Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 13



Trong buổi quay phim hôm đó ngoài việc xuất hiện nữ chính Jenna ra thì ko thể ko nhắc tới nữ phụ do tắc đường mà đến muộn: Cathy - nữ diễn viên đi lên bằng những vai diễn phụ. Sau khi biết vai diễn mình phải cất công bỏ tiền ra mua bị cướp trắng trợn, Cathy rất tức giận. Lại nói về vai diễn của Kiếm Tử, chính vì ngoại hình quá đẹp lu mờ hết diễn xuất còn hạn chế, cậu vẫn được khen nức lòng. Thậm chí ông đạo diễn còn có ý định muốn cậu đóng vai nữ phụ luôn. Dĩ nhiên ý định này đã bị cậu gạt phăng đi vì châm ngôn " tôi là đàn ông ".

Ko biết bằng cách nào Cathy đã cho người tìm hiểu về Kiếm Tử mà có thể chắc chắn quá khứ đau buồn của cậu lại bị đào bới lên ko thương tiếc.

Nhờ phúc của Jenna mà Kiếm Tử chẳng dám đến trường, mặc dù là giả gái, trở thành đại mỹ nhân nhưng vẫn chưa chắc chuyện sẽ ko ai nhận ra cậu. Hôm nay khác với mọi ngày, cậu đeo cái khẩu trang, cùng mũ lưỡi trai in hình Hani. Thường ngày đi muộn, khi nào đánh trống cậu mới lướt đến lớp. Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ko đến sớm là ko có lương tâm.

Khi mở của bước vào lớp cậu nhìn thấy một hiện tượng lạ chưa từng xảy ra ở lớp. Cả đám vây lại hình tròn bao xung quanh, cậu tò mò trung tâm vòng tròn kia có cái gì mà bâu như ruồi bâu thức ăn.

- YẾ LẠY TRỜI CON ĐÃ CÓ CHỮ KÝ CỦA CATHY _ một bạn học nam hét toáng lên quơ quơ tờ giấy mực đen lên cao.

Hình như cậu bạn vừa nhắc tới " Cathy " chẳng phải cô diễn viễn bị cậu cướp vai sao? Ko lẽ đến tận đây để trả thù cậu.

- Cậu là Kiếm Tử một đại.......

Chưa nói hết Cathy đã bị cậu bịt miệng lôi ra ngoài trước ánh mắt nghi ngờ của bàn dân thiên hạ trong lớp.

- Tôi cầu xin cô đừng nói với các bạn trong lớp biệt chuyện hôm qua được ko?

Kiếm Tử nhìn Cathy bằng ánh mắt van nài, cầu xin như chú mèo nhỏ đi lạc. Tình thế nghiêng về mình Cathy được dịp kiêu căng.

- Tại sao tôi phải đồng ý? Chính cậu là người cướp vai diễn của tôi.

- Tôi đã từ chối đạo diễn rồi cơ mà.

Khi đạo diễn có ý định, cậu ngay lập tức từ chối một phần cậu có thể gặp rắc rối nhưng phần còn lại còn lo hơn. Đó là Cathy, cậu hoàn toàn ko muốn cướp đi cơ hội của người khác. Nhất là khi cậu biết Cathy đã rất vất vả để có được vai diễn này.

Người con trai trước mặt Cathy khác xa với những người cô ta gặp. Có cái gì đó rất lôi cuốn lại có phần quyến rũ thu hút ánh nhìn của cô ta. Vẻ đẹp trẻ thơ ăn gian tuổi thật, làn da trắng hồng như da em bé, đôi môi nhỏ nhìn mà chỉ muốn hôn. Mỗi tội cậu là con trai, là đàn ông đó. Càng ngắm Cathy lại càng thấy rất tiếc vẻ đẹp trời phú của cậu.

- Hôn tôi đi.

- Hả?

Cathy bất ngờ chủ động khiến cậu phát hoảng lùi lại vài bước.

Bất cứ người đàn ông nào đều ko thể kìm lòng trước vẻ đẹp ma mị, sexy của Cathy. Đây sẽ là bài thử nghiệm nhỏ nếu Kiếm Tử ko động lòng trước nhan sắc cô ta thì có nghĩa Cathy đã tìm đúng ý trung nhân của mình.

Đôi tay mềm mại, trắng nõn nà bắt đầu lướt qua môi cậu, bị người khác động vào cậu cảm thấy rất khó chịu liền đẩy Cathy ra. Hành động của cậu vô tình làm cho cô ta đờ người vì suy nghĩ của mình đã đúng.

- Anh ko thích tôi sao?

- Ko phải tôi ko thích cô mà là tôi ko thể làm chuyện có lỗi với Jenna.

Cậu thừa nhận chắc cậu có tình cảm với Jenna rồi, hơn nữa cậu phải chịu trách nhiệm với cô.

- Lại là Jenna, xem ra tôi đến chậm một bước rồi nhỉ _ Cathy cười mỉa mai, nhấn mạnh chữ " Jenna " rất khỉnh bỉ.

- Cứ đợi đó rồi một ngày anh sẽ phải quay về cầu xin tôi _ Cathy bỏ đi.

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Cathy đi rồi, cậu quên mất chưa hỏi cô ta về chuyện " đại mỹ nhân " kia. Mĩ nhân cái thá gì chứ? Vì ai mã cậu ra nông nổi này, vì cô nhóc tên Jenna đó thì còn ai nữa.

Thật ko may khoảnh khắc tình tứ của hai người đã bị quay lại dưới ống kính của một tay săn ảnh. Hắn ta cười nham hiểu vì chỉ riêng những tấm ảnh hắn vừa chụp được cũng đủ để hắn kiếm bột tiền.