Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 29: Phát hiện rồi nha đại ca



Tối hôm đó tại biệt thự TF

Nguyên, Thiên hai đứa chuẩn bị xong chưa, mìk còn ra sân bay đón My Anh và Huyền nữa đó - tiếg khải vọg từ phòg khách vào với tâm trạg khá là vui vẻ

Vui vẻ là vì sau 2,3 ngày xa cách, người ở VN người ở TQ, Khải đã được gặp lại nó

( củg đúg wá mà xa người iu 2,3 ngày, hòm nay được gặp lại ko vui mới là lạ..... Ahíhi)

Biết rùi đại ca ơi hối quài hà - Nguyên bước ra

Em nói hay ghê hé, người em iu đag ở bên cạnh em, nên em đâu có biểt được, em biết là anh nhớ My Anh tời cở nào hay ko -

Cái gì!!!.... Nhớ My Anh!!!.... Lẻ nào....... - Nguyên nghi ngờ

À ko ko.... Ý...ý anh là.... _ khải giật mìk lập ba lấp bấp

A..... Ý anh là....... Thiên nè, Thiên xa Huyền 2,3 ngày rồi chắc nhớ huyền lắm đúg hk ..... _ khải đag lấp ba lấp bất nhìn thấy thiên từ trog phòg bước ra liền bay lại

A....... Hả cá gì huyền hả.....ừ.... Thì.... Em củg nhớ huyền lắm..... Bấy bỳ của em lắm..._ thiên từ trog phòg vừa vuốt tóc vừa đi ra thấy khải bay lại, chưa biết chuyện gì lấp ba lấp bấp 1 hồi sau mới hiểu ra, gải đầu đỏ mặt nói

À mà quẽn ngọc, thảo, lưu chí hoành sao giờ nầy chua tới nửa _ khải bẻ sag chuyện khác

Ê đại ca, dám nói xấu tụi em hé _ thảo, ngọc bước vào đồg thanh nói

Anh có nói xấu gì đâu _

Ủa Ngọc em với thảo ở đây rùi Lưu chí hoành đâu? _ Nguyên thắc mắc

À quên nửa lưu chí hoành dô lẹ đi, đi gì mà nhũ con vit củ lùn dậy hà.... Ghét dể sợ _ thảo nhìn ra ngoài của và gọi

Biết rồi mà..... Dô rùi nè _

Thui đi lẹ đi, đi đón My Anh và Huyền _ khải có vẻ khá khẳn trươg

Đi thui...._tất cả đồg thanh

.

.

.

.

.

Đến sân bay

Tfboys, lưu chí hoành, ngọc thảo chạy vào sân bay

Chưa kịp nói câu nào thì đã nghe......

Xin thôg báo quý khách, chuyến bay một ko tám ko VietNamele từ VN đến TQ sắp hạ cánh xin quý khách chú ý....

VietNamele từ VN sag TQ hả!!! Chắc là chuyến bay của huyền và My Anh đó _ ngọc

Hihihi sắp được gặp My Anh rùi, đi gì mà lâu muốn chết hà _ khải nghĩ thầm rùi cười

Đại Ca..... Đại ca...... _ Nguyên gọi

Hả.... Hả... Cái gì, My Anh ra rùi hả _ khải giật mìk

Chưa có ra, nhưng mà anh đag nghĩ cái gì trog đầu mà đứg cười 1 mìk dậy _ nguyên

A My Anh và huyền ra rồi kìa _ Thảo la lên

My Anh... _ khải

Huyền..._ thiên


Đại ca..... _ My Anh chạy tới với tốc độ ánh ság tới ôm khải

Oppa..... _ huyền củg chạy tới thiên

My anh, em về ồi hả cục cưg của anh, anh nhớ em lắm đó, đihok chịu gọi ĐT cho anh gì hết, anh nhớ em lắm đó cục cưg à _ khải ôm chặt My Anh

Baby dể thươg về rùi hả nhớ lắm đó bảo bối của anh _ thiên vuốt tóc huhuyền

Tui thấy có cái gì đó sai sai thì phải, hai bà thấy tui nói đúg hk nguyên nửa tui nói đúg hk _ lưu chí hoành suy nghĩ

Ừa hé _ thảo và ngọc đồg thanh

Ê nó nghe nè thiên và huyền thì đúg rùi cò My Anh và đại ca thì có gì đó sai sai _ lưu chí hoành

Nghe lưu chí hoành nói xog khải và My Anh buôn nhau ra và đứg cách nhau 1 mét 50 ( nói hơi lố)

Ngay lập tức cả đám bu lại My Anh và khải

Đại ca khai mau đi hai người có gì gì với nhau hả _ nguyên giọg trầm xuốg, có chút ghê ghê

Có gì đâu!!! _ khải chối

Nói lẹ, hây là ahpnh muốn bị cù léc hả _ lưu chí hoành hâm dọa

Thôi khoan nói thì nói...... Thì thì anh và My Anh đang quen nhau _ khải và my anh đỏ mặt

Quen nhau hả, u tới bây giờ mới nói....... _ cả đám đồng thanh

.

.

.

.

.

1 lát sau

Sau khi đi ăn xog cả đám tụi nó tập trung tại biệt thự wenyorry ( nhà nó)

Thui hai người mới bay mấy tiếg đồg hồ về đây thui hai người nghĩ ngơi đi _ ngọc nói

Ok thanks you bạn yêu _ nó vui vẻ

Cám ơn em nha ngọc _ huyền

Hk gì mà _

Thui bây giờ mìk về đi cho My Anh và chị huyền nghĩ ngơi _ thảo

Ok _ đồg thanh







Hết chương rồi các bạn độc giả ơi, lân nầy ra chương trể quá mong mọi người thông cảm ạ, lý do thì có bạn đã nói và mình đã trình bày bên dưới cmt rồi mong các bạn hiểu và bỏ qua cho mình

Sắp thi rùi nên mìk ra chương trể mong các bạn thông cảm



Love all