Nhok! Đừng Như Thế Với Anh... Nữa Mà!!

Chương 9: Sự cố (p1)



Khi cả đám con gái thấy vậy thì tức tối bỏ đi. Hắn mới chịu thả nó xuống

- Ây da, đau - Nó tha tha cái mông thân yêu vừa mới chạm với đất.

- Ha ha - Leo từ nãy tới giờ ôm bụng cười ra nước mắt

- Cười gì chứ, não có vấn đề àk - Nó giáng một cú xuống đầu Leo khiến anh ê ẩm cả đầu

Tia thấy thế bất chợt mỉm cười nói:

- Thấy tội mà thôi cũng kệ - Tia lại vỗ đầu leo một cái ngay lúc đó Anki từ đâu chạy tới

{ Rầm }

Trước mắt là đống hổn loạn khiến ai cũng phải bật cười, Anki nằm lên Tia và cô nằm lên Leo. Sau khi tiếp với đất mẹ thân yêu thì Leo lại tạo thêm một thứ bất ngờ. Lúc này, môi anh đang chạm vào môi Tia.

- Kyaa.a..a.a.a, First kiss của tui - Tia hét lên vang dội trời đất làm cho lớp phải hoảng sợ quay lại nhìn cô.

Nó đỡ bé Anki nhà ta đứng lên rồi quay sang nói với Tia.

- Không sao đâu, sự cố khó tránh được - Nó nói

-Không sao, cái đầu mi - Tia nói với nó bằng một ánh mắt giận dữ nhưng cũng có chút ngượng. ( Vụ gì sẽ xảy ra đây các bạn?)

Leo thì nãy giờ ngơ ngác như chả biết chuyện gì xảy ra. Xong anh bật dạy tiến lại Tia làm cô ngượng lại càng thêm ngượng.

- Môi cô mềm thật ý! - Anh áp sát đầu mình vào đầu cô đang ngượng chín mặt vì anh.

- ĐỒ NGỐC! - Tia tát anh thật mạnh rồi chạy đi

Anki,Gin chạy theo cô


Từ chap sau Ryo sẽ đổi tên Bé Anki thành Yon nhé!!






ARIGATOU! MINA!!