Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Chương 6: Thế lực



- Ở Bãi Đất Trống Gần Nhà Gowim -

Karim đang miệt mài tập luyện.

Karim vừa vung kiếm vừa suy nghĩ *Mình phải tập luyện nhiều hơn nữa nếu muốn mạnh được như phụ vương*.

Suy nghĩ xong Karim lập tức dùng chiêu Ánh Sáng Kiếm

Karim cầm kiếm bằng 2 tay dơ lên cao tập trung sức mạnh thanh kiếm khiến lưởi kiếm sáng lên, sau đó Karim chém xuống khiến đất nức ra 1 đường dài nhưng không sâu. 

Karim thu kiếm nói một mình - "Haizz, vẫn chưa đủ mạnh" 

Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng vỗ tay. Karim liền quay lại thì thấy Gowim đang đứng sau lưng.

Gowim nói - "Chiêu của anh khá mạnh đấy"

Karim liền đáp - "Em đang an ủi anh đấy à"

Im một hồi thì Gowim bỗng nói - "Lâu rồi anh em ta mới gặp lại sẵn đây đấu 1 trận không?"

Karim cười mỉm và nói "ĐƯỢC" 

"Anh sẵn sàng chưa?" - Gowim hỏi

"Anh đã sẵn sàng, chiến nào" - Karim nói

Karim vừa nói xong thì Gowim ịnh 2 tay xuống đất khiến băng lang ra làm mọi thử xung quanh điều đóng băng. Băng chuẩn bị lan đến chổ Karim thì anh bay lên.

Gowim liền biến mảnh băng phóng tới, Karim né không kịp bị dính mảnh băng vào tay làm rơi thanh kiếm cấm thẳng xuống đất và la "a.." máu chảy ra từ tay. Gowim lập tức đóng băng kiếm của Karim.

Karim cười và nói "Em hay lắm" sau liền bay lại chỗ kiếm bị đóng băng đấm bể băng và lấy lại kiếm. Karim liền giơ tay triệu hồi Mưa Kiếm ngây trên đầu Gowim.

Gowim ngây lập tức biến ra vòng tròn bảo vệ đỡ lấy và từ dưới chân biến ra 1 làng khói mịt mù khiến Karim không thể thấy gì, ngây tức khắc Gowim di chuyển trong làng khói và tiến lại gần Karim. Gần tới thì Karim dùng kiếm chém bay làng mây khói đó khiến Gowim bất ngờ sau đó Karim liền bay lại chỉa kiếm thẳng vào người Gowim.

Karim hạ kiếm xuống rồi nói - "Tới đây dừng được rồi, Sau 10 năm em mạnh lên hẳng"

Gowim tỏ vẻ mặt lạnh lùng nói "Hôm nay coi như em thua, nhưng sau này chính em sẽ hạ anh và trở thành vua đời kế tiếp" - nói xong Gowim quay đi

Karim tỏ vẻ bất ngờ nói "Nó khác hẵng xưa, mạnh mẽ hơn nhiều rồi" 

- Karim Nhớ Lại 10 Năm Trước Lúc Còn Nhỏ -

Gowim đang ngồi dưới gốc cây cùng Karim thì nghe tiếng chít chít nhìn xuống chân thấy con chuột đang đứng trên chân mình. Gowim khóc và bay lên người Karim rồi la lên - "Anh Karim ơi cứu em, con chuột thấy ghê quá"

Karim xua tay đuổi nó đi rồi nói - "Em đừng sợ nữa anh đuổi nó đi rồi, em ngồi xuống đi"

"Yeahh, nó đi rồi. Em cảm ơn anh Karim nha" - Gowim nói

Karim xoa đầu Gowim, nói - " Con trai mình phải mạnh mẽ lên sau này anh em mình lớn còn phải giúp phụ vương quản lí vương quốc nữa"

Gowim tỏ vẻ mặt suy tư và cũng quyết tâm nói - "Được, em sẽ mạnh mẽ hơn nữa"

- Quay Lại Bãi Đất nơi Karim Đang Đứng -

Elise chạy lại vổ vào vai Karim, Karim giật mình xoay qua

Elise nói - "Trưa rồi về ăn cơm thôi anh"

Karim tỏ vẻ mặt ngơ ngơ nói "Ờ, Ờ" rồi đi về cùng Elise.

- Buổi Tối Ở Vương Quốc Diamond -

Genrim vừa đi vừa nói "Heyy, thành phố này cũng có nhiều thứ vui nhỉ"

Genrim nhìn vào 1 quán rượu ở phía trước - "Wow, quán rượu này nhìn sang trọng quá vào thử coi coi"

Genrim mở cửa và bước vào bà chủ quán liền cười "Hé Hé, Chào quý khách. Nhìn ngài lạ quá có lẽ lần đầu vào đây?"

"Đúng rồi ta mới vào đây lần đầu" - Genrim đáp

"Mời ngài ngồi"

Genrim liền ngồi xuống nói - "Cho ta bình rượu ngon" 

"Hé hé, ngài đợi xíu" - Chủ Quán nói

"Rượu tới đây, rượu tới đây"

Bỗng có 2 cô hầu gái liền lại ngồi bên Genrim. tay sờ sờ, đấm bóp và nói giọng nhẹ nhàng quyến rũ "Chào ngài, đêm nay để tụi em phục vụ ngài"

Genrim suy nghĩ *trời ơi phê quá, quán này hấp dẫn ghê* 

Trong lúc nhậu Genrim ôm các hầu gái "Moahh, mấy em xinh quá đi" 

"A... Nhột quá ngài ơi" - Hầu gái nói

Nhậu một hồi thì Genrim đứng lên chuẩn bị đi về và nói - "Chào mấy em nha, ngày mai đến tiếp" 

Bà chủ quán liền chặn lại và nói " Ngài ơi trả tiền rồi hả về nè"

Genrim đút tay vào túi quần để lấy tiền "Tiền đâu rồi?" vừa say vừa nói.

Chủ quán tức giận và nói "Cái gì, ăn nhậu đã rồi không có tiền"

Genrim nhìn bà chủ quán với khuôn mặt say xỉn

Vừa nói xong chủ quán liền kêu "Bây đâu,mau trói tên này lại"

Genrim vừa sỉn vừa nói "Cái gì sao trói ta" đã say nhưng Genrim tỏ ra rất khỏe và vùng quẩy khiến cho người khác khó chói, được một hồi thì tên thuộc hạ dùng cây đánh vào cổ khiến Genrim xỉu. 

"Lôi hắn đi" - Chủ quán nói

- Nữa Đêm Ở Nhà Gowim -

"Ủa sao giờ này anh Genrim chưa về nữa vậy mấy anh?" Elise hỏi

"Chắc nó lại bị lạc rồi" - Karim nói

"Chúng ta phải tìm Genrim thôi vì ở Vương Quốc này có rất nhiều thế lực đen tối và cũng có nhiều cạm bẫy. Em sợ anh Genrim bị mắc phải rồi" - Gowim nói

"Được anh với em đi Gowim" - Karim nói

"Cho em đi với" - Elise nói

"Khuya rồi em ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm lắm" Karim nói xong thì Gowim biến ra tấm thảm 2 người leo lên và bay đi.

-Ở Một Ngồi Nhà Nào Đó -

Quan Ruro đang nằm trên giường và đang từ từ tỉnh lại dùng giọng nói mệt mỏi nói "Đây là đâu"

Tổng thái dám Suso vừa cười vừa bước vào, nói "Ngươi tỉnh rồi sao"

Quan Ruro bất ngờ, nói "Ngươi định làm gì ta?"

Suso ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nói "Bình tĩnh, ta là người đã cứu ngươi khỏi tay tên tể tướng gian ác kia đấy"

"Tại sao?, Không phải ngươi theo phe hắn à?" - Ruro nói

Bỗng nhiên có 1 tên bước vào. Suso liền nói "Chào Ngài"

"Tên này là ai nữa đây" - Ruro nói

"Chào ngươi, ta tên là Leinster" - Leinster nói

Ruro nói lớn "Cái Gì, Leinster kẻ cầm đầu Phái Ma Pháp. Thật ra các ngươi định làm gì ta"

"Không ta không làm gì ngươi hết, ta muốn ngươi về làm việc cho ta thôi" - Leinster nói

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi" - Ruro toả vẻ không đồng ý nói

"NGƯƠI" - Suso tức giận quát

"Nếu ngươi không hợp tác với ta thì đành chịu vậy. Ta chỉ cần cho tên Tể Tướng kia biết ngươi còn sống liệu ngươi còn sống được nữa không?" - Leinster

"Ngươi định đe dọa ta à?" - Ruro

"Không, ta không có đe dọa ngươi, ta muốn ngươi về làm việc cho ta thôi. Ngươi sẽ có lợi khi làm việc với ta" - Leinster nói

Quan Ruro suy ngẫm 1 hồi và đưa ra quyết định "Được"

Leinster cười nhẹ

- Tại Trước Cửa Quán Rượu -

"Dừng ở đây đi, anh cảm nhận được sức mạnh của Genrim đang ở đây" - Karim nói

Gowim hạ thãm bay xuống chỗ quán rượu rồi 2 người bước xuống, Karim liền lại gõ cửa - "Có ai không?"

Phục vụ bước ra mở cửa và ngáp nói "Giờ này rồi còn ai kêu cửa vậy"

Vừa mở cửa Karim đặt kiếm vào cổ tên phục vụ và nói - "Genrim đâu?"

Gowim dịnh vai Karim lại nói - "Anh cứ bình tĩnh"

Bà chủ quán bước xuống, nói - "Chuyện gì um xùm vậy, khuya rồi không cho ta ngủ à"

"Các ngươi là ai vậy" - Chủ Quán

Bỗng nhiên có một tiếng la ở trong quán rượu "Thả ta raaa"

Gowim và Karim liền chạy vô

"Các ngươi làm gì vậy" - Chủ Quán nói

Gowim và Karim chạy vô thì thấy Genrim đang bị chói và Genrim nói" Cứu em với Anh Karim"

"Để anh cởi trói cho em" - Karim nói

Chủ quán la lớn "KHOANG".

- Hết Chap 6 -