Những Người Con Gái Của Ánh Sáng

Chương 4: Gặp người quen cũ



Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng của nó. Trên giường, nó từ từ mở đôi mắt màu cafe của mình ra nhìn mọi vật. Nó ngồi dậy, lấy một bộ quần sóoc đen, áo cộc tay đen và áo sơ mi trắng đi vào phòng vệ sinh. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm 5 phút thì nó bước ra với áo cộc, quần sóoc và áo sơ mi trắng buộc quanh hông và nó chọn đi đôi bốt không đế cao cổ màu trắng. Bước xuống cầu thang, nó nhìn thấy một người phụ nữ tầm 34, 35 tuổi và một cô gái sấp sỉ nó. Nhìn thấy hai người này mà trong mắt nó chỉ có thù hận. Nó bước xuống ngồi vào bàn ăn sáng mà cho hai người kia ăn bơ. Thấy vậy, cả hai người kia đều tức xì khói nhưng cố nhịn. Họ đi lại, cô gái lên tiếng:-Chị Kindy_cô gái

-Hửm, ai là chị cô? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ_nố

Nó nói xong thì cô gái kia lộ vẻ mặt uỷ khuất, nước mắt rưng rưng chợt trào. Người phụ nữ thấy vậy, không kiêng nể gì mà cho nó một bạt tay nói:

-Sao mày nói với em mày thế? Tao là mẹ mày thì bây giờ tao ra lệnh cho mày cho em mày vào nhóm_Người phụ nữ

Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của nó-Lâm Thanh Nhã và cô gái kia là con chồng của bà ta-Nguyễn Thanh Trúc. Bị chính mẹ ruột nó đánh một bạt tay nhưng nó không thấy đau, nó đập bàn đứng dậy gằn giọng nói

-Bà đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Tôi nói lại lần cuối là con nhỏ đó muốn vào thì đi mà xin chủ tịch, tôi không giám tự quyết định nếu có việc gì thì lại đổ lên đầu tôi_nó nói với giọng -10000 độ C

-Mày...mày..., con chó, mày là đồ ăn cháo đá bát. Tao đã nuôi mày đến bây giờ mà mày..._mẹ nó

-Tôi họ Hàn không phải họ Lâm, bà nuôi tôi ư? Hừ, nực cười bà chỉ nuôi con nhỏ đó thôi. Tôi có việc không nói với bà nữa. Chị Cindy tiễn khách dùm em _nó

Nói rồi nó bỏ ra ngoài để lại hai mẹ con bà ta bị Cindy tống khỏi ktx mà mặt đen xì. Nó lấy xe phóng đến khách sạn Love. Đây là khách sạn của mẹ nuôi nó nên cũng thuộc quản lí của nó. Bước vào, mọi người rẽ lối cho nó đi. Bấm thang maý lên tầng 20. Đứng trước phòng 2003, nó nghe thấy tiếng nhạc và tiếng xoè xoè. Gõ cửa mãi thấy không ai mở cửa thì nó đấy cửa bước vào. Trong phòng thì Lay và Chanyeol đang cầm ghita sáng tác bài hát mới còn D.O thì đang nấu ăn. Nó bước không gây tiếng động ngồi xuống cạnh Lay. Nhìn tờ giấy mà Lay đang sáng tác thì mắt nó toả sáng vì nó cũng phải soạn nhạc còn mấy người kia biết lời và nghĩ động tác. Nó cũng không làm phiền mà nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa không gây một tiếng động. Qua phòng 2004, nó nghe thấy những tiếng hát, bước vào nó thấy Luhan, Chen và Baekhuynh đang luyện hát. Đứng nghe mà nó cảm thấy thật là nhẹ nhàng, kết thúc bài hát. Nó đi lại nói

-Ba anh hát hay thật đấy_nó

Ngồi xuống cạnh Luhan, nó nhìn ba người rồi nói

-Mọi người ở trong cộng đồng SS thì chắc đã nghe qua bài hát của bọn em_nó

-Có nghe qua_Chen

-Vậy các anh thuộc không?_nó

-Có, bài nào cũng thuộc. SS mà, đúng không?_Baekhuyn

-Đúng đấy_Luhan và Chen gật đầu đồng tình

-Vậy hoà âm bài "My Love" cùng em. Bài này nhẹ nhàng rất hợp với giọng của các anh_nó

Xong nó bắt nhịp và cả bốn người cùng hoà vào bài hát đó. Ba phòng bên cạnh nghe thấy bài "My Love" thì lập tức ngừng tất cả hoạt động chạy sang phòng 204. Bước vào mọi người thấy bốn người đang hát nên cũng yên lặng kiếm một chỗ ngồi nghe. Hết bài hát, 4 người mới nhận ra 8 người còn lại đang ở đây. Nó cười vui vẻ đùa nghịch cùng Exo. Lúc này, mẹ nó dẫn ả Trúc đến công ty của bố nuôi nó. Trong phòng làm việc, mej nó và bố nuôi nó ngồi đối diện còn ả Trúc ngồi cạnh bà ta. Mẹ nó cất tiếng hách dịch khó chịu:

-Thưa ngài chủ tịch, tôi thấy ngài nên thay thành Viên Kindy của Star girls thành con gái của tôi. Con bé vừa nhảy giỏi, hát hay lại xinh đẹp hơn hẳn con chó Kindy kia nhiều_mẹ nó đắc ý lên tiếng

-Tôi không cần biết con bà thế nào nhưng Kindy là tốt nhất, con bé có thể vừa nhảy vừa rap và vừa rap vừa hát. Con bé cũng là em út của Star girls và xin bà đừng có xúc phạm đến con bé_ông Hoàng

-Con tôi thì có gì không tốt? Nếu ông không cho nó vào thì..._mẹ nó

-Thì sao? Bà nên nhớ rằng bà chỉ là vợ của một trưởng phòng nhỏ nhoi còn tôi là giám đốc công ty đấy, nêu bà còn lại vợ của Trung Hải thì tôi còn có thể suy nghĩ lại nhưng bà không phải_ông Hoàng

Mẹ nó tức xì khói kéo ả Trúc bỏ đi để lại bố nuôi nó với nụ cười ghê rợn. Lúc nó về công ty thì thấy hai mẹ nó và ả Trúc đi ra, ả Trúc đâm phải nó. Mọi người nhìn thấy còn ả Trúc thì tát nó. Đột nhiên bị tát khiến nó không phòng bị ngã ngồi, một số người lấy máy ra quay. Ả Trúc chỉ vào nó hét

-Tại mày, tất cả là tại mày. Nếu không có mày thì tao với là thành viên của Star girls. Là mày cướp mất vị trí của tao_ả Trúc

Xong ả lao đến đánh nó như một người đàn bà điên. Nó liên tục tránh nhưng tay nó bị cào vài đường dài. Những người quay được video này lập tức đăng weibo. Sau khi đánh ả Trúc được mẹ nó đưa về thì lập tức nhận được tin là ba ả bị giáng chức từ một trưởng phòng xuống thành một nhân viên quèn. Hai người sốc khi nghe tin này. Về phía nó thì nó đang ngồi băng lại cánh tay bị ả Trúc cào chảy máu. Nó biết là có người đã quay lại cảnh nó bị ả Trúc đánh và tung lên mạng nhưng nó cũng không ngăn cản. Từ đó đến nay, nó nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của fan. Cửa phòng bật mở, nó ngẩng đầu lên thì thấy Exo mồ hôi nhễ nhại. Exo thấy cánh tay nó như vậy thì chạy lại hỏi thăm còn để "Kì lân chữa bách bệnh" Lay băng lại cho nó. Nó cười, trong lòng xoẹt qua một dòng nước ấm áp. Mẹ nó và ả Trúc thì mãi sau này mới biết lí do ông Minh bị giáng chức nhưng đó là chuyện của sau này.