Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Chương 30



Hina nhìn chằm chằm vào tên Ryan đang cố gắng lãng tránh mình, lườm hắn một phát

_Đương nhiên rồi - Hina chắc nịch

Ryan vốn cũng rất phong độ, nghe nói hắn qua tới tận đây để cưa cẩm Yuri,Hina lại lườm Tiểu Anh một phát. Cô nhóc này sợ Tiểu Anh giật mất Ryan,bản thân nâng cao cảnh giác để phòng. Mà Tiểu Anh đương nhiên nhận ranét ghen tuông trong đôi mắt của Hina, bản thân không nhịn được mà phìcười. Chỉ là Hoàng Thiên đã nhanh miệng nói trước cô

_Em ghen cái gì. Chị ấy có bạn trai rồi

Ryan liếc nhìn Thiên Ân, hắn nhớ rõ Tiểu Anh có bảo Thiên Ân không phải bạntrai cô mà. Không lẽ bây giờ là thật rồi, hay là một tên nào đó mà Ryanchưa gặp mặt. Vốn dĩ hy vọng cuối cùng là quen Tiểu Anh để tránh khỏiHina phách lối kia, ai mà ngờ hy vọng tiêu tan hết rồi

Hina nhìn Hoàng Thiên, rồi lại xoay sang nhìn một nam nhân vô cùng xa lạ rồi chỉ tay vào mặt anh

_Là cái tên ngốc đang tự kỉ chơi game sao

Đúng. Đúng là Thiên Ân ngốc đang tự kỉ chơi game. Bởi vì hiện nay ai cũng nói bằng tiếng Nhật, mà anh lại không hiểu được từ nào. Nãy giờ bị đámngười này bỏ rơi, Thiên Ân đành tự kỉ chơi game thế nhưng trong lònggiận dỗi vô cùng khi bị thất sủng. Vậy mà khi anh ngoan ngoãn ngồi imnhư vậy lại đột ngột cảm giác có gì đó kì kì. Bèn ngước mặt lên

Gì vậy? Tại sao cô gái tên Hina tiểu thư lại chỉ vào mặt anh. Nãy giờ anh ngồi ngoan như vậy, có ai đắc tội với cô ta đâu chứ.

_Cái gì đang xảy ra vậy - Thiên Ân trưng bộ mặt ngây thơ hỏi Tiểu Anh

_Haizzz... Không có gì đâu, anh chơi game tiếp đi

Xua đuổi, xua đuổi. Trông thái độ của Tiểu Anh thật rất giống xua đuổi anh mà

Thiên Ân đành tiếp tục chơi game, nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Anh lại bị thất sủng nữa rồi

Tiểu Anh xoay sang trả lời cho câu nói của Hina, kèm theo vài giọt mồ hôi lặng lẽ rơi

_Đúng, đúng rồi. Là anh ấy

_Thật tốt, không ai tranh giành Ryan của em - Lời nói của Hina làm mọi ngườibật cười, rồi nhóc lại chỉ vào một cô gái - Chị ngu ngơ đang coi ké bạntrai chị chơi game là ai vậy. Tình địch sao ???

Hina đang nói về Thanh Thanh. Nhỏ cũng không hiểu mọi người nói gì, cũngkhông biết mình nên làm cái gì nên đành ngồi coi ké Thiên Ân chơi game.Hina 15t và cao 1m57, Thanh Thanh cũng 15t nhưng đã cao hơn 1m6 lâu rồi. Thấy cao quá Hina mới gọi nhỏ là chị ấy

Thanh Thanh cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đang chỉ mình. Gì vậy ta ???

Hoàng Thiên khẽ thở dài, kéo Thanh Thanh vào trong người mình. Nhỏ khẽ ngọ nguậy, giọng nói nỉ non nhẹ nhàng cất lên

_Anh...

_Ngoan - Hoàng Thiên thì thầm vào tai Thanh Thanh, nhỏ ngoan ngoãn không cử động nữa

Thiên Ân thở dài. Thanh Thanh người ta không có bị thất sủng. Chỉ có mỗi mình anh thôi a

Lúc này Hoàng Thiên mới trả lời Hina, cũng kèm theo một tiếng thở dài ngao ngán

_Không. Là bạn gái của anh

_Woa...

Cả đám hàn huyên gần 10' nữa. Mà 10' này Ryan chẳng nói tí tẹo nào. TiểuAnh cảm thấy mình không nên ở đây cản trở hai người họ, bèn dắt tay lôicảm đám đi về. Khi nãy đi xe của Hina tới đây,xe đạp của họ vốn vẫn ởtrường. Đành phải cuốc bộ về nhà mà thôi. Ít ra còn may vì nhà cách đâycòn không xa đó

Cả đám người ra về, Ryan cũng đứng lên định về luôn ai ngờ bị kéo ngượctrở lại. Hina không muốn bị hắn bỏ rơi ở đây, nhóc nhóm người lên mộtchút, dùng đôi môi thanh khiết này níu Ryan ở lại. Hắn cũng bị nụ hônnày làm cho ngạc nhiên nhưng ai ngờ kĩ thuật của Hina vụng về như vậy.Nụ hôn này có chút hấp dẫn nhưng lại chưa đủ ngọt ngào làm Ryan có hơibực, hắn đành chủ động hôn ngược lại nhỏ. Cả hai vô tình chìm đắm trongnụ hôn ấy

_Thế mới gọi là hôn, hiểu chưa nhóc

Ryan nhanh chóng bước đi bỏ mặc Hina đang ngẫn ngơ...

Về tới nhà, Hina chui vào phòng tắm rữa

Sau đó Ryan cũng về tới nhà mình, đặt lưng lên chiếc giường êm ấm rồi chợp mắt vài giây để nghĩ ngơi. Tiếp đó cũng định đi tắm

Ai ngờ được, khi vừa mở cửa phòng tắm Ryan đã nhìn thấy hết phía sau trầntrụi của một cô gái (chỉ thấy sau lưng thôi). Hina bị tiếng mở cửa liềngiật mình nhìn ra sau, không ngờ lại nhìn thấy hắn. Toi rồi...

_Anh ra ngoài ngay cho em

Ryan thầm rủa cha mình, tại sao con nhóc này sẽ ở đây mà không cho hắn hay.Để hắn vô tình thấy thân thể Hina như thế này thật là...

Vậy mà sau cảnh tưởng đó, đến tối Hina lại đòi ngủ chung giường với Ryan.Với tính cách cứng đầu này, Ryan nói không chịu nhóc con cũng không thèm nghe đâu. Đành chịu vậy

Thói quen của hắn khi ngủ là nằm nghiêng qua bên phải và không mặc áo. Thóiquen chính là thói quen, dù có Hina ở đây thì cũng vẫn diễn ra. Và hắncòn ngủ rất sâu nữa

Thế là 30' sau, nhân lúc Ryan ngủ say, Hina chui vào lòng hắn để ngủ. Nhócnày ôm thật chặt hắn, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Phải công nhận là rấtấm áp luôn

Vàolúc giữa khuya Ryan có thức dậy một chút. Hắn nhìn thấy vẻ đẹp yêu kiềukia đang nằm gọn trong lòng mình, bản thân không xô ra mà còn ôm chặthơn nữa

Nếu Hina đang dùng nhan sắc dụ dỗ Ryan thì coi như dần thành công rồi đó

Mà cặp này thành với nhau coi như Tiểu Anh bớt đi một tên đáng ghét khó ưa rồi nhỉ