Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 7: Bửa tiệc sinh nhật đầy những niền vui và cảm động (2)



Nó với bộ mặt đầy bất ngờ và ngạc nhiên la toán cả lên.......hả... sao... sao mọi người lại ở đây....nước mắt nó bắt đầu tuồng trào và nó tiếp tục nói.....híc...híc...chị Huyền, hân, khoa, trinh, vy...sao mọi người lại ở đây ( xin cho tg giả thích một chút những nhân vật như là chị huyền, hân, vy, trinh,khoa là những ngừi bạn rất thân của nó,lúc trước khi biết tin nó phải sang trung quốc để học thì tất cả đều đã rất bùn đã khóc rất nhiều vì vậy nên bây giờ gặp lãi nó rất xúc động

Và sẳn đây thì cho tg giới thiệu sơ về các nhân vật này chút

Lê Ngọc Huyền ; Lên Trần Ngọc Hân ; Võ Ngọc Thảo Trinh ; Mai Tường Vy ; Thái Ngọc Yến Khoa: tất cả những nhân vật này đều là con của gia đinh quý tộc và gia đình của những nhân vật này đều là đối tác của công ty ba my anh)

Khi thấy nó khóc thì tất cả củng ko cầm được nước mắt củng khóc theo thì

Huyền bước tới lao nước mắt trên má nó rồi nói.........cái dì dậy bộ ghét chị với mấy đứa nầy lắm sao mà mới gặp lại đả khó rồi thôi nính đi hôm nay là sinh nhật của cưng mà phải cười lên đi chứ....... huyền quay sang đám bên kia và nói.....còn mấy đứa nửa hôm nay là sinh nhật của my anh mà phải cười lên đi chứ có đúng ko

( hay da nói cười thì cười vậy thôi chứ miệng cười mà nước mắt nó cứ rơi lên tục ấy thôi)

Vy nói......đúng rồi hôm nay là sinh nhật my anh mà phải cười lên

Và tất cả chay tới ôm chầm lấy nhau

Chị nó nói......sao sao my anh em thấy quà sinh nhật của chị tặng em có đủ bất ngờ ko nè

Nó quay sang chị nó vừa lau nước mắt vừa nói........ dạ em cám ơn chị,em cám ơn chị vì chị đã cho em gặp lại những người bạn thân của em

Nói xong nó khóc nức nở chạy lại ôm chị nó, chị nó ôm nó vào lòng và nó..........ngốc à hôm nay là sinh nhật của em mà em phải cười lên đi chứ. cười lên cười lên đi ngốc của chị à qua ngày hôm nay em đã 15 tuổi rồi mà cứ mít ước hòi vậy cười lên đi

Anh nó bước tới xoa đầu nó nói.........phải rồi đó ngốc của anh cười lên đi

Khải bước tới xen vào nói..........phải rồi đó hết hôm nay em đả 15 tuổi rồi hơn nửa em đừng quên ở đây còn có mấy sư đệ của em đó đừng để mấy đứa nó thấy sư tỉ của mì mít ướt wá chứ

Một đứa trong thực sinh la lên......phải rồi đó sư tỉ, sư tỉ cười lên đi,nhìn sư tỉ khóc xấu quắt à

Ngay lập tức không khí dường như vui hẳn lên tất cả mọi ngưội đều cường tiếng cười lang rông khắp căn biệt thự

Môt lát sau

Khải nói vưới mọi người.....hây là như dầy hôm nay là sinh nhật của my anh nên tfboys và thực tập sinh của tf gia tộc sẻ biểu diễn một bài hát nhỏ để coi như là quà sinh nhật tặng cho my anh có được ko ạ

Tất cả mọi người đều la lên được chứ

Khi tfboy và cá thực tập sinh trong tf gia tộc đang biểu diển thì chị huyền cứ ngồi ở đó mà cười lên tục,nó nhìn sơ qua là thôi đủ hiểu ( bởi vì dốn dỉ chị huyền khi còn ở VN chị huyền của chúng ta đây là 1 fans cuồng của tfboys cơ mà, mà bây giờ lại được nhìn trực tiếp tfboys biểu diển trước mặt 1 tfboys bằng xương bằng thịt thì còn gì bằng nửa chứ và nói thêm một chút nửa chị huyền thần tượng thiên tỉ ák)

Sau khi tfboys diển xong thì nó chạy lại chổ thiên tỉ nói.........thiên ca anh lại đây với em chút

Thiên thắc mắc.......lại đây là lại đâu

Thì đi đi rồi biết nó kéo thiên tỉ chạy lạy chổ huyền khiều huyền 1 cái và nói..........chị huyền chị xem em dất ai lại đây nè

Huyền thắc mắc nhìn qua và lật bập nói có vẻ quá cảm động và sung sướng..........d..ị.ch...dịch.....d...ư..ơ..ng.....th..i.ê..n....thi...ê..n..t...ỉ.......dịch dương thiên tỉ hả

Nó nói......đúng...thiên ca giới thiệu với anh đây là chị huyền là 1 fans cuồng nhiệt của anh đó

Thiên bất ngố nói........ thật vậy hả xin chào em......ôi chao ôi thiên tỉ đưa tay ra kìa sao ko mau bắt tay đi chị huyền

Nó nói............ sao hả chị huyền chắc bây giờ chị hạnh phúc lắm đúng ko thôi em nhường chổ cho chị ó



==còn tiếp==


Hihihi tạm hết ở đây xin các bạn đóng góp ý kiến đi ạ

Và củng xin cám ơn các bạn rất nhiều vì đả ủng hộ truyện mình xin cám ơn các bạn



Love all