Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Chương 9: Ta chưa sẵn sàng nhưng rồi...



- Ta chính là Nữ Vương đó ư?

Moon hét lên cô gái trả lời:" Đúng vậy ạ"moon cãi lại:"Nhưng ta không muốn làm Nữ Vương"cô bé tối xầm lại nói:" Ngài chính là đấng cứu thế của thế giới này,ngày trước khi có ngài chúng sẽ không bao giờ dám phản bội"moon cắt lời hỏi:"Sao chúng lại phản bội cô ấy?"một câu hỏi thắc mắc vang lên,cô gái ngập ngừng:"Vì khi không có ngài chúng sẽ tự tiện phá hoại những thứ mà chúng thích,chúng không biết ngài ở đây khi giải phóng sức mạnh chúng sẽ lại phục tùng ngài.."thấy cô nói vậy cô ấp úng không biết noi gì thì cô gái lại nói tiếp:"À,Nữ Vương ngài hãy trở lại hình dạng lạnh lùng đi như thế này chẳng giống ngài"cô gái buồn rầu bước vào cáng cửa quay đầu lại nói:" Ngài không cần làm cũng được " rồi moon cũng bước ra lẩm nhẩm trong miệng:" ta chưa sẵn sàng nhưng..."nói được nửa tiếng nhạc chuoong bài hát đánh thức nó,nó mở mắt thức dậy nhu chưa coi đó là thật
...