Những Chàng TFBoys Và Cô Nàng Quản Lý Đáng Yêu

Chương 25: Sinh nhật ở nhà



Lúc ở nhà ( biệt thự TF)

Lúc ở trong phòng khải

Khải lùc nầy đang rất vui vẻ nhoi như con dòi đứng 1 chổ không yên cứ nhảy qua nhảy lại nhảy tới nhảy lui y như khỉ dậy hà ( đáng yêu dể sợ)

Còn trong lúc đó ở phòng khách my anh, lưu chí hoàng, thảo, huyền, thiên, nguyên, ngọc, và các thực tập sinh của tf gia tộc đang chuẩn bị bánh kem, quà, các món ăn, nón sinh nhật,.... cho khải

Được rồi my anh em đi gọi đại ca đi - thiên

Ok thiên ca - nó đưa tay lên nói

.

.

.

Đến phòng của khải

Đại ca đi thôi - nó mở cửa phòng ra

Ok đi - khải chạy ra

.

.

A đại ca tới rồi - nguyên chạy tới

Đội nón lên - thiên

Đại ca mau lại cầu nguyện và thổi nến đi em muốn ăn bánh kem lắm rồi - lưu chí hoành la lên

Ok -

Đốt đèn cầy lên khải chấp tay vào cầu nguyện tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên khải thổi nến, tất cả vổ tay

Được rồi trước khi cắt bánh kem ra thì phải chơi chét kem cái đã - khải

Khải vừa nói dức câu tất cả trên ngón tay dính 1 ít kem, chạy vòng quanh biệt thự tf để chét mặt nhau, vui thiệt đó

My anh em đứng lại ngay - khải chạy theo my anh

A em đâu có ngu -

Lưu chí hoành ông đứng lại đó cho tui - nguyên chạy theo lưu chí hoành

Thiên anh đứng lại đó cho em - huyền

.

.

.

A bắt được em rồi coi nè, coi nè - khải chét kem đầy mặt my anh rồi

Anh tưởng em thua anh à dám chét kem em hả em chét lại nè.... anh đứng lại đó cho em - nó đổi theo khải

.

.

.

.

Ngày hôm sau

Đại ca - nó gọi khải

Gì thế tình yêu - khải cừơi

Tặg anh nè - nó đưa hộp quà

Cái gì thế - khải cầm và lắc lắc cái hộp có vẻ rất thắc mắc

Thì ngày hôm qua vui quá nên em quên tặg quà cho anh bây giờ tặg trể - nó nói khẻ

Củng được .... - khải khui hộp quà ra

Trời ơi tưởng tặg cái gì, tặg cải nón thôi hả -

Không thích à không thích thì trả đây - nó đòi lại

Ê cái gì dậy người ta nói chia tay không đòi lại quà mà cái nầy chưa chia tay đòi lại quà rồi là sao - khải chọc tức

Ai biểu có người chê quà của tui làm chi, không thích thì trả lại đây - nó giận lẩy

Thôi mà anh nói chơi thui mà, đừg giận mà, anh thích quà của em lắm - khải năng nỉ

Há tha tột chết cho nhà ngươi đó - nó siêu lòng

Đa tạ đa ta tiểu thơ..... Hahahah - khải

Hahahaha - nó

.

.

.

.

Ái em có đt chờ em chút....-

Alo.......

Alo....my anh hả tui hân nè -

Ủa hân hả -

U tui gọi đễ nói với bà là chủ nhật tuần nầy lớp tiếng anh của mình lúc trứơc sẻ mở bửa hợp mặt, có cả thầy sơn và cô my nữa đó, bà với chị huyền bay về việt nam được không? - hân

À thật vậy sao chắc là được để tui nói vời chị huyền xem sao - nó

Ok quết định dậy nha có gì alo cho tui - hân

Ok pp - nó

Bye - hân

.

.

.



Hết chương, hết chương rồi mong mọi người đóng góp ý kiến có gì thì cứ khen chê thẳng thừng giúp cho truyện của mìh hay hơn xin cám ơn mọi người

Truyện có sai chính tả mong mọi người bỏ qua tại đánh máy hơi nhanh còn nếu không có thì thui

Lịch đăng truyện của mình đây ạ

1 tuần 2-3 chap

Chap đầu tiên trong tuần sẻ có vào ( thứ 4 hoặc thứ 5)

Chap thứ hai trong tuần sẻ có vào ( thứ 6 hoặc thứ 7)

Nếu có thời gian rảnh thì mình sẻ cố gắn viết thẽm chap thứ ba trong tuần vào ( chủ nhật hoặc sáng thứ 2) còn nếu không có thời gia rảnh thì thui


? kí tên ?


♏ Anhtipti ♏