Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 8: Saeko nhà



‘ Phụ thân ta muốn gặp ngươi’.

‘?’ Vũ ngẩn ra, có chút theo ko kịp tiết tấu, cẩn thận hỏi:

‘ Cái kia, chưa gì đã ra mắt nhạc phụ đại nhân rồi?’

‘ Phi, nghĩ đi đâu, lần kia ngươi cõng ta về trước cổng chuyện phụ thân có hỏi thăm ta nên ta kể vs người về ngươi, gần đây ngài lại hỏi thăm ngươi, ta trả lời hiện tại ngươi có thể 1 lần đánh bại tất cả tinh anh CLB bao gồm cả ta thì người bảo như vậy’

‘ há, hóa ra muốn vào pháp nhãn nhạc phụ đại nhân cần ưu tú như vậy, cũng đúng, ai biểu con gái ngài mạnh mẽ và xinh đẹp như vậy chứ, cũng may ta là thiên tài’

‘ Phi, tự luyến cuồng’ mặc dù nói như vậy nhưng đc khen khiến Saeko vẫn rất vui, khóe miệng ko tự chủ nhoẻn lên. ‘ Vậy ngươi có đi ko?’

‘ Đi chứ, sáng mai chủ nhật 8 h ngươi tới trường ta đón ngươi, chúng ta đi mua chút quà ra mắt, ta ko rõ lắm nhạc phụ yêu thích ’

‘ ko cần thiết’

‘ Saeko, thực ra là ta muốn mời ngươi cùng ta hẹn hò, cái gì mua sắm đều là phụ’

Saeko rất là vui : ‘ đc rồi, ta đồng ý’

Sáng ngày hôm sau, 7h 50 vũ tới trường, đúng 8h Saeko xuất hiện. nàng để mái tóc dài màu tím, người mặc chiếc váy trắng, giày cao gót màu tím, nhìn như 1 tiên nữ. Saeko dò hỏi : ‘ Thế nào’

‘ Đẹp như 1 tiên nữ’. Saeko rất vui, nàng rất chú tâm hôm nay.

‘ đi thôi’. Vũ dắt tay Saeko. Saeko tượng trưng phản kháng ko đc.

Hai người đi chơi từ sáng tới 2h chiều. chọn đc 1 món quà cho cha Saeko thì về nhà Saeko.

Vũ : ‘ chào bác, lần đầu gặp mặt, cháu là Tề vũ, bằng hữu của Saeko’.

‘ chào cậu, ta là ba Saeko, ta nghe Saeko kể nhiều về cậu, đc biết cậu là 1 thiên tài ’

‘ đâu dám, còn nhờ Saeko trợ giúp rất nhiều’

‘ có hứng thú hay ko qua tay vs lão già ta 1 chút’

‘ cung kính ko = tuân mệnh’

[ kí chủ ; Saeko ; master busujima

Hp 25 ; 15 ; 20

Tấn công 5.2 ; 3.7 ; 4.3

Kháng vật lý 2.5 ; 1.6 ; 1.9

Tốc độ 2.5 ; 2.1 ; 2.5

Thể lực 15 ; 9 ; 12

Kiếm thuật Lv7( 8.5 * 9^6/ 9^7) ; Lv8 ; Lv9 ]

{ đây là thuộc tính sau 20 ngày nhận đc hệ thống. chỉ số thanh niên bình thường là 10, 2, 1, 1 , 5 cũng là bịa đặt cả, mn thông cảm }.

Hai người giao lưu 1 hồi, Vũ đầy kinh nghiệm lên Lv 8.

Busujima tiên sinh nhịn ko đc cảm khái : ‘ thực sự yêu nghiệt nha’

‘ đâu có cũng là ngài nhường’

‘ đi, thanh niên nên khí thịnh 1 chút, khiêm tốn cũng cần có giới hạn, Saeko luyện kiếm hơn 10 năm cũng mới đc thành tựu này, chưa kể tố chất thân thể ngươi lão phu cũng phải mặc cảm. Ai, thanh niên thực tốt a. đi, ko nói, bồi ta uống trà a’.