Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 34: Hai tuần ngắn ngủi (2)



Sáng ngày hôm sau ở Trùng Khánh





Tại biệt thự nhà nó









A trời sáng rồi sao _ nó mở mắt , ngồi dậy vươn vai , rồi bước xuống giường đi tới cửa kính , kéo màng ra , và nhìn ngấm phong cảnh









Bổng nó nghe tiếg gỏ cửa _ cốc cốc cốc









Ai vậy , vào đi _ nó quay mặt về phía cửa









Là chị nè , My Anh _ Huyền mở cửa bước vào phòg









Chị Huyền sao _









Đúng vậy , bây giờ thì chị và cưng đồng cảm rồi đó My Anh à _









Đúg vậy rồi , mình đồng cảm _









Nó và Huyền đang rất buồn , bổng dưng điện thoại nó và Huyền đồng loạt run lên









Reng ..... Reng ...... Reng









Là Đại Ca _ nó nhìn sang Huyền









Là Thiên sao _ Huyền nhìn sag nó









Alo Đại Ca _ nó bước tới giường, ngồi xuốg và nghe máy









My Anh , em ra ngoài cổng đi , anh đang ở truớc nhà em đây _ giọg Khải nhẹ nhàng









Hả cái gì _ nó sửg sốt , bước tới cửa sổ và nhìn xuống cổg









Em xuống nhanh đi _ Khải nhìn lên của sổ phòg nó









Được rồi em xuống ngay _ nó cúp máy và đi xuống cổng















Còn Huyền thì









Alo oppa , anh gọi em làm gì vậy _ Huyền bước tới bàn uống trà phòg nó và ngồi xuống ,bắt máy









Alo baby , dù sao thì còn hai tuần nửa thì em phải trở về VN rùi nên là trong hai tuần ngắn ngủi còn lại chúng ta đi chơi cho đã đi _ Thiên khác lạc quan









Ok nhưng mà đi đâu chứ _ Huyền rất vui vì Thiên khá lạc quan









Em đến rạp chiếu phim đi _









Ok _





















Ở chổ nó









Đại Ca sao anh lại tới đây _ nó thắc mắc









Bộ ko thích anh đến đây hay sao hả _









Dạ đâu có _ nó gảy đầu









Nè đội lên đi _ Khải đưa nón bảo hiểm cho nó









Hả !!!! Đội làm cái gì ??? _ nó đánh một dấu chấm hỏi chà bá trong đầu









Thì đội đi , rồi leo lên xe _ Khải bảo









Đội lên làm chi ??? Leo lên xe làm cái gì ??? _









Thì làm theo lời anh nói đi _ Khải hơi khó hiểu









Chi vậy trời _ nó vừa thắc mắc trong đầu , vừa đội nón bảo hiểm và leo lên xe









Khải bắc đầu chạy









Mà chúg ta đi đâu vậy _ nó hỏi to









Chẳn phải em nói là còn hai tuần nửa là em trở về VN rùi hay sao , nên là bây giờ anh phải cùng em đi chơi cho đã chứ _









Đại Ca à em cảm độg rùi đó _









Mệt em ghê ák nói mới có một câu mà đã cảm động rồi hà , ôm chặt vào đi không thôi té bây giờ _









Đại Ca à _ nó ôm chặt lấy Khải



























Sau khi tới nơi









Woa .... _ nó vừa bước xuống xe thì đã há hốc miệng nhìn ngấm , vì cánh tượng xung quanh vô cùng đẹp









Em thấy sao hả , đẹ chứ _ Khải bước xuống xe









Đẹp lắm ạ , ủa mà anh nói là dẩn em đi chơi mà sao tự nhiên dẩn em tới đây ??? _









Thì em sắp về VN rùi , phải chụp lại vài tấm hình làm kĩ niện chứ , nè qua bên kia đi , bên kia cảnh đẹp đó , qua bên ấy tạo dáng đi anh chụp vài bôi hình làm kĩ niệm cái cái coi nè _ Khải chỉ tay về bên kia









Ok đc thôi _ nó chạy về phía trước









Nó chạy về ph8a trước tạo hết kiểu này đến dáng nọ để Khải chụp hình









Một lát sau









Đại Ca chụp xong rùi cho em coi hình đi _ nó chạy tới khải









Nè em xem đi _









.



.



Ê sao tấm nầy chùp em xấu quắt vậy _









Đâu có đâu , tại em xấu sắn chứ bộ _ Khải chọc









Anh nói cái gì hả , muốn chết với em ko _ nó "đánh iu " Khải









Khải liên bỏ chạy , nó chạy theo









.



.



.









Một lúc sau









Hay mệt quá _ nó









sao vậy _









Thui hok giỡn nửa mệt rùi _nó









Đại Ca nói nghe nè , nãy giờ anh mới chụp hình cho em thôi , lại đây mình chụp hình chung nè _









Ok cục cưng _ Khải đi tới









Đạo nầy anh dẻo miệng lắm nha _ nó









Được hk _









Nhưng mà em thích ahihi _









Khải bước tới nó móc trong túi ra chiết ĐT oppo R9 , tự sướng với Khải ko biết bao nhiu boi