Nhỏ Hâm! Anh Yêu Em!

Chương 4



Lúc này, ở một phòng đối diện phòng nó, có một kẻ đang rất khó chịu vì sự có mặt của nó và bà trong nhà

-Mình đã nói gì sai mà mẹ lại bắt mình xin lỗi cơ chứ…?!! Con nhỏ đó đúng là quê mùa, hậu đậu thật mà!! Mải mê ngắm nhìn mọi thứ trong nhà đến nỗi va vào cửa! Cả cái điệu bộ rụt rè lí nhí đó nữa chứ….!! Gai cả mắt!!! Thật tức quá đi!!

Reng…reng…reng… - Chuông điện thoại hắn vang lên. Vớ lấy cái điện thoại, trên màn hình hiện ra dãy số quen thuộc

-Gì vậy?! Hắn bực dọc bắt máy

-[Sao thế???] – Giọng con trai

-Cậu có chuyện gì??

-[À…..Đến The Night nhé!]

-The Night?

-[Ừ…!]

-Biết rồi! Đến ngay đây! – Nói rồi hắn cúp máy cái rụp, không để cậu bạn thân kịp nói thêm một câu nào nữa. Nhanh chóng thay quần áo, một cây toàn đen từ trên xuống dưới. Ngắm nhìn lại mình trong gương, hắn nhếch mép cười ưng ý. Leo lên con xe yêu quý vừa mua thay cho chiếc xe đã hỏng vì tai nạn hôm trước, hắn chạy với tốc độ 100km/h; vậy nên chỉ ít phút sau đã đến trước quán bar. Giao xe cho người bảo vệ, hắn cầm lấy chìa khóa cho vào túi rồi đi vào. Trong quán, đèn nhấp nháy đủ màu, tiếng nhạc mở to hết cỡ, xập xình át cả tiếng nói. Nhìn thấy hắn, một tên bồi bàn chạy đến, cúi chào

-Anh đến! Blue “phó soái” và Red đang đợi bên trong đấy ạ!

Hắn không nói gì, gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho tên bồi bàn, ý bảo “đi được rồi”. Sau đó đi thẳng về phía bàn cuối nơi có 2 “phó soái” đang ngồi đợi

-3 phút 59 giây! Cậu vẫn vậy, nhanh như gió! – Blue-một trong hai “phó soái” lên tiếng. Hắn chỉ nhếch mép cười đáp lại rồi tiến đến ngồi ở một chiếc ghế cũng ở bàn đó, nhưng nó chỉ dành cho mỗi hắn. Là chiếc ghế của thủ lĩnh!

-Cậu dùng gì? Whisky?! – Blue hỏi

-Ừ. – Hắn đáp, vẻn vẹn chỉ có thế. Blue quay sang thì thầm vào tai tên bồi bàn đứng cạnh đó để bồi bàn đi lấy rượu

-Black à, cậu sao vậy?! – Lần này là Red lên tiếng

-………

-Này! – Cô nhăn mặt vì hắn không chịu trả lời

-Chỉ là đang có chuyện bực mình thôi!

-Chuyện gì vậy?! – Cả hai đồng thanh hỏi. Hắn im lặng, uể oải một lúc nhìn hai người kia nổi máu nhiều chuyện rồi mới trả lời

-Con bé mà tớ đụng phải hôm trước chuyển đến nhà tớ sống. Mẹ tớ bảo phải làm vậy để đền bù. Tớ phải chịu đựng trong vòng hai tháng! Không chỉ một mình con nhỏ đó thôi đâu, còn có cả bà nó nữa! Rõ bực mình!! Cái con bé bốn mắt đó.....!!! – Hắn tuôn một tràng bực tức

-Haha….Đáng đời….Black mà cũng có ngày như thế này sao…??? – Cả hai cười

-Hai cậu có im không thì bảo?!!! – Hắn gằn lên từng tiếng một vì thấy lũ bạn đang cười nhạo mình. Đúng là “thống soái” có khác, chỉ một câu là họ đã phải im bặt

-À…à này…B…Black…! – Blue ngập ngừng

-Nói!

-Con bé đó có xinh không vậy??! – Cậu cười nham nhở

-Xinh?! Không biết! – Hắn ném cho Blue câu trả lời cộc lốc

-Có bằng tớ không?? – Red hỏi, kèm theo nụ cười

-Không biết! – Hắn vốn không thích gần gũi bất cứ người phụ nữ nào ngoài mẹ và cô bạn thân nên chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện người này người nọ có đẹp hay không

-Red, cậu còn không hiểu được tên này không biết đến phụ nữ là gì à?? Nói chuyện xấu đẹp với hắn cũng như không!

-Ừ nhỉ….?! Black này, sao cậu không thích phụ nữ vậy?!

-……. – Hắn nghĩ ngợi – Không biết!

-Cậu lại vậy rồi…! Cậu không định lấy vợ à??? Cậu quên cậu là ĐẠI THIẾU GIA SUN APPEREL sao??! – Red cố tình nhấn mạnh

-Red nói đúng đấy! Cậu phải lấy vợ để có người nối dõi Dương gia chứ…!! – Blue cười cười nói

-……..Dù gì thì cũng còn hôn ước với nhà Nguyễn Khắc….! – Hắn nói, ánh mắt nhìn xa xăm

-Nhưng….biết đến bao giờ mới tìm được cô dâu Nguyễn Khắc cho cậu?! Đã 17 năm rồi còn gì???

-…..Tớ không biết….Nhưng ba mẹ cô ấy…có vẻ sẽ không bỏ cuộc đâu….họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy….

-Cậu định sẽ lấy người mà mình không yêu sao?? Thậm chí bây giờ hai người còn chưa biết đến nhau! – Red chất vấn

-………

-Ôi dào….! Tớ không biết! Không biết đâu! Hai cậu đừng hỏi nữa! – Hắn vò đầu bứt tai

-Thôi, Red ạ! Đừng “giày vò” cậu ta nữa! – Cầm li rượu trên tay, Bue nói – Nào, ta cạn li!

Black và Red cũng nâng li mình lên, cụng li và uống cạn một hơi

-Hai cậu! Ta ra nhảy đi! – Đặt li của mình xuống, Red nói bằng giọng phấn khích rồi đứng dậy kéo Blue và Black ra sàn nhảy. Cả ba cùng hòa vào đám người trên sàn nhảy rồi cũng lắc lư theo nhạc. Các cô gái trong này ai cũng ăn mặc thật là “mát mẻ”, uốn éo theo nhạc một cách thật sexy; tất nhiên Red cũng không ngoại lệ. Cô nàng mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát ngắn tới ngang đùi; từng động tác thật đốt mắt người nhìn, đến nỗi Blue phải ghé tai nói với cô nàng

-Như thế là được rồi! Đừng hơn nữa!

-Tớ và Gia Khang không muốn cậu bị mấy tên kia giở trò đâu nhé – Black cũng lên tiếng

-Haha…Đừng lo! Tớ biết giới hạn của mình! – Red nở nụ cười đáp. Blue và Black nói như vậy là bởi hai người nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của mấy tên đàn ông nhìn Red một cách “thèm thuồng”; họ không muốn Red dính vào những chuyện “……” nên ra sức dùng thân mình che chắn cho cô nàng. Red quả thật là người bạn quan trọng đối với hắn và Blue…..

……….Bar là nơi để mọi người giải sầu, vui chơi trác táng là chủ yếu. The Nigth cũng vậy. The Night thuộc quyền sở hữu của một băng nhóm nổi tiếng của Vũ-Khắc Skyn, không ai mà không biết đến. Thủ lĩnh của băng nhóm này chính là hắn - Dương Vũ Đình. Hắn nổi tiếng đẹp trai, con nhà giàu lại giỏi đánh nhau nên biết bao cô nàng đã gục ngã dưới chân, bao hotgirl trong trường, thậm chí là các trường khác đều thầm thương trộm nhớ hắn. Tuy nhiên, hắn không màng tới điều đó vì hắn….. “miễn nhiễm” với phụ nữ!