Những Hoàng Tử Vương Quốc JinJa

Chương 1



- Tại Kinh Thành Vương Quốc JinJa -

Đang diễn ra 1 trận chiến kinh thiên động địa và lần đầu tiên 1 trận chiến có thể gây thiệt hại đến mức hủy diệt, gây sóng bão làm thiệt mạng vô số người dân.

Vua Willims của Vương Quốc JinJa đang chiến đấu với kẻ cầm đầu Phái Ma Pháp tên Lainster (tên này có sức mạnh rất khủng khiếp khiến, làm cho các quan trong vương quốc không thể chống lại được và vua đành ra mặt).

Vua Willims với Lainster đang chiến đấu khá cân tài cân sức thì trời bỗng hết mưa và sáng trở lại (Vũ khí của Willims là cây kiếm ánh sáng khi được mặt trời chiếu vào thì sức mạnh sẽ tăng lên) thấy vậy ông liền nắm chắc lấy thanh kiếm và dơ cao lên để tiếp thu ánh sáng mặt trời sau đó bay lại chém xuống 1 phát vào người Lainster "Ta chết thì ngươi cũng không được yên đâu" Lainster nói sau đó hắn phất tay gọi 1 cơn gió lóc siêu lớn phá hủy 1 nữa kinh thành và cuốn đi người dân và cả 3 đứa con của Vua Willims.

Vua hốt hoảng và kêu các quan đuổi theo để cứu các con nhưng các quan đều đã bị thương. 

Từ 1 góc khuất van lên 1 tiếng gọi

"Phụ vương ơi cứu con~~"

"Tiếng của Karim" - Vua Willims la lên sau đó vua liền chạy tới chổ đứa con còn lại của mình đang bị mắc kẹt bởi tảng đá lớn, ông vung kiếm phái vở tảng đá để cứu con mình ra.

Sau khi cuộc chiến kết thúc thì Vua Willims đã quy động mọi người xây dựng lại kinh thành và ông cũng huấn luyện cho đứa con còn lại của mình những kĩ năng chiến đấu của ông.

- 10 Năm Sau -

Vua Willims nay đã ngoài 60 và sức mạnh không còn tốt nữa.

Ông gọi thái dám đưa Hoàng Tử Karim vào gặp ông.

Karim quỳ xuống - "Con xin bái kiến phụ vương"

"Con hãy miễn lễ" - Vua Willims nói

"Đa tạ phụ vương" - Karim nói

"Ta năm nay đã già, sức mạnh không còn như trước nên ta muốn con lên đường tìm lại 3 đứa em bị thất lạc 10 năm trước" - Vua nói

"Con rõ rồi ạ nhưng con nên bắt đầu từ đâu đây? Khi không biết các em mình còn sống hay đã chết" - Karim nói

"Con không cần phải lo vì ta có thể cảm nhận sức mạnh của chúng, chúng hiện đang ở các vương quốc ở phía nam bao gồm: vương quốc Diamond, Loter và Pettin, khi nhỏ ta cũng đã cho chúng nó đeo vòng tay bằng thạch anh giống như con đang đeo và ta đã phong ấn nó nên sẽ nó sẽ không thể tháo ra được, khi con lại gần chúng thì vòng của con và nó sẽ phát sáng" - Vua Nói

"Dạ con đã hiểu, vậy ngày mai con sẽ lên đường" - Karim nói

- Sáng Hôm Sau -

"Karim, con đã chuẩn bị đủ đồ đạc để lên đường chưa?" - Vua nói

"Dạ đủ rồi ạ" - Karim nói

" Trên đường đi tìm các em con sẽ có rất nhiều trở ngại nên con hãy cẩn thận vì có thể bọn Ma Pháp đang giăng bẫy đợi con bước vào" - Vua nói

"Đa tạ phụ vương đã lo lắng, con lên đường đây"  - Karim trả lời ông.

- Ở 1 Nơi Khác -

Leinster (Kẻ cầm đầu Phái Ma Pháp hiện tại cũng chính là em trai của Lainster người đã bị Vua Willims giết cách đây 10 năm) 

"Figo Đâu" - Leinster nói

"Thuộc hạ đây ạ" - Figo cúi đầu nói

"Tên Karim đã lên đường chưa?" - Leinster hỏi

"Thưa ngài hắn đã lên đường rồi" - Figo nói

Leinster nhếch môi và nói

"Ta đã giăng bẫy ở vương quốc Loter hết rồi người chỉ cần đến đó đợi khi có lệnh ngươi hãy lập tức ra tay" - Leinster nói

"Thuộc hạ đã rõ" - Figo lui đi

"Merzin, ta mới điều tra được có 1 con bé ở phía nam vương quốc JinJa sở hữu sức mạnh rất đặc biệt, nó có thể giúp ít cho ta trong việc thí nghiệm, ngươi hãy đến đó và bắt nó về cho ta" - Leinster nói

"Thuộc hạ đã rõ" - Merzin nói. 

Leinster đập tay xuống bàn với khuôn mặt giận dữ.

"Willims ngươi sẽ phải trả giá"

- Hết Chap 1 -