Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 13: Tình cờ



*Cặp đôi của ZyZy và Ken nhoa*

-Này,anh có thấy thái độ của Yen càng lúc càng lạ không?-Nó hỏi

-Xin lỗi cô tôi tên là Hoàng Minh Nhật chứ không phải là "Này" , ok?Hắn cau mày

-Xì, xưng hô thế nào chả được, anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đi

-Uh thì lạ thật

-Chả lẽ Yen thích Yin chăng?

-Uh có thể

-Hay là mình giúp chúng nó đi

-Ko thích, phiền

-Không thích cũng phải làm,anh là quản gia của tôi đó! Không ngắc thì không sao nhắc đến thì mặt hắn đen sì. Hắn nghĩ:"Sao mình ngu thế nhờ, tự dưng đồng ý làm quản gia không công cho ZyZy, cứ tưởng quản gia dễ lắm ai ngờ..." Đang nghĩ,1 âm thanh vang lên làm cắt đứt ý nghĩ của hắn

-Nè anh nghĩ gì mà đần mặt ra vậy?-Nó hua hua tay trước mặt hắn

-Không có gì!

-Mai làm hợp đồng quản gia đó-Nó "tốt bụng lên tiếng nhắc nhở

-Uh! -Sau tiếng nói của hắn thì tự dưng nó đi kiểu gì ngã xuống,kéo hắn xuống cùng luôn. (Vâng bây h là lời của Yin) Tư thế cực kì ám muội khiến người khác liên tưởng cái gì đó. À quên tư thế nam trên nữ dưới. Hơn nữa hắn còn đang KISS môi nó nữa.(Yin:Anh chiếm tiện nghi của người ta thế là được à? Hắn:Ta vô tình hơn nữa kịch bản này của ngươi còn gì? Vừa lòng chưa còn chửi người khác. Yin: Ấy anh bình tĩnh đi để em chạy ra lấy cho anh cốc nước nha*Chạy biến luôn* Hắn:Con kia đứng lại mau)(Giả chỗ cho 2 nhân vật chính đang nằm kia với nhau ;)) Hai người như có luồn điện chạy qua người. Nó nhanh chóng lấy lại ý thức và đẩy hắn ra. Hắn lồm cồm bò dậy. Mặt hai người đỏ như quả cà chua.

-Ơ anh chị làm gì mà mặt mày đỏ ửng thế kia? Tương tư ai phải không ạ?- Yen vừa từ trong phòng Yin đi ra tò mò hỏi

-Không phải việc của em!!!-Nó và hắn cùng gắt lên, mặt càng ngày càng đỏ, xong rồi đi vào phòng

-Ơ mình có làm gì đâu?-đến lượt anh Yen lên cơn tự kỉ