đời vốn thay đổi khôn lường, Lục Trình Dương vì biến cố gia đình mà bị người ta trả thù đến mức gia đình tan rã, em trai chết, bố phải chịu cảnh tội tù. Còn anh phải dứt lòng ly hôn với Tô Tầm để bảo vệ sự an toàn cho cô. Và bản thân anh, vì bị kẻ thù tra tấn mà phải sống những ngày địa ngục trần giang.

 

Tô Tầm vì bị Lục Trình Dương rời bỏ, mà đau lòng ôm đứa con trong bụng rời đi. Cho đến khi hai người gặp lại, thì đứa trẻ đã được bốn tuổi. Dẫu rằng ngọn lửa tình yêu bên trong hai người trong năm năm qua vẫn âm ỉ cháy, nhưng liệu rằng nó có đủ mạnh mẽ để đốt cháy những hiểu lầm, oán hận đã in đậm trong lòng bấy lâu ?

 

Chỉ biết rằng, sau tất cả, một người là liều chết che chở, còn một người vì tình yêu mà tin tưởng vô điều kiện.

 "Lục Trình Dương, anh yêu em nhiều không?"

 "Anh yêu em như mạng sống của mình."

Bình luận truyện