Nhớ Để Yêu

Chương 30



Tại bar TAQ.

( TAQ là bar của tụi nó nha. TAQ là tên viết tắt của Trang Anh Quỳnh)

Bước vào bar, hai hàng vệ sĩ đứng ở ngoài cung kính chào đón tụi nó. Sau đó một người con trai bước lại chỗ tụi nó, đó chính là quản lí của bar.( Tg sẽ gọi quản lí là Jen )

Giới thiệu sơ về Jen nha. Jen là một anh chàng đẹp trai, cao 1m87, 6 múi nha và lớn tuổi hơn tụi nó. Là một cánh tay đắc lực của bang Cherry và là một trợ thủ đắc lực của nó. Có thể nói là ở bang Cherry Jen chỉ đứng sau nó, Quỳnh và Thảo Mai còn lại là trên hết (dưới 3 người trên nghìn người).

- Tỉ tỉ. Lâu rồi mới thấy mấy tỉ đến. – Jen lên tiếng chào, mặt cười cười hớn hở.

- Ừ. – Nó gật nhẹ đầu rồi bước vào trong.

- Các tỉ có ngồi phòng vip không? – Jen hỏi tụi nó.

- Thôi khỏi. – Quỳnh nói, mắt đảo một vòng xung quanh bar.

- Vậy các tỉ uống gì.- Jen.

- Như cũ. – Quỳnh nói thay cho nó.

- Cocktail loại blue moon nha anh Jen. – Thảo Mai tươi cười nói với Jen.

- Vâng. Sẽ có ngay ạ. – Jen nói rồi khẽ cúi đầu đi vào trong.

Lúc sau thì Jen mang ra ba li cocktail cho tụi nó.

- Dạo này bar có vấn đề gì không? – Quỳnh hỏi.

- Dạ mọi thứ vẫn ổn. – Jen.

- Được rồi. Vào trong đi. – Nó nói, giọng lạnh như băng.

- Các tỉ uống ngon miệng. – Jen cười nói rồi đi vào trong.

Sau khi nó đến một lúc thì Hắn, anh, Ninh Phong cùng Hoàng Anh đến, 4 thiếu gia-những tay chơi có tiếng ở đây và cũng là bang chủ, phó của thế giới ngầm bước vào làm khối chân dài ngây ngất và bang chủ của những bang khác kính nể.

Chọn được bàn, tụi hắn ngồi xuống.( Tụi hắn bao gồm hắn, anh, Ninh Phong cùng Hoàng Anh )

- Qúy khách uống gì ạ. – Một nhân viên phục vụ nữ ngất ngây nhìn tụi hắn hỏi.

- Cho 1 Sherry, 1 Gin, 1 Bourbon và 1 vermouth. – Hoàng Anh gọi đồ uống cho cả nhóm.

- Vâng. Qúy khách chờ một lát. – Nói rồi cô ta bước vào trong, lúc sau thì mang rượu ra cho tụi hắn.

- Qúy khách uống ngon miệng. – Nhân viên phục vụ nói rồi đi vào trong, không quên nở một nụ cười để lấy lòng.

- Không tồi. – Hắn vừa nhâm nhi li Vermouth vừa nói.

- Ừ. – Anh nói, tay khẽ lắc lắc ly Bourbon.

Hai tên kia đang làm bạn với sàn nhảy. Mãi lúc sau cũng chịu mò xuống, người thằng nào thằng nấy mồ hôi nhễ nhại.

- Sao hôm nay lại có hứng đến đây? – H.A hỏi.

- Biết chị cả của bang Cherry chứ.- Anh.

- Nghe nói là con gái. – Hắn nói khẽ suy nghĩ về cái tên Cherry, đây là một cái bang có thể nói là rất lớn trong thế giới ngầm tuy vậy bang Cherry cũng hoạt động không nhiều lắm.

- Ừ. Cô ta về nước cách đây không lâu.- Anh nói.

- Muốn diện kiến dung nhan của cô ta à? – Phong hỏi, miệng khẽ cong lên thành nụ cười thật đẹp có thể làm bao nhiêu chân dài trong bar chết lên chết xuống.

- Chắc vậy. – Anh nhún vai nói.

- Vậy đây là bar của cô ta? - Hoàng Anh hỏi, tin chắc câu trả lời mà mình nhận được là đúng.

- Đúng. – Anh nói, thật khớp với suy nghĩ của Hoàng Anh.

- Hóa ra là vậy.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Là bài hát "Đừng nhìn lại" của Noo Phước Thịnh. Hắn đành đứng lên nghe điện thoại.

- Gì. – Hắn lạnh giọng hỏi khi biết là số của đàn em.

- Đã điều tra ra cô ta thưa bang chủ. – Bên kia đầu dây 1 giọng con trai ồm ồm vang lên.

- Nói. – Hắn tiếp tục lạnh giọng.

- Cô ta là chị cả của bang Cherry ạ.

- Tin được chứ. - Hắn nhếch mép cười.

- 100% thưa bang chủ.

- Ừ. - Nói rồi hắn cúp máy cái rụp.

Sốc… Thật sự thì rất sốc.