Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Chương 11: Học sinh mới



Chúng nó đi nhanh tới phòng hiệu trưởng,mở cửa ra chúng nó thấy hiệu trưởng đang bận nên chúng gõ váo cánh cửa,nghe thấy hiệu trưởng ngẩng lên,đặt bút xuống:" Các cháu đến nhanh nhỉ""Vâng ạ,lớp học của bọn cháu ở đâu hở cậu " chúng nó lễ phép nói vì hiệu trưởng là cậu của chúng nó,đưa bàn tay ra hiệu trưởng nhìn qua một lượt rồi nói:" Các cháu sẽ ở phòng Axx10"moon nói:" Cháu cảm ơn ạ,bye!"cả 3 đứa bước ra đóng cửa cẩn thận,vui mừng chúng nó chạy đến phòng học của chúng nó thì thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đứng trước cửa lớp chúng nó đoán "chắc đó chính là cô giáo của mình"chúng nó chạy đến nói:" Em chào cô ạ "cô nhìn 3 đứa nói:" Cô nghe thầy hiệu trưởng thông báo rồi,các em vào đi "" Vâng"tiếng nói đầy vui vẻ cất lên chúng nó bước vào lớp