Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 44



Từ khi có Viện Nghiên cứu gia nhập, cục diện liền thay đổi, càng ngày càng có nhiều người trước giờ không lên tiếng bây giờ đã đứng dậy nêu ý kiến. Mà trong lúc cuộc chiến không súng đang xảy ra thì lúc này giống cái ở Thần Hi cũng đang phải lục tục trở về quê nhà.

Có người vui cũng có người buồn. Phần lớn nhóm có gia thế tốt hơn một chút thì cũng không phản cảm việc về nhà lắm, giống đực cộng sinh vẫn làm bạn bên cạnh, nên về nhà cũng không khác ở Thần Hi mấy.

Mà nhóm có gia thế không tốt bằng thì lại không muốn về nhà. Chính phủ đã cắt giảm phúc lợi xuống phân nửa, người nhà không đủ điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho mình, hơn nữa tương lai còn có thể không tìm được trượng phu cấp cao nữa, đương nhiên là nhóm này không muốn.

Nhưng dần dần, phái đồng thuận dần nhiểu lên, từng bước áp đảo mọi người.

Mọi người đều biết, lúc có Thần Hi tồn tại, vị trí giống đực cộng sinh bên cạnh nhóm giống cái đều là do của các gia tộc lớn nắm giữ, những gia tộc giàu có thì phải thực sự giàu có mới có được. Còn gia đình chỉ giàu có bình thường thì cũng không thể nào đưa giống đực của mình đến Thần Hi được.

Mà khi nhóm giống cái trưởng thành, thì những chính phu, trắc phu tương lai đều phần lớn là chọn từ trong gia tộc của các giống đực cộng sinh.

Giống cái như một loại tài nguyên nào đó, mà bị thế gia khống chế trong tay, nên các giống đực trong các gia đình trung lưu khó mà có cơ hội tìm được giống cái, càng đừng nói đến các gia đình bình dân, ở khu vực xa xôi, có giống đực cả đời cũng không tìm được giống cái, chỉ có thể lên tinh võng để nhìn và an ủi.

Khi Thần Hi bị xóa bỏ, từ nay giống cái không còn là tài nguyên nữa, tỷ lệ các gia đình bình dân có cơ hội tìm được giống cái sẽ cao hơn. Các giống đực đã dần nhận ra những điều tốt về mệnh lệnh mới ban hành của Hoàng đế mới.

Mà càng phấn chấn hơn nữa là Hoàng đế mới đã ra chỉ thị, để bồi dưỡng khả năng độc lập của giống cái, giống đực cộng sinh sẽ giảm từ 3 xuống còn 2, và sẽ được lựa chọn từ giống đực ở địa phương. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể bị giống đực quyền quý ở địa phương khống chế. Nhưng mà khi Thần Hi bị xóa bỏ, các thế gia đã bị tổn thất rất nhiều, nếu thực hiện việc này nghiêm túc, có thể sau này sẽ có thể thay đổi được. Nhưng nếu muốn thay đổi hoàn toàn tình hình hiện tại, vẫn phải chậm chậm mà tiến tới.

3 tháng sau, nhóm người phản đối dần yếu thế. Những giống cái có gia đình không tốt lắm thì chính phủ cũng cung cấp trợ cấp khá phong phú, giống cái dần phát hiện ra là ở nhà hình như cũng không khác mấy so với Thần Hi, hơn nữa còn được đi học bình đẳng như các giống đực, có thể đến trường biết nhiều giống đực hơn. Trong nhà còn được hùng phụ cùng các anh em chăm sóc nữa. Hình như...cũng không quá tệ đi.

Nhóm giống cái dần được trấn an, qua mấy tháng tiếp theo thì gần như đã hết sự phản đối, đế quốc lại khôi phục bình yên, giống cái sau khi về nhà cũng bắt đầu lên Tinh Võng vui vẻ hơn.

- -------------------

"Ba, ba"

Một cục thịt nho nhỏ nghiêng ngã mà chạy về phía Thời Dĩ Thiên.

Kế thừa mái tóc bạc cùng màu mắt xanh lam từ hùng phụ, sau lưng còn có một đôi cánh đáng yêu màu bạc, tuy rằng chỉ mới có xương, nhưng với với Thời Dĩ Thiên mà nói thì con mình là bé thiên thần đáng yêu nhất.

Thời Dĩ Thiên khom người bế bé con lên, 'bẹp' một cái, bé con đã hôn lên mặt Thời Dĩ Thiên, còn để lại đó vết nước bọt nữa.

Bé rồng vừa qua mới sinh nhật một tuổi, cũng mới học đi được mấy hôm. Nhưng bé con này sức mạnh dồi dào. học đi xong là cứ đi lăng xăng khắp nơi, lúc Thời Dĩ Thiên dẫn đi thường trốn rồi chạy nhảy lung tung.

Quả nhiên thư phụ cùng hùng phụ cấp bậc cao thì sinh ra bé con cấp bậc cũng cao nhỉ. Nếu bé con này lớn hơn một chút nữa, Thời Dĩ Thiên cảm thấy mình cũng mệt sấp mặt luôn.

May mắn là vẫn còn nhóm giống đực hỗ trợ. Các giống đực đều thay phiên chăm bé con, đến cả Hoàng đế bệ hạ Ortar cũng không ngoại lệ, mỗi ngày khi xử lý xong công việc đều rút thời gian để chăm bé con, hơn nữa còn có các bảo mẫu, nên việc chăm sóc 1 bé con thế này vẫn còn thư thả.

Mà một năm này đế quốc cũng có rất nhiều thay đổi. Bởi vì từ đầu bị mắng là yêu phi. nên Thời Dĩ Thiên rất kín tiếng, từ rất lâu rồi không đăng gì lên mạng. . Truyện Nữ Cường

Nhưng hắn cũng đã dùng thời gian đó để vẽ một câu chuyện, câu chuyện đó gọi là 'Chú sư tử của tôi", giờ đã chuẩn bị đăng tải.

Phương Đông xa xôi, tộc trưởng của một bộ lạc rất lớn - Man tộc - có một hòn ngọc quý, đó chính là Time - giống cái con của hắn. Vừa sinh ra đã được đại vu sư giám định là giống cái cấp S, giống đực của 10 mấy bộ lạc gần kề đều mỏi mắt trông chờ giống cái lớn lên, để có thể mang viên minh châu này cưới về. Mà một lần giống cái theo cha mình ra ngoài đã cứu một chú sư tử đang thương tích đầy mình. Chú sư tử này là giống đực, nhưng trên mặt hắn vì có một vết sẹo mà không muốn hóa hình người, trước nay đều chỉ dùng hình thú để lặng lẽ theo bên người giống cái. Chú sư tử này làm người khác không để ý đến, các giống đực khác ban đầu còn lo lắng giống cái sẽ thích chú sư tử này nhưng mà dần dần người ta phát hiên hắn tự ti đến độ không dám biến thân nên cũng dần quên đi hắn. Time đã chậm rãi lớn lên, trở thành giống cái đẹp nhất Man tộc, giống đực của các bộ lạc đều lần lượt đến cầu thân. Tộc trưởng cũng tỉ mỉ mà chọn lựa vị Thái tử ở bộ lạc khác để trở thành vị chính phu thứ nhất. Tộc trưởng cho rằng đây sẽ là một mối hôn nhân rất tốt, lại không biết là vị Thái tử kia lòng lang dạ sói, đã tính toán nửa năm, Thái tử liền phản loạn, đoạt quyền và giết tộc trưởng. Tên Thái tử này muốn tự lập ngôi vua, sau đó phong Time làm Hoàng hậu của mình nhưng Time thề chết không chịu, làm sao có thể chung chăn gối cùng người giết cha mình chứ. Mà chú sư tử trước giờ luôn trầm tĩnh, đã mang theo Time cùng vài trăm binh lính tìm đường chạy trốn.

Tên Thái tử kia muốn cùng hợp tác với các bộ lạc khác để chính mình có thể lên làm vua Man tộc. Và tất nhiên các bộ lạc khác cũng không ngồi yên được, từ đó Man tộc rơi vào hỗn chiến.

Thân là con của vị vua trước, Time đã đứng lên, giơ cao lá cờ 'Thống nhất' rồi cùng chú sư tử của mình tham gia chiến đấu.

Chú sư tử giờ đã lớn lên thành một chú sư tử hùng mãnh, vì Time mà thu thập binh lính, dồn dập chiến thắng, quân địch cũng hoảng sợ bỏ chạy. Mặc dù danh tiếng vang xa nhưng chú sư tử vẫn không chịu biến thành hình người, nhưng dù vậy cũng không ai dám khinh thường hắn.

Cuối cùng, chú sư tử đã giúp Time báo thù cho cha mình, đoạt lấy binh quyền, thống nhất Man tộc, trở thành vị vua giống cái đầu tiên của Man tộc.

Trong hoàng cung uy nghiêm lúc này chỉ còn hai người là Time cùng chú sư tử. Ngồi trên vương vị, Time mỹ lệ nhìn xuống chú sư tử hùng dũng dưới chân mình, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ nửa bên ban cho hắn.

"Làm Vương phu của ta"

"Đời này kiếp này, mãi là vương phu duy nhất của ta"

Dứt lời, hắn nhắm mắt lại. Sau đó không biết đợi bao lâu, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt, cũng có lẽ là rất lâu. Một cánh tay thon dài mạnh mẽ nâng cằm hắn lên. Đôi mi run rẩy rồi mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt, không, là một nửa khuôn mặt đeo mặt nạ, một nửa còn lại hoàn mỹ xinh đẹp hiện ra.

Chỉ cần liếc măt một cái, đã khiến người khác luân hãm.

Câu chuyện kết thúc.

- --------------------

Quý Ngạn Hi cầm tập truyện tranh xem, phi thường bất mãn nói - "Dựa vào gì hắn lại được độc chiếm cả đời chứ. Câu chuyện này của em không chân thật gì hết. Giống cái Lam tinh không thể nào chỉ có một giống đực. Sửa đoạn kết đi. Nếu đã là vua thì sẽ còn có nhiều giống đực hơn"

Hắn cũng không muốn nói là Thời Dĩ Thiên bất công đâu. Chỉ là trong lời nói thì Thời Dĩ Thiên đều có thể hiểu được.

"Em tất nhiên là biết không có khả năng đó" - Thời Dĩ Thiên bất đắc dĩ nói - "Nên đây chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi. Nếu mà có khả năng, anh không muốn cùng 1 người cả đời cả kiếp sao?"

"Hừ" - Quý Ngạn Hi thở phì một cái.

Hắn muốn. Các giống đực khác ai mà không muốn chứ. Nhưng hiện thực thì sẽ không thể nào thực hiện được. Cho nên đế quốc mới có nhiều người thích xem truyện tranh của Thời Dĩ Thiên như vậy

Một khi đã đăng truyện lên Tinh Võng rồi, không đến một ngày thì truyện liền hot nhất trên mạng.

Hơn nữa nhóm giống đực bên cạnh Thời Dĩ Thiên đều biết là bảo bổi của bọn họ là đang nhớ về Chris.

Quý Ngạn Hi ôm lấy Thời Dĩ Thiên một cái rồi hung hăng hôn lên môi, làm đầu óc Thời Dĩ Thiên cũng choáng váng rồi mới vừa lòng buông ta và nói - "Anh đi tìm cục thịt nhỏ chơi đây"

Quý Ngạn Hi nói xong liền mở cửa mà đi ra.

"Này, em nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu bé con là cục thịt nhỏ nữa" - Thời Dĩ Thiên dở khóc dở cười mà hô lên ở phía sau.

- ---------------

Tháng 6 năm 4147, Sư Viêm đế quốc đã kết thúc 5 năm dài nội loạn, 9 tinh hệ lần nữa thống nhất, vị hoàng đế mới lên ngôi.

Sau khi hoàng đế mới lên ngôi, việc đầu tiên làm không phải là nắm chặt nội chính hay trùng tu đế quốc, mà là phát ra công hàm với Lam Tinh đế quốc.

Trong công hàm nói là: Hoàng đế mới rất nhanh sẽ đến thăm hỏi Lam Tinh.