Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Chương 2



3 ngày sau khi Karim lên đường, Vua Willims sức khoẻ không tốt và đã đổ bệnh

Ông cho thái giám gọi Tể Tướng Piyorn đến để bàn việc

"Thần xin bái kiến hoàng thượng" - Tể Tướng Piyorn 

"Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân" - Vua Willims

"Đa tạ hoàng thượng" - Tể Tướng Piyorn

"Hôm nay ta muốn gặp ngươi để bàn một số việc, có thể thấy long thể của ta hiện nay không được tốt và Karim cũng đã lên đường tìm anh em của nó nên ta muốn nhờ ngươi quản lí vương quốc thay ta cho đến khi ta khỏe lại"

"Dạ thần đã hiểu, thần sẽ làm tốt trọng trách mà hoàng thượng đã giao, bây giờ ngài cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện trong vương quốc cứ để cho thần lo liệu" - Tể Tướng Piyorn lui đi với 1 nụ cười nham hiểm.

- Trong Khi Đó Ở Phía Nam Vương Quốc -

Trong con hẻm nhỏ có 1 tiếng kêu cứu

"ba mẹ ơi cứu con!!"

"Ngươi là ai và định làm gì con gái Elise của ta?" - Cha của Elise vừa nói vừa cầm 1 khúc cây lao đến định đánh tên Merzin(Phái Ma Pháp) thì bị 1 mũi tên phép thuật của hắn đâm xuyên người, khiến ông ấy ngã xuống và chết.

Elise la thật lớn - "CHA"

Mẹ của Elise hốt hoảng chạy lại chỗ Cha Elise chết.

"Ông ơi sao ông lại bỏ tôi ra đi" - Mẹ Elise

"Mẹ ơi cứu con" - Elise la lớn

Mẹ Elise giận dữ và nói "Tao sẽ giết mày" sau đó chạy tới chỗ Merzin nhưng chưa kịp làm gì thì cũng bị Merzin giết chết.

Vừa lúc đó Karim tình cờ đi ngang qua con hẻm, thấy tình cảnh của Elise, Karim thấy không ổn liền phi 1 thanh kiếm vào tay đang giữ Elise của Merzin và bay lại kéo Elise ra 

Merzin tức giận nói - "Ngươi là ai sao dám xen vào chuyện của ta"

"Ngươi không cần biết ta là ai" - Karim đáp

"Vậy thì ngươi hãy chết đi" Merzin bất ngờ tung 1 tia sấm sét đánh về phía Karim nhưng Karim né được và phản đòn bằng một nhát chém vào tay phải của Merzin khiến hắn bị trọng thương.

Merzin tức giận nói "Ta sẽ trả thù" và biến mất

Elise liền lại ôm xát ba mẹ khóc thật to, Karim lại giỗ

"Tại sao hắn lại giết gia đình em vậy" - Karim nói

Elise vừa nói vừa khóc "Em cũng không biết nữa"

Karim suy nghĩ *Mình có thể cảm nhận được có 1 nguồn sức mạnh đặc biệt trong cô gái này, chắc đây là mục đích hắn nhắm đến cô ấy* 

"Em còn người thân nào ở đây không" Karim hỏi

"Dạ không" Elise bất đầu nín khóc

"Em có muốn đi theo anh không? Thật ra anh là hoàng tử của vương quốc này, anh đang trên đường sang các vương quốc khác để tìm lại những người em bị thất lạc"

"Em sợ sẽ không giúp được gì được cho anh mà con gây phiền nữa"

Karim dùng giọng trìu mến nói "Không sao đâu, trên đường đi anh cũng có thể dạy võ và các phép thuật cho em để có gì em có thể giúp anh" và mỉm cười

"Vậy em sẽ đi theo anh" - Elise gật đầu

- Kinh Thành Sáng Hôm Sau -

Vua Willims đã cho tập hợp các quan ở kinh thành để thông báo 1 số việc

Vua Willims với vẻ mặt mệt mỏi nói "Hôm nay ta triệu tập các khanh đến đây là để thông báo một chuyện rất quan trọng" Vua Willims ho và tiếp tục nói "Có thể thấy long thể của ta hiện nay không được tốt nên không thể quản lí vương quốc được nữa nên ta muốn có một người thay ta quản lí một thời gian đến khi ta khỏe lại, và đó là Tể Tướng Piyorn".

Vẻ mặt bất ngờ của các quan.

"Đa tạ hoàng thượng, thần sẽ làm tốt công việc mà ngài đã giao cho" - Tể Tướng Piyorn nói

Sau khi vua đi vào trong thì Tể Tướng Piyorn lập tức kêu mọi người nán lại một chút

"Từ bây giờ tôi đã thay thế cho Vua Willims quản lí tất cả và tôi cũng muốn thay đổi một số luật và đổi các quan, lính trong thành thành những người tài năng hơn để có thể chống lại bọn ma pháp và tôi muốn ngay lập tức tăng thuế lên gấp 5 lần so với lúc trước " - Tể Tưởng Piyorn nói

"Không được làm vậy sẽ khiến các dân cảm thấy bị bốc lột và sẽ chống lại mất" - Quan Ruro phản bác lại

"Ngài Ruro nói đúng đấy Tể Tướng à" - Tổng Thái Dám Sinsu nói

Tể Tướng Piyorn đập tay xuống bàn và tỏ vẻ tức giận "Dân thường mà dám chống lại triều đình à" 

"Nhưng mà..." Quan Ruro nói

"Không nhưng nhị gì hết, Lính đâu hãy đi dán giấy thông báo ở khắp nơi về việc thay đổi luật mới" - Tể Tướng Piyorn nói.

- Trong Lúc Đó Karim Và Elise Đã Đến Vương Quốc Loter -

Karim đang đi trên đường và suy nghĩ *Sao nơi đây vắng người thế nhỉ trong khi mình đang ở ngay thủ đô của vương quốc* và hỏi Elise "Sao nơi đây vắng thế nhỉ "

"Em cũng không biết nữa" - Elise đáp

Bỗng nhiên từ trên mái nhà xuất hiện một quả cầu ma thuật nhầm vào người Elise, thấy vậy Karim đẩy Elise ra và bị dính nó khiến cơ thể bị tê liệt.

"Anh có sao không?" - Elise đở Karim lên và hỏi

Bổng có một tiếng cười thật lớn được vang lên và có 1 bóng người dần hiện ra trên mái nhà

"Ngươi là ai" - Karim nói

"Haha Karim đây sao có vẻ ta đã đánh giá ngươi quá cao thì phải" - Figo (Phái Ma Pháp) nói 

"Thì ra là người của Phái Ma Pháp" - Karim nói

"Ta là Figo ngươi nên nhớ đi vì đó là tên người sẽ giết" - Figo nói

Sau đó Figo tung ra 3 quả cầu hác ám bay về phía Karim nhưng bỗng có 1 người xuất hiện và giơ thương đánh bay cả 3 quả cầu

"Tên nào nữa đây" - Figo nói

"Hé hé hé, người không cần biết ta là ai chỉ cần biết là ta sẽ xiên người đem nướng" - thiếu niên cầm thương nói

"Ai vậy anh Karim?" - Elise hỏi

"Anh chắc chắn đây là 1 trong số 3 người em của anh đã bị thất lạc vì chiếc vòng đã phát sáng, nhưng xa nhau 10 năm nên anh không thể nhận ra đây là đứa em thứ mấy của anh nữa" - Karim trả lời Elise

Figo tức giận và biến ra 5 con Golem tiến đến tấn công thiếu niên cầm thương và.

- Hết Chap 2.