Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 7: Quản gia??



Sáng hôm sau

-Chị dậy đi-Yin nhẹ nhàng gọi nó

-Ưm... Em gọi mina dậy trước đi à -Nó ngái ngủ

-Hừ-Yin hừ lạnh chạy xuống lấy loa

-TÔI CHO MỌI NGƯỜI 15' ĐỂ DẬY NẾU KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI LÀ ÁC. KỂ CẢ ANH ZEN, ANH KEN, VÀ CHỊ ZYZY NỮA !-Yin hét lên lạnh lùng

"Rầm.. Á..." nhưng tiếng động ầm ĩ vang lên

15' sau

-Yin tại sao em lại không cho anh/chị/tôi ngủ thêm một chút hả-Đồng thanh tập 1

-Hừ thĩch lên mà ngủ-Yin lạnh lùng. Thấy tình hình không ổn, nó lên tiếng

-Yin thôi bớt giận nha, tối chị khao một chầu bar và ảnh anh Ciel của em nha-Nó làm nũng

- Thật không ạ?-Ôi nhắc đến Ciel thì mắt Yin chỉ sáng lên thôi

-Hám zai!-Vâng anh Yen muốn chết rồi đây mà

-Theo ngươi đó là zai gì?-Yin lạnh lùng

-Người, ngu si

-Nói lại-Máu lên não rồi

-Yin bình tĩnh đi đấy là em anh đấy-Hắn can ngăn

-Yen em thôi đi, đó là anime đấy-Su lên tiếng

-Anime ạ?-Yen không tin

-Hoạt hình ý-Windy

-Thôi chết rồi

- Anh nói thật, em nên xin lỗi nó đi, nó không phải loại người nhỏ mọn đâu. Nếu em để nó giận lâu quá thì người bị thiệt là em đó-Zen nhắc nhở

-Why?- Yen thắc mắc

-Tính nó thế ai biết-Kun thản nhiên

-Ặc anh nói thế mà nói được à -Yen tức tối

-Thì có gì anh nói đấy mà, em sao trách anh được -Kun tỏ vẻ ngây thơ

-Thôi em đi xin lỗi Yin đây

-À, em gọi Yin, Ken, ZyZy xuống luôn nha-Zen dặn dò(Do tức quá nên Yin bỏ lên phòng, nó thấy Yin như vậy thì đi theo, hắn chán quá nên cũng đi lên luôn)

Tại phòng hắn và Yen

-Anh hai xuống anh Zen gọi, anh xuống trước đi, em có việc phải làm

-Sao?

-Đi xin lỗi

-Cái gì? Tiểu thiếu gia của tập đoàn Hoàng gia đây ư.

-Em có muốn vậy đâu nhưng do em sai mà

-Uh anh nghĩ quyết định của em đúng đấy. Nhanh kẻo muộn

-Dạ

Phòng nó và Yin

"Cộc cộc... Cạch"

- Có việc gì vậy không Yen?-Nó hỏi

-Chị hai, anh Zen gọi chị xuống mà Yin có trong đấy không ạ?

- Có sao em?- Nó hơi ngạc nhiên khi Yen hỏi

-À... Ừ...thì... Em...muốn xin lỗi Yin-Yen ấp úng

-Hahaha tưởng gì, thôi chị xuống đây. Cố lên chị ủng hộ em-Nó cười lớn

- Yin ơi?- Yen ngại ngùng lên tiếng do ngại vì lần đầu tiên đi xin lỗi con gái

-Ai?- 1 âm thanh truyền đến vừa nhẹ nhàng lại vừa lạnh lùng

- Là Yen

- Có chuyện gì không?- ngày càng lạnh lùng

- Cho tôi xin lỗi chuyện hôm nay được không? Tôi thật sự không biết đó là anime. Nha cho tôi xin lỗi nha. Đi mà- Vâng anh Yen làm nũng( suy nghĩ của Yin)

- Tiểu thiếu gia vủa Hoàng Gia biết làm nũng à, haha.- Yin cười lớn

-Nè cô có phải cười tôi như vậy không? Mà cô có tha lỗi cho tôi không?- Yen lo lắng. Thấy biểu hiện đó của Yen, Yin cười mỉm gật đầu 1 cái.

-À Zen gọi xuống đó

-Uh

*Quay lại chỗ nó nha

Đi đến cầu thang nó đụng mặt với hắn, nó chẳng nói gì, thì bỗng

-Đứng lại- Hắn lạnh lùng

-Có chuyện gì vậy?-nó hơi ngạc nhiên nhưng quay lại vẻ mặt thản nhiên của mình

- Đợi đi

-Đợi ai?

- Yin, Yen

-Uh, À mà?

-Sao?

-Anh quen Yin khi nào? Anh ở Mĩ, nó ở Nhật cơ mà, sao quen biết nhau? Hơn nữa Yin không phải loại dễ kết bạn, tính nó khá lạnh lùng sao quen được anh và Yen?

-Yin giúp tôi trong 1 lần tôi say rượu

-Yen đâu sao nó không ra giúp anh?

-Có việc

-Uh. Xong cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng làm mỗi người 1 tâm tình riêng.

Chỗ Yin và Yen

- Ha nhắc lại không ngờ anh lại làm nũng với tôi đó-Yin cười nhẹ nhàng

-Hừ cô là người đầu tiên tôi làm nũng đó-Yen lườm nguýt

-Vinh dự quá ha-Yin mỉa mai

-Hừ, cô chuẩn bị đó-Yen chuẩn bị bắt lấy Yen

-Lêu lêu ngươi nghĩ ta để cho ngươi bắt sao?

-Cô đợi đó

-Okii ta sẽ đợi, haha

Hai người đuổi nhau đến cầu thang thì

"Rầm"- 1 thân ảnh mềm mại ngã xuống

-AAAAAAA-Một tiếng hét thất thanh kêu lên

-Không sao chứ?-Yen hỏi

-Em không sao chứ?-hắn và nó đồng thanh

*P/s:Mai tớ post tiếp nha*

*Chương Quản Gia hơi dài nha

-Sao không đau nhỉ?-Yin ngạc nhiên

-Hừ, tôi đang đỡ cô đó cô nương ạ!!-Yen thản nhiên. Bây h Yin mới để ý cánh tay đang ôm eo nhỏ của mình thì mặt đỏ bừng lên . Hắn với nó thấy vậy cười thầm. Yen thấy bộ mặt đỏ ửng đấy thì hả hê lắm, nghĩ

"Eo cô ta nhỏ thật. Bộ mặt ấy đáng yêu quá. Đôi má phúng phính đỏ ửng lên nhì muốn cắn. Ôi mình nghĩ gì vậy. Hoàng Bảo Minh mày phải tỉnh táo nào. Mày có là gì của cô ta đâu. Nhưng cô ta đáng yêu thật mà. Ôi trời, mình làm sao vậy??"

-Ư... Anh tha tôi ra được không?-Yin hỏi

-À ừ để tôi đỡ cô

- Cám ơn

-Ha ha mặt 2em đỏ ửng rồi kìa??

-Huhu do anh chị hù em mà rồi cười em. Huhu quá đáng lắm -Yin òa khóc

-Sao vậy đang yên lành sao Yin lại khóc vậy mà Yen nè?-Windy hỏi

-Ơ ơ dạ

-Sao em lại ôm eo Yin thế kia-Bảo lanh chanh hỏi

-Ơ -Yin và Yen đỏ bừng lên

-Sao 2 đỏ mặt vậy-Zen trêu

-Chắc do trời nóng quá ý mà-Yen lúng túng

-Nhà bật điều hòa mà. Sao 2 em lại thấy nóng nhỉ. Kì lạ quá ha?-Kun hỏi với vẻ mặt gian không thể tả hết

-Em đỏ mặt liên quan đến anh không hả? Mà sao anh Kun lại ôm chị tư(Windy đấy) nghi lắm nha. Anh hai lúc nãy dưới nhà có chuyện gì hả?-Yin lật ngược tình thế

*Lúc nãy*

-Haizz, vk thấy khổ thân thằng Yen quá ck ạ-Su thở dài

-Sao em thấy khổ thân cho nó. Anh thấy nó bị vậy cũng đáng mà.-Zem ôm người yêu nói

-Thôi con xin hai ông bà-Windy cắt ngang

-Sao gato hả con-Su

-Uh thì làm sao không ?

-Kun kia đến lượt mày rồi đó-Zen tốt bụng lên tiếng

-Hả-Kun ngu ngơ

-Còn ơ à mau hành động đi-Đến lượt Su

-Hành động gì?-Windy

-Chút nữa sẽ biết -Su nháy mắt(Yin(t/g nhoa):Gian quá chj ơi! Có sự nghi vấn ko hề nhẹ. Su:Kệ chj.Yin:Tùy chj em đi xem film đây)

Bỗng Kun lôi ra 1 bó hoa hồng baby quỳ xuống và nói

-Anh biết thế hơi đột ngột với em. Nhưng anh đã yêu em ngay từ lần đầu khi làm bạn với em rồi

-Em...em.. Em xin lỗi nhưng em chưa rõ tình cảm của mình đối với anh-Windy lắp bắp

-Em cho anh thời gian thử được không? 3 tháng thôi. Nếu em yêu anh anh sẽ trở thành người yêu chính thức của em,còn không.... Anh sẽ về Úc.

-Được em đồng ý

-Uh vậy em hãy nhận lấy bó hoa này và nhận lấy nụ hôn của anh-Kun nói xong cúi xuống hôn nàng luôn

-Ưmm

-Haha, hay quá à. Ck nhỉ-Su phá tan bầu không khí lãng mạng. Nhắc mới nhớ anh và cô quên thứ gì đó thì phải. Anh buông cô ra và 2 người quay lại đằng sau, nhìn thấy 2 kẻ đang cười ngặt nghẽo.

-Huhu.....

*Quay lại hiện tại*

-Ha xem ra có người thanh đôi hơi nhanh nhỉ-Nó hỏi

-Thôi xuống dưới nhà đi, anh có chuyện cần nói -Zen ra lệnh

-Vâng/Tùy anh/mày-Đồng thanh

-Bây giờ bắt đầu cuộc họp được chưa anh tư-Yin hỏi

-À ừ-Kun

-Mê gái-Ken

-Ma...-Kun định cãi lại thì bị nó cắt ngang lời

-Câm-nó

-Dạ, em câm-Kun

-Thôi, như mọi người đã biết Ken sẽ làm quản gia kiêm người bảo vệ ZyZy, chúng ta không có gì để nói cả đúng không?

-Dạ/Uh/Tùy anh/mày-Đồng thanh tập 2

-Nhưng...-Zen ngập ngừng

-Sao nói nhanh đi anh-Windy

-Yen sẽ làm quản gia cho Yin

-CÁI GÌ/WHAT KHÔNG THỂ NÀO???-2 con sư tử/khủng long rống (Theo mina là như vậy). Để bảo đảm cho cái tai yêu quý của mình ai cũng các xa Yin, Yen khoảng 10m

-Thôi, bây giờ theo chỉ số nha-Windy đề nghị

-Ok-Đồng thanh tập 3

-Ai đồng ý Yen là quản gia của Yin giơ tay-Su đề nghị

-Có 6 người(ZyZy, Su,Windy,Ken, Zen, Kun)-Windy

-Ok đã biết ai thắng rồi, cứ như vậy mà làm đi-Kun

-Anh hai/ba giúp em đi em không muốn hắn là quản gia của em/em là quản gia của cô ta đâu-Yen, Yin

-Không,anh thấy ý kiến đấy hay mà. 2 đứa về phòng ngủ trưa đi -Ken

-Dạaaaaaaa-Yen,Yin