Những Vị Thần Của Học Viện Phép Thuật

Chương 10: Học viện sorcery



Nó bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục trên giường. Đồng phục màu đen chân váy cũng màu đen,cổ tay áo ngắn đến khuỷ tay,đi đôi tất cao,mang đôi giày xanh biển nhẹ gót cao,bước xuống thấy lily và rin đang ăn sáng dì Hoa đang rán trứng. Lily mắc rất dễ thương nó may một đường viềm màu cam dưới chân váy còn rin hay đánh nhau nên mặc một cái quần đen ngắn không đi tất mang đôi giày màu lửa và nước lẫn vào nhau trông rất một cô nàng nghịch ngợm
Nó ngồi vào bàn ăn sáng với trứng chiên và bánh mì,thì lily đang ăn nhìn sang nó,nói:"Moon này,bà mặc cái gì cũng đẹp thế mà mặc đơn giản thôi mà cũng rất đẹp ""Cảm ơn" ăn xong chúng nó đang nghĩ lên đến trường bằng cách nào thì moon nói:" Tôi sẽ trượt băng bằng thần vị băng của tôi,rin thì có thể đi bằng nước còn lily thì triệu hồi con rồng đi vì nó biết bay" nhìn nhau lily nói "Ý hay đó,let's go"nói xong dưới chân moon xuất hiện một cái mảnh băng trong suốt còn rin thì đi ra bờ biển bên cạnh nước dâng rin lên còn lily thì triệu hồi 1 con rồng hung ác mà tất cả mọi người không thuần phục được nhưng người thứ 2 làm nó sợ hãi là moon. Đi trên đường đến học viện 3 đưa làm mọi người khinh ngạc tốc độ của chúng rất nhanh nên bây giờ chúng đang đứng trước cổng của học biên sorcery