Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 27: Chương thông báo



Ăn xong, Kun và windy rửa bát, Yen lên phòng, Su và Kun đi chơi với nhau, Kin về nhà với vợ yêu rồi. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn. Cả hai đang xem ti vi. Nó phá tan bầu không khí im lặng hỏi:

-Theo anh mối tình tay ba này sẽ đi đâu về đâ?

-Tôi không biết nhưng cả ba người phải chịu nhiều sóng gió đó. Jen không phải tay vừa đâu-Ken rờ khỏi màn hình nói

-Thưa bang chủ- 1đàn em của nó gọi

-Gì-Nó lạnh lùng

-Đây là hồ sơ của anh Hàn Phong ạ-người đấy nói

- Ngươi lui xuống đi-Nó

-Dạ

-Hàn Phong, 17t, biệt danh là Jen, đại thiếu gia của Hàn Gia, Bang chủ Vampire, có em gái tên Hàn Băng, 15t. Ha có kịch vui rồi.-Nó lẩm bẩm 1 mình.(Yin: Chị iu của em ơi chị chưa uống thuốc à?)

-Cô lẩm bẩm cái gì đấy?

-Lẩm bẩm cái gì thì liên quan đến anh sao? Anh quan tâm tôi à?-Nó lườm Ken.hắn không nói gì.

-Anh thích xem kịch không?-Nó cười gian

-Cô có trò gì à?-hắn nheo mắt hỏi

-Đương nhiên-Nó

-Trò gì?