Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Chương 4: Sang nước S



Ngồi vào bàn mẹ cô đưa mắt nhìn cô noi:"Con của mẹ,con được sang học với anh con"vừa nói xong cô đập tay xuống bàn vui sướng:"Thật hả mẹ""Ừ,con có muốn rủ rin hay lily đi cũng được bố mẹ chúng nó đồng ý rồi" noi xong nó liền ăn nhanh và lên phòng nằm trên giường mở chiếc điện thoại xx83 là một loại điện thoại cấp cao được thiết kế riêng cho moon ấn vào số điện thoại của lily và rin cô nói:" Có phải chúng mày cũng vậy phải không""Ừ" tiếng đồng thanh vang lên thì moon lại nói:"vậy thì chuẩn bị đi thôi,gặp tại sân bay xx83 của tớ nha" lily nói::"o-kê"còn rin thì nói " gặp lại"
Tiếng tút vang lên nó liền đi chuẩn bị quần áo vag cháy đến sân bay.