Thông tin truyện

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Ngược

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Chiều hôm nay cô phải tới công ty họp, công ty chế tác muốn đề cử đạo diễn quay phim. Không ngờ tới lúc vào công ty, một nhóm các cô gái đang vây bên ngoài phòng họp, co đầu rụt cổ thấp giọng nói chuyện. Thì ra mọi người đang ngắm trai đẹp đó là đạo diễn được mọi người yêu mến và biết đến với vẻ ngoài đẹp trai hào hoa phong nhã ngọc thụ lâm phong ánh mắt mang điện Trình Thần.


Thì ra anh là người yêu đầu tiên của cô qua mạng và còn bị cô đá do bị mẹ phát hiện. Hai năm nay Tư Niệm có vô số cơ hội hợp tác với anh, nhưng đều viện vô số cớ lấy lệ, nhưng không ngờ quay một cái quảng cáo nhỏ cũng có thể đụng nhau. Khi vào phòng họp cô tình cờ một lần nữa có thể nhìn thấy gương mặt của anh bao nhiêu ký ức ùa về.


Mùa hè năm lớp 9 khi lần đầu tiên mở webcam nhìn anh cũng là tâm tình thấp thỏm như vậy. Hình ảnh không được coi là quá rõ nét nhưng lại khiến cho tim đập nhanh kịch liệt, cái nhìn đầu tiên đó là kinh ngạc, sau đó không biết nên khóc hay nên cười, một lúc lâu sau mới nâng cằm lên, nghiêm túc ngắm nhìn người trong màn hình. Chuyện tình thời trẻ con rất đẹp nhưng đúng là còn quá nhỏ nên bị phụ huynh cấm cản nên đành rời xa anh ấy. Cô là người chủ động chia tay dù anh ta không phạm phải lỗi lầm nào. Nếu như anh biết được cô là người năm xưa làm cho trái tim anh tan nát, anh sẽ làm gì cô đây? Chinh phục lại một lần nữa hay sẽ trả thù cô? 

Bình luận truyện