Thông tin truyện

Nhị Vương Phi Hai Mặt

Nhị Vương Phi Hai Mặt

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lưu Mỹ Diễm là ngôi sao trong giới showbiz, cô được rất nhiều các đạo diễn nổi tiếng mời hợp tác. Để có được thành quả như ngày hôm nay cô đã đánh đổi mười một năm của cuộc đời để chạy khắp nơi kiếm vai diễn. Người xưa có câu " có công mài sắt có ngày nên kim" sau bao nhiêu năm nỗ lực hết mình vì nghệ thuật, nay cô đã thực sự nổi tiếng. Nhưng không ai biết rằng cô có một thân phận khác.

Cô sinh ra thì đã không có cha mẹ, cô không biết cha mẹ còn hay mất, cô sống và lớn lên trong một tổ chức khủng bố. Nhiệm vụ của cô chỉ là ôm bom tự sát khi có lệnh. Đó là công việc duy nhất của những đứa trẻ sống trong tổ chức. Bạn bè cô đều đã chết hết còn lại mình cô, chắc có lẽ người trong tổ chức đã dành sự ưu đãi đặc biệt đối với cô nên đến giờ cô chưa nhận được nhiệm vụ nào cả. Nhưng khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì cô phải đi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Cô đã chết nhưng cuộc đời cô không chấm dứt tại đó, cô đã xuyên không quay về thời đại trước và sống trong một gia đình có đủ ba đủ mẹ có cả các em nữa. Cô cảm thấy hạnh phúc khi có thể sống trong một gia đình như vậy nhưng cô đã nhầm. Mấy đứa em cô luôn bắt nạt cô bắt cô làm đủ thứ chuyện. Vậy cô sẽ làm gì để thay đổi nó?

Bình luận truyện