Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Chương 4



- 11 Giờ Đêm Ở Nhà Genrim -

Elise đang ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt đầy suy tư 

Elise nghe tiếng bước chân sau lưng liền quay lại nói "Ủa anh Karim anh chưa ngủ à?"

"Thằng Genrim nó ngáy um xùm hết làm anh ngủ không được nên ra ngoài đi dạo rồi thấy em nè" - Karim nói rồi cười nhẹ

Elise cười mĩm

"Bộ em có chuyện buồn à?" - Karim ngồi xuống hỏi

Elise buồn bã nói "Em nhớ ba mẹ em, không hiểu sao gia đình em không thù gì với bọn chúng mà bọn chúng nỡ lòng giết hết gia đình em"

"Thật ra anh có bí mật này muốn nói với em" - Karim nói

"Anh cứ nói đi" - Elise nói

"Thật ra anh biết lí do bọn chúng bắt em và anh cũng biết bọn chúng là ai" - Karim nói

"Tại saoo, anh lại giấu em" - Elise nói

"Anh thấy tâm trạng em không được tốt vì người thân qua đời nên anh không dám nói" - Karim nói

"Vậy anh nói đi lí do là sao, bọn chúng là ai, LÀ AI?" - Elise

Genrim nghe tiếng ồn ào ở ngoài la lên "Cái gì um xùm vậy khuya rồi để người ta ngủ" rồi chui vô ngủ tiếp

"Em hãy bình tĩnh" - Karim nói

"Được, anh cứ nói đi" - Elise nhỏ tiếng lại nói

"Thật ra lí do bọn chúng bắt em là muốn lấy đi sức mạnh đặc biệt của em" - Karim nói

"Ủa em có sức mạnh đặc biệt à? Sao em không cảm nhận được gì" - Elise nói

"Anh cũng không biết nữa, nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của em" - Karim nói

"Vậy bọn chúng là ai?, em sẽ trả thù vì bọn chúng dám giết ba mẹ em" - Elise nói

"Bọn chúng là Phái Ma Pháp không tầm thường như em nghĩ đâu, chính bọn chúng đã làm bọn anh bị xa cách nhau trong 10 năm nay" - Karim nói

"Em không sợ, em phải trả thù" - Elise nắm chặt tay lại nói

"Được, anh sẽ giúp em" - Karim nói

"Em cảm ơn anh nhiều x3,14" - Elise nói

"Em không cần cảm ơn đâu mục tiêu của bọn anh cũng là bọn chúng mà, thôi tối rồi đi ngủ thôi nào" - Karim đứng dậy nói

"Dạ" - Elise đứng dậy đi theo Karim vào nhà

- Sáng Hôm Sau Tại Kinh Thành JinJa -

Tể tướng Piyorn đang đi xuống nhà giam phép thuật của Vương Quốc

Tể Tướng Piyorn dừng ở 1 phòng tù rồi nói - "Chào Germino ngươi còn nhớ ta chứ"

"Nghe nói, ngươi lên thay tên vua kia quản lí Vương Quốc mà vẫn có thời gian xuống đây sao Piyorn" - Germino nói

"Ta xuống đây là muốn ôn lại kỉ niệm đó mà hahaha" - Tể Tướng Piyorn cười nói

Germino tỏ vẻ tức giận nói "Ngươi im đi, ta vẫn không quên mối thù 10 năm trước chính ngươi đã đưa ta vào đây, ta mà thoát khỏi đây thì người ta tìm đầu tiên chính là ngươi" 

"Haha người đang nói gì thế, ta có thể đem ngươi ra chém lúc nào cũng được, ở đó mà nhiều lời"

"Ta nghĩ ngươi cũng không giữ cái chức này được lâu đâu vì bọn con của tên vua kia cũng sắp về rồi"

"Ngươi nghĩ bọn chúng về được đây sao"

"Nếu chúng nó không về thì bọn ta ra tay"

"Haha, ta đang chờ ngày đó đây, ta đang chờ tên Leinster kia xuất hiện để ta chém bay đầu hắn đây" nói xong Tể Tướng Piyorn liền quay đi

Germino cum tay và tức giận nói "Các ngươi cứ chờ đó" 

- Lúc Đó Tại Vương Quốc Diamond -

"A... Cuối cùng cũng tới rồi. Đi ăn đi anh Hai" - Genrim nói

"Không ăn uống gì hết, mau mau đi tìm Gowim lẹ vì thời gian không còn nhiều nhiều đâu, Phụ Vương ở kinh thành cũng không được khỏe" - Karim nói

"Đúng rồi đó, anh dẫn đường đến nhà anh Gowim đi" - Elise nói

"Được thôi" - Genrim nói

- 15 Phút Sau Trước cửa Gia Tộc Bernado -

"Đây nè" - Genrim nói

"Nhà to thật" - Karim nói

Mọi người đi vào trong thì bị thuộc hạ của gia tộc chặn lại

"Các ngươi đi đâu đó" - Thuộc Hạ 1

"Cho ta gặp Gowim đi" - Karim nói

"Không có lệnh của Phu Nhân và Lão Gia ta không cho vào được" - Thuộc hạ 2

"Ta có chuyện quan trong cho ta vào đi" - Karim nói

"Đúng rồi đó" - Genrim nói

"Cái gì ồn ào vậy" - Phu Nhân Leli nói 

"Bọn họ muốn gặp Thiếu Gia Gowim ạ" - Thuộc Hạ 1

"Mời các ngươi vào trong" - Phu Nhân Leli nói

"Cảm ơn bà" - Karim nói

"Lão Gia bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp Gowim" - Phu Nhân Leli nói

"Các ngươi ngồi đi" - Lão Gia Vangee nói

"Tôi không muốn dài dồng, có Gowim ở nhà không?" - Karim nói thẳng 

"Nó đi ra ngoài rồi, mà các người là ai muốn gặp con trai ta làm gì?" - Lão Gia Vangee gằng nói

Karim chưa kịp nói thì Gowim bước vào. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt bất ngờ.

"Gowim" - Karim nói

"Anh Hai" - Gowim nói

Hai người chạy lại ôm nhau 

"Thằng ông anh này gặp thằng Gowim còn vui hơn gặp tôi nữa" - Genrim quay sang Elise nói nhỏ

"Anh đừng nói vậy mà" - Elise đáp

"Anh Genrim đây sao" - Gowim nói

"Chứ ai nữa" - Genrim nói

"Nhìn anh phong độ hơn xưa nhiều" - Gowim nói

"Haha anh mà" - Genrim nói

"Còn cô gái này?" - Gowim nói

"Dạ, chào anh" - Elise cúi đầu chào

"Chuyện này nữa anh kể em sau" - Karim nói

"Chuyện gì đang sảy ra" - Phu nhân Leli nói

"Ba mẹ đây là anh Hai và anh Ba ruột của con đã bị lạc cách đây 10 năm trước" - Gowim nói

"Vậy sao" - Lão Gia Vangee nói

"Phụ vương khỏe chứ anh Hai? Em nhớ phụ vương quá" - Gowim nói

"Phụ vương bây giờ già yếu hơn lấm rồi, phụ vương muốn anh đi tìm lại các em để đi gặp người này" - Karim nói

Gowim quay qua nói - "Ba, Mẹ có thể cho con đi theo các anh về gặp lại phụ vương được không ạ? Con sẽ luôn ghi nhớ những công lao mà ba mẹ đã nuôi dưỡng con trong 10 năm qua"

"Không được"- Lão Gia Vangee nói

"Sao vậy ạ?" - Gowim nói

"Ta đã tốn công rèn luyện ngươi mạnh như vậy rồi ta không cho ngươi đi đâu hết" - Lão Gia Vangee nói

"Này ông kia, ông có bị gì không vậy. Đã gặp được người thân rồi mà không cho quay về" - Genrim nói

"gia nhân đâu" - Lão Gia Vangee nói lớn

"Dạ" - 5 tên gia nhân từ tứ phía chạy ra bao vây nhóm Karim lại

Vangee liền tung ra ma thuật chói Gowim lại

Gowim bất ngờ "Ba làm gì vậy?"

"Mau đem Gowim ra sau và nhốt lại"  - Lão Gia Vangee nói

"Ông làm gì thế?" - Karim nói

"Đúng rồi ông làm gì thế" - Genrim nói

"Nếu muốn đem tên Gowim kia về thì hãy qua ải của 2 vợ chồng ta và đám thuộc hạ này trước đã" - Phụ nhân Leli cười cười nói

"Tụi bây đâu giết hết bọn chúng cho ta" - Lão Gia Vangee nói

"Elise mau chạy đi ở đây có anh và Genrim rồi" - Karim nói

-Hết Chap4 -