Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 30: Nỗi buồn bắt đầu (1)



Alo.... Baby hả em đở mệt chưa _ thiên

Dạ oppa em đở mệt rồi _ Huyền

À mà oppa à em có một chuyện muốn nói cho anh biết nè _ giọng huyền trầm xuốg

Sao dậy, baby của anh, sao giọg em buồn dậy _ Thiên lo lắng

Dạ..... Dạ..... Chuyện.... Là....._ huyền xụ mặt

Sao dậy bảo bối của anh _ thiên vô củng lo lắg

Dạ.... Dạ thật ra là lúc nãy sau khi anh và mọi người về thì em đã nhận được một cuộc đt, đó là nơi em đi công tác dài hạn giúp ba..... _ huyền kể

Rồi sao nửa baby, có chuyện gì à _ thiên sót ruột lo lắg

Đúg vậy họ nói là.... Thời gian công tác của em ở đó đã hết...... Nên... Nên là..... _ huyền buồn bã

Nên sao.... _Thiên lo lắg tột độ

Nên là em phải trở về VN để tiếp tục giúp ba việt ở công ty, nên là......... _ vừa nói dức câu từng giọt nước mắt tuôn rơi lăn dài trên má

Sao.... Sao hả.... Phải trở về VN sao........... Vậy khi nào em đi _ thiên nghe xog liền suy sụp tinh thần, nhưng ráng cố gắn nén lại

Ság thứ tư tuần sau em sẻ đi _ huyền khóc

Thứ tư tuần sau sao..... _ và rồi nước mắt thiên củng bắt đầu tuông rơi

.......................... _ im lặng một lúc

Được vậy sáng mai em đi với anh đến một nơi _ thiên cố gắn nén lấy cảm xúc và nói

Nhưng đi đâu chứ _

...... _ thiêm im lặng

Bổng chốc huyền nghe thấy _ tút tút tút _ thiên đã cúp máy mất rồi

.

.

.

.

Sau cuộc trò truyện đó cả hai khóc rất nhìu.....

.

.

.

Sáng ngày hôm sau nó với gương mặt vui vẻ đến biệt thự TF

Nó vừa đi vào thì

Ủa anh thanh em có mua........ _ nó

Khoan nói việt đó, anh có việt muốn nói cho em biết nè, nhưng mà mong em đừg bùn _ a thanh

Dạ được chứ anh nói đi _ nó vui vẻ

Thật ra thì, trong thời gian qua em không thắc mắc là vì sao vài tháng trước em xin việc vào đây mặc dù không đủ tuổi mà lại được nhận ngay hay sao.... _ anh thanh

Chẳn phải...... Chẳn phải..... Là....là do trình độ tiếng anh của em hay sao _ nó không hiểu lắm

Không phải đâu, đó chỉ là một cái cớ thôi, thật ra là do vài tháng trước lịch trình của TFBOYS wá nhìu nên mới cần một quản lý tạm thời...... Nên là đến nay thì lịch trình của TFBOYS đã bớt đi khá nhìu nên là coi như bây giờ em đã hết hợp đồng vời TFBOYS rồi.........nrên là _ anh thanh khó xử

Hết...... Hết..... Hết hợp đồng sao _ nó dường như chết đứg đến nỗi làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay

.

.

.

.

.

Một lúc sau nó đi vào biệt thự TF

Thấy nó bứơc vào khải chạy đến ôm nó vào lòg

Đại ca à sao anh lại như vậy chứ _ nó giả vờ như không biết gì

My Anh à anh biết hết rồi, em đừng giả vờ nửa anh biết rồi _ khải ôm chặt nó

Anh biết hết rồi sao _

Uk _ khải

.

.

.

.

.

.

Chiều ngày hôm đó tại phòg hợp ở biệt thự TF

Như mọi người đã biết hợp đồng làm việc tạm thời của My Anh và TFBOYS chỉ còn 1 tuần nữa sẻ kết thúc,đúg không _ ban giám đốc của côg ty TFBOYS đứg dậy và nói

Dạ đúg rồi ạ, có gì thay đổi sao??? _ anh thanh thắc mắc

À không có gì, tôi chỉ muốn nói là do trog thời gian qua My Anh đã làm việc rất tốt, và giúp cho TFBOYS ngày càg được nhìu người biết đến........ _

....... _ nó và TFBOYS châm chú nghe

Vì vậy ban giám đốc công ty quyết định trong MV " Ký Ức Thời Thiếu Niên " sắp tới được quay ở biển của TFBOYS sẻ có sự tham gia của My Anh _ ban giám đốc

Hả hả cái gì tôi được tham gia sao ban giám đốc _ nó vừa nghe xog liền hốt hoảng vui mừng

Đúng vậy, mà còn một việc nửa _

Hả việc gì _ nó sìu giọg

Sao vậy ạ có chuyện gì à _ TFBOYS hơi lo

À thật ra trong MV lần này nếu có sự tham gia của My Anh, thì sẻ theo phương án mới phương án này thì phải có 8 người tham gia, vì vậy ngoài TFBOYS và My Anh thì còn thiếu 4 người nửa...... Cho nên _ ban giám đốc lo lắg

À chuyện gì chứ chuyện nầy, tôi lo được _ nó thản nhiên

Vậy tốt quá _ ban giám đốc

Ok vậy 4 người còn lại sẻ do My Anh lo, cò về bối cảnh thì sẻ do.......... _

.

.

.

.

.

.

Cuộc hợp kéo dài đến mấy tiếng

Sau cuộc hợp