Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 45



-Ừ-Nó phất tay nói

-Mày gọi người trong bang à?)Min ngạc nhiên hỏi

-Uh... Mai em lên phòng có chữ Jen dọn đồ sạch sẽ cho chj xong thanh vào chữ Leo, hỏi Leo thích màu gì xong chỉnh sửa lại theo ý thích của nó. Còn đồ đạc của Jen mang xuống đây cho chị. Ok?

-Dạ-Cô gái tên Mai nói

-Chị ơi còn em?-2 cô gái còn lại lên tiếng .

-Leo, em với Thanh và Nguyệt lên phòng của chị, ZyZy,Yen,Ken,Kun,Windy,Su và Zen chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết cho chị. Leo, em cũng chuẩn bị luôn đi.-Cô thở một hơi nói

-Để làm gì hả chị/ cô/em/mày?-Đồng thanh

-Đi Nhật

-Đi Nhật?-Ken hỏi

-Đi Nhật làm gì?-Su hỏi

-Công ty có việc gì à?-Zen

-Công ty sắp phá sản à?-Windy

-Bang gặp chuyện à?-Nó

-Việc gì đấy em?-Kin

-Có trò chơi hả-Min

-Bla bla...

-IM-cô hét lên

-Công ty phát triển rất mạnh. Bang chả gặp chuyện gì cả. Đi Nhật để hệ thống lại công ty, ghép bang thành 1

-Ghép bang?-Kin

-Uh, bang Black và Lãnh Băng sẽ trở thành 1 được chưa?

-Dạ, vậy em lên dọn cùng Nguyệt và Thanh lên dọn đồ(2 cô lên dọn trước rồi còn đâu)

-Nhưng mẹ thì sao?-Nó hỏi

-Sang trước rồi

-What??? Anh bảo chuyển đâu?-Zen ngạc nhiên

-Theo anh , em với anh ai sẽ nghe lời ai.-Cô nhếch mép

-Lại về Nhật-Kin thở dài

-Để em tống anh sang Châu Phi chơi nha!-Yin lườm Kin

-Nè, mày cấm lôi ck iu tao đi-Min lên bênh Kin

-Thế mày đi cùng nha. Ck iu cơ đấy -Yen góp vui

-Hứ

-Thưa bang phó đồ dùng của anh Jen đây ạ-Mai lên tiếng

-À em đưa cho Jen và gọi ai lôi hắn ra ngoài đi-Nó lên tiếng

-Dạ thưa bang chủ. Mời anh!!-Mai

-Các người quá đáng nhỉ?-Tôi làm trong công ty S&S đấy.-Jen khó chịu lên tiếng

-Dạ thưa Đại Thiếu Gia Hàn Phong, tôi chủ tịch S&S đã đưa thiếu gia xuống nhân viên rồi ạ!! Còn hợp đồng các công ty S&S, Hoàng Gia,Triệu Hoàng,Trần Gia, Lê Gia,Nguyễn Gia với Hàn Gia đều bị hủy bỏ. Anh còn ý kiến gì nữa không?-Yin tuân 1 tràng

-Hừ ngu ngốc, muốn yêu Yin thì yêu thật lòng. Thích chơi đùa hả? Không có cửa-Zen lạnh lùng nhìn Jen

-Bận thỉu, Mai cô đưa hắn ra đi-Yen lạnh lùng nói

-Dạ thưa thiếu gia. Mời

-Chậc chậc đúng là ngu ngốc khi động đến em gái cưng của bọn này.-Ken cười lạnh

-Anh quá khen. Em mà-Yin tự sướng

-Thiên Tuyết ơi mày trèo cao thế coi chừng điện giật đấy-Min ngước lên trời vẫy tay

-Cẩn thận không ngã đấy mày. Trèo cao thế ngã đau lắm.-Su ngước lên trời hét lớn

-Yin ơi xuống đi nhà hết bông băn với cả thuốc đỏ rồi.-Windy giơ cái lo thuốc không

-Bọn mày.... Hừ,-Yin đỏ mặt nói

-Hahaha làm gì đỏ mặt thế em?-Nó trêu ngươi

-Haha

-Hôhô

-Hihi

-Các người... Đáng ghét-Yin vùng vằng bỏ lại tiếng cười đằng sau