Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 32: MV



tới nơi

tới nơi rùi kìa Đại Ca..... Đại Ca..... Đại Ca... - Nguyên gọi

khải có vẻ không chú tâm tới tiếng nguyên đang gọi, vì sao?, vì đang ngồi ngắm My Anh đang ngủ

hả...... Hả... Cái gì.... _ Khải giật mìk

Đại Ca tới nơi rồi kìa _

Tời nơi rồi sao _ Khải nhìn ra cửa sổ xe

My Anh dậy đi tới nơi rùi, dậy đi _ Ngọc gọi

My Anh, dậy đi _

Ngọc, cưg gọi My Anh như vậy nó ko chịu dậy đâu _ Huyền

Sao vậy chị Huyền _ Ngọc thắc mắc

Để chị kiu nó dậy cho _ Huyền đi tới

" Chạt " Huyền tán nó một bạt tay

Hả má ơi trời ơi, trời sập _ nó giật mìk thức dậy

Đó thấy chưa thấy, thấy cách này của chị hay chưa _

Quá hay, nhưng mà bạo lực quá à _ Ngọc xanh mặt

Haha chị hiểu nó lắm _

Chị Huyền, chị ác quá à, lúc trước em gọi chị dậy em chỉ tạt nguyên xô nước lạnh dô mặt chị thui mà _

Trời ơi.... _ cả đám kinh ngạc vì hai đứa nó

Thôi đi mấy má xuống xe đi đứng đó mà kể chuyện _ Thảo đứng dưới cửa xe la lên

Ok _ đồng thanh

My Anh vừa bước xuống cửa xe, vừa nhìn thấy biển thì...

A biển kìa... _ nó phấn kích

Nó liền chạy ra bãi biển , dang hai tay híc một hơi thật sâu trong lòng ngực, Khải thấy vậy liền chạy đến bên cạnh nó, nó và khải nắm đôi tay nhau thặt chặt

Trời ơi hai người định đóng phim ngôn tình, soái ca và soái tỷ hả _ Thảo chọc

Hahahaha _ mấy đứa kia cười theo

Đâu có đâu _ Khải đỏ mặt

mấy đứa tập trung tới đây đọc kịch bản trước đi nè - anh thanh gọi

ok - đồng thanh

bắt đầu MV

bắt đầu MV là quay một cảnh biển, sóng vỗ ì ào, gió thổi lồng lộng, từ xa xa biển có TFBOYS, Thảo , Mỹ Anh, Lưu Chí Hoành, Huyền chạy đùa giỡn với nhau, nhạc vang lên

sau đó là những cuộc nói chuyện đùa giỡn với nhau, đi chơi, đi công viên, đi dã ngoại, đi công viên, những việc đó đã trở thành những ký ức đẹp của thời thiếu niên, nhưng sau đó vì những lí do của gia đình mà phải rời xa nhau, xa nhau rất lâu, rồi mất liên lạc

sau một thời gian là cuộc hội ngộ vô tình đầy bất ngờ, rất cảm động, đó là lúc trước thì mấy bạn này cũng có tình cảm với nhau, sau khi gặp lại thì khá là vui

cuối MV là đám cưới của những cặp trong MV, và sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau