Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 4: Chút gì đó nghẹn ngào và khó xử pha lẩn 1 chút hạnh phúc nhẹ



Sau khi khải xuất viện

.

khi ăn sáng ( đó ko có my anh)


khải....à nguyên thiên anh có chuyện nầy cần bàng với tui em nè


nguyên....chuyên gì anh nói đi


thiên....đúng rồi đó anh nói đi úp úp mở mở quài


khải.....à là như dầy buổi fans meiteng sắp tới anh đinh sẻ cho My Anh tham gia hai em thấy sao


thiên....em thì sao củng được


khải.....còn nguyên thì sao em thấy sao


Nguyên...... em thì sao củng được nhưng anh muốn cho my anh lên sân khấu thì phải có 1 lý do nào đó chứ


Khải.....ừ thì lý do là em ấy là quản lý nhỏ tuổi của chúng ta,vừa xinh đẹp,tài năng nói tiếng anh thì rất giỏi mà hát với vũ đạo trên cả tuyệt vời


Thiên nói.....em thấy anh hơi tân bốc my anh rồi đó đúng ko nguyên


Nguyên trả lời.....uk đúng rồi đó mặc dù my anh là quản lý nhỏ tuổi của chúng ta thiệt, em ấy học giỏi nói tiếng anh thì cực chuẩn là 1 cô gái tài năng điều đó thì em ko phủ nhận nhưng mà my anh anh hát hay ở chổ nào vũ đạo tốt ở chổ nào anh anh có bao giờ nghe em ấy hát có bao giờ xem em ấy nhảy chưa mà anh biết đúng ko thiên!!!!!


Thiên.....đúng


Khải bức xúc......há em đã nghe my anh hát chưa mà em dám nói my anh hát dở em đã thấy my anh nhảy chưa mà em dám chê


Nguyên....ê.ê làm cái gì mà anh bức xúc dữ vại bộ thích my anh rồi à


Thiên chen vào........à á a...thích rồi


Nguyên và thiên cùng cười....hahahahahaha


Khải đỏ mặt nó lời biện hộ......thì...thì....anh bức xúc nói dùm em ấy vậy thôi ko được à


Thiên móc họng.....à thì từ bức xúc dùm nó cũng đồng nghĩ với thích rồi đó ò ó o phải ko nguyên?


Nguyên trả lời.....hình như là vậy phải ko ta!!! Hình như là mặt ai kia đỏ lên hết rồi phải ko ta à á a!!!!


Khải nói....thôi ko nói chuyện với 2 em nữa anh đi nói chuyện vời anh thanh và chị bích về việc my anh sẻ xuất hiện trong buổi fansmeeting sắp tới của mình


Nguyên vội nói...... phải dậy ko đó hai là thích rồi ta à á a!!!! Hahahahaha!!!


Ở phòng phòng chính điện của ngôi nhà tuyệt đẹp tf


Khải nói.....anh thanh chị bích ơi


Chị bích......à có gì vậy khải em tới đúng lúc lắm chị cùng anh thanh và mọi người đang bàn về buổi fansmeeting của ba đứa tụi em nè ngồi xuống đây


Anh thanh nói..... em đến đậy có chuyên gì vậy khải


Khải trả lời....dạ chuyện là dầy em tới đậy để xin anh chị cho my anh tham gia vào buổi trình diển fansmeeting của tụi em có đựợc ko vậy ạ


Chị bích....cho my anh tham gia vào fansmeeting nhưng lý do tại sao nếu như my anh tham gia vào buổi fansmeeting thì em ấy phải biểu diển 1 tiết mục nào đó nhưng my anh thì đâu có hát hay nhưng em ấy nhảy cũng chã có đẹp làm sao tham gia được


Khải.....thì em ấy có thể học nhảy mà


Anh thanh....nhưng làm sao em ấy hát


Khải....cái đó thì anh khỏi lo em ấy hát rắt hay nếu ko tin em sẻ nói em ấy hát cho mọi người nghe


Chị bích.....ok


Sau khi nói xong khải đến phòng my anh


Cốc.....cốc.....cốc....


Nó.....xin mời vào cửa ko khóa


Khải....là anh nè


Nó...ủa đại ca ngồi đi anh kiếm em có chuyện gì vậy


Khải.....à my anh đang xem tv hả


Nó.... dạ em đang xem lại chương trình ca nhạc của các anh thôi...công nhận ba anh sứơng thiệt đó được đứng trên sân khẳu rực rớ ánh đèn có nhiều fans hâm mộ tròi ơi sướng thiệt đó ước gì em củng được như vậy hay daaaaa.....( nó hay daaaaa kéo dài 8 thước)


Khải nói.....vậy thì anh sẽ biến ước mơ đó của em thành sự thật


Nó....ủa đại ca anh nói dậy là sao??????


Khải.....có nghĩa là em sẻ được tham gia vào buổi fansmeeting sắp tới của tụi anh


Nó...hảảảả


Khải....ok bây giờ em phải đi thử giọng trước cái đã


Nó....thật dậy hả


Khải....uk đi đi đi thôi


Khi tới phòng thử giọng thì nguyên và thiên với anh thanh và chị bích cũng đã tới


Chị bích......my anh lại đây em hát thử chị nghe coi


Nó quay sang nhìn khải


Khải nói......đi đi


Nó bước tới và hát.....------------- ( nó hát củng hơi bị hay đó à nha)


Nhưng càng lúc do mắc cở nên hát càng ngày càng nhỏ khải bước tới đưa mat của mình vào hơi hơi sát mặt my anh để nghe cho rỏ thì lúc đó thiên và nguyên đang chạy giởn nguyên lở tay đẩy thiên đụng vào người khải do lúc đó khải đưa mặt của mình hơi sát mặt my anh nên là **chụt ** một cái ồi thế là môi của khải đã chạm vào mặt nó ối trời ơi.... khi khải vừa đưa mặt ra cách mặt nó khoảng từ 3 đến 2 cm gì đó thì nó giật mình quây mặt sang khải vì lúc đó khải mới đứa mặt ra cho nên đã ** chụt ** thêm 1 cái nửa lên môi ôi trời ơi vừa chụt mặt vừa chụt môi tổng cộng là hai cái chụt lãng mạng hóa y trồi ơi






Hihihihi hết chuyện rui mong mọi người đó góp ý kiến ạ xin cám ơn, truyện co phần nào viết sai chính tả mong mọi người thông cảm