Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 41



*Hehe do lười quá nên bây giờ Yin mới có tinh thần đăng dc. Thông cảm cho Yin nha*

Sau khi Yin ốm, Yin và Jen thường xuyên cãi nhau. Mà lí do rất chi củ chuối. Ví dụ:Jen cười nói, thân mật với 1 cô bé trong quán bar(Độ này anh chị hay đi bar). Yin chả thèm nói gì.

-Em không ghen?-Đi đến chỗ nó Jen hỏi

-Liên quan đến em đâu mà ghen -Yin nhẹ nhàng đáp lại.

-Này thế em không yêu anh hả?

-Tùy anh nghĩ

-Hừ chia tay đi

-Tùy-1 câu khiến cho ai đó tức điên bỏ đi

-Mày có quá đáng vậy không?-Min tức giận nói

-Min bình tĩnh đi. Yin có chuyện gì?-Ken hỏi

-Hắn lăng nhăng

-Em kể rõ hơn đi?-Nó nhíu mày nói

-Đúng thế mày giải thích đi-Min ngạc nhiên hỏi

*Quá khứ*

Do bị bệnh, Yin bị mọi người cấm túc trong nhà. Chán quá lại thấy điện thoại Jen, cô lôi ra chơi điện tử. Ai ngờ có tin nhắn"Anh à, em nè, Tiểu Anh đây, tối nay 7h, em đợi anh ở khách sạn abcxyz nha. Anh nhớ đến đấy. Em đợi anh." Cô thấy lạ, nhắn tin lại:"Cô là ai?" "Tôi là bạn gái của Phong. Cô là?" "Em gái" "Em chuyển tin nhắn lúc nãy của tôi cho anh Phong nha!!" "Tôi tưởng anh Jen có bạn gái rồi" "À, Phong bảo, anh không yêu cô ta nữa chỉ do cá độ để cưa chủ tịch của S&S thôi. Anh còn bảo anh chỉ yêu mình tôi mà thôi!!" "À"

*Hiện đại*

-Nani anh ta dám?-Kin mất bình tĩnh

-Hắn ta....nên chuổn bị quan tài đi là vừa-hắn,nó,Zen,Yen rít lên

-Mọi người bình tĩnh đi. Em chia tay rồi. Hình như em hết yêu Jen rồi. Chia tay em thấy như điều bình thường ý.-Yin thản nhiên nói

-Mày cản thấy buồn hay đau lòng khi biết Jen lăng nhăng không?-Su hỏi

-Không hề

-Mày có vui khi hắn ôm mày không?-Windy tiếp tục

-Không ngược lại cảm thấy ghê tởm

-Chia tay, cảm xúc em như thế nào?-Nó hỏi

-Bình thường

-Mày hết yêu rồi. Đúng hơn mày chưa giờ yên anh tao.-Min hơi lạnh

-Tao không biết nhưng Min chúng ta vẫn như trước chứ?-Yin hỏi

-Đương nhiên, mày chả làm gì sai cả. Câu đó tao nói mới đúng. Tao xin lỗi

-Không sao, mày không có lỗi. Chỉ anh mày có lỗi thôi

-Hix cám ơn mày -Min rưng rưng

-Thôi, chúng ta uống mừng vì Yin chia tay nha-Kun

-Ok-Đồng thanh."May quá, cô ấy không yêu Jen. Mình có cơ hội rồi!!" Yen hí hửng.