Thông tin truyện

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện kể về một chàng Nhiếp Chính Vương cao ngạo, hống hách, lại bất đắc dĩ mà đắc tội khiến hoàng thượng để ý, Bản Vương hắn cứ ngày đêm lo sợ rằng Hoàng Thượng sẽ chém đầu mình. Nhưng bỗng nhiên, phủ cho triều hắn đến gặp Hoàng Thượng, nói chuyện riêng, để hỏi tội. Hắn đão sợ đến nỗi tìm cách trốn thoát, nhưng mà đất nước này rộng không kể hết, một tay Hoàng Thượng che cả bầu trời của đất nước như vậy, hắn biết trốn đi đâu? Đành mạnh dạn chính kiến với Hoàng Thượng, biện hộ vài câu dẻo mép, lỡ đâu sẽ làm hài lòng thì sao? 


Hoàng Thượng ngồi đọc thư sách, để hắn quỳ vạn kiến mãi chưa được quyền đứng dậy. Rốt cuộc là bắt Bản Vương lạy đến bao giờ? Rồi từng lời Hoàng Thượng vang lên trong thư phòng, là y muốn hắn, muốn thân xác của Bản Vương, chứ không phải muốn lấy đầu của hắn, hoàng thượng rất tham! Rồi những ngày sau đó của hắn bỗng chốc thay đổi khi liên tục bị áp đảo bởi Hoàng Thượng. Thì ra bấy lâu nay, y thích hắn, vậy mà hắn cứ nơm nớp lo sợ, đúng là hoang phí thời gian vui chơi của hắn mà. Hắn được đưa đến phủ cung đình, để mỗi ngày đều gặp được Hoàng Thượng. Y cho hắn những điều kiện tốt nhất, đổi lại, mỗi đêm hắn phục vụ cho y tốt nhất. 

Bình luận truyện