Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 48: Đại chiến Quỷ diệt 5



Trở lại vs trận đấu chính, Tề Vũ đang dùng niệm lực điều khiển 17 thanh kiếm va chạm vs 17 cái xúc tu của Muzan, bản thân thì dùng Nhật hô hấp pháp sáp lá cà cùng hắn. tuy vậy, anh biết tình trạng này ko duy trì đc lâu, mặc dù tinh thần lực là gấp 20 người thường nhưng cần tinh chuẩn đỡ hết 17 hướng tấn công, mỗi đòn tấn công lại lực rất mạnh, quan trọng nhất là phải thời khắc chú ý Muzan, tốc độ hắn rất nhanh.

‘‘ Vũ điệu hỏa thần Viêm vũ" di chuyển như 1 ngọn lửa biết nhảy múa tới gần Muzan, sau đó, ‘ Dương hỏa đột’ , nhảy qua người hắn, xoay người trên không trung và tung 1 đòn vào đầu. tuy nhiên, hắn dùng 1 cánh tay chặn lại đòn tấn công và điều khiển 1 cánh tay khác bay về phía anh, muốn kết liễu anh khi ở trên ko trung, nơi ko có chỗ đặt chân. Nhưng mà, ‘‘ Viêm vũ nhất thiểm" anh điều khiển những thanh kiếm làm nơi đặt chân, sử dụng kết hợp giữa Viêm vũ và Tích lịch nhất thiểm, chuyển vị 8 lần, rất nhiều xúc tu bị cắt, và,

‘‘ ngươi.." cổ của Muzan bị chém chảy máu, mặc dù hắn ko chết và khôi phục rất mạnh nhưng hiện tại thanh kiếm đỏ gây sát thương rất hạn chế hắn.

Đồng thời lúc này anh cũng nhận đc hệ thống thông báo

[ đinh, kiếm thuật Lv17, thuộc tính +… ]

[ Năng lượng Lv3 +0.8

Năng lượng Lv3 +0.7 ]

Vậy là có 2 Thượng huyền đã bị giết.

‘‘ Xem ra các ngươi bại trận rất nhanh a, Muzan"

‘‘ hừ" Muzan sắc mặt âm trầm.

…..

Saeko đang tìm cách tiếp cận Nakime nhưng con quỷ lươn lẹo dùng không gian năng lực điều khiển cả tòa lâu đài kéo chân Saeko lại. mỗi lần muốn tơi gần cô ta là lại bị những cánh cửa thay đổi vị trí, trọng lực cũng thay đổi chiều theo, sau đó là những bức tường ép đến tấn công, cho dù ko thể tác động trực tiếp lên cơ thể nhưng năng lực vẫn rất khó chơi. Tuy vậy, Saeko cho cô ta áp lực vẫn rất lớn, công cao, thủ cao, tốc độ tối đa có thể gần = 200m/s, chỉ cần lơ là nháy mắt là bị chém đầu, vì vậy cô ta cũng ko thể trợ giúp kẻ khác đc.

Sau khi bị thả rơi xuống đất, Saeko chuẩn bị tấn công tiếp thì

‘‘ này, Saeko_san, là chúng ta, ta có 1 kế hoạch tiêu diệt ả" đang tàng hình Yushiro cùng Tamayo âm thanh vang lên bên cạnh Saeko. Nàng gật đầu.

5p sau, khi Yushiro lẻn ra sau lưng con quỷ và bắt đầu rối loạn nó, Saeko chớp thời cơ 1 dao chặt đầu con quỷ.

[ năng lượng Lv2 +0.3 + 0.4]

[ năng lượng Lv 3 +0.4 +0.5]

[ năng lượng Lv 2 +0.6.

không gian Lv4, nhận đc skill ‘ lâu đài vô cực’ ]

Tề vũ nghe vậy liền biết có 2 con hạ huyền quỷ đã bị giết, sau đó là 2 anh em TH6.

Còn thông báo cuối cùng chắc là Saeko giết đc Nakime, như để chứng minh những gì anh nghĩ, lâu đài đang dần sụp đổ.

Lúc này mọi người đang rơi xuống, anh mặc kệ tên Muzan, đang cố gắng cảm nhận ‘ lâu đài vô cực’. Ngay lúc sắp tiếp đất, Tề vũ đưa đc tất cả lên mặt đất.

Lúc này, bên phe quỷ chỉ còn lại Muzan, Kokushibo cùng 2 cái Hạ huyền. Còn quỷ sát đội.. mặc dù trông có vẻ chật vật, trên người mang ko ít thương thế nhưng 6 trụ cột cùng những người khác đều ko muốn dừng chiến đấu. thế là,

‘‘ Xông lên"

‘‘ Tiêu diệt Muzan"

..

‘‘ rút lui" Muzan thấy tình hình ko ổn, ra lệnh rút lui rồi chạy trước.

‘‘ keng" Vũ dùng niệm lực điều khiển phi kiếm cản trở nhưng bị đánh bay hết, tuy nhiên nhờ vậy mà tranh thủ đc thời gian cho mọi người bao vây bọn quỷ.

‘‘ Hơi thở của Ngọn lửa. Ngũ hình Viêm hổ"

‘‘ Hơi thở của gió. Nhất hình Trần toàn phong tước"

‘‘ Hơi thở của đá. Nhất hình Xà vấn Nham"

….

Tiếp đó là hàng loạt đòn tấn công vào bọn chúng.

Muzan bọn hắn tất nhiên là ra sức chống đỡ, tuy nhiên, khi đang cản lại các đòn đánh, bọn hắn cảm giác đc dưới chân mất đi chỗ đứng, 1 cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện dưới chân bọn hắn, đang mở ra và trọng lực đang kéo bọn hắn vào.

‘‘ chuyện gì xảy ra?"

‘‘ đây là huyết kỹ thuật của Nakime. Rõ ràng ả ta đã chết rồi mà."

‘‘ chết tiệt, ko ổn rồi"

Bên dưới đang rơi xuống, bên trên thì các trụ cột nhân cơ hội càng tấn công mãnh liệt hơn. 2 tên Hạ huyền đã rơi xuống, Kokushibo cùng Muzan mới đc nửa người nhưng đòn tấn công ập tớ đã ép đc TH1 rơi xuống, còn Muzan thì dùng các xúc tu bám vào trên mặt đất, tuy nhiên khi hắn thấy Tề Vũ cùng Saeko cùng các trụ khác đang dần ép sát thì nổi giận đến khuôn mặt chuyển màu đỏ tía, gân xanh nổi cả lên, tiếng nghén răng ken két vang lên : ‘‘ các ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể giết ta? Nực cười. còn sớm 1 ngàn năm đây!!", tiếp đó, cơ thể hắn nổ tung ra.

1800 mảnh vỡ bắn ra bốn phía.

‘‘ nhanh"

‘‘ xử lí hết bọn chúng".

Tất cả mọi người luống cuống cả lên, liên tiếp hủy diệt những mảnh vỡ. cuối cùng, tổng cộng cũng chỉ đc 1200 mảnh, Muzan cuối cùng vẫn là trốn thoát.

‘‘ ko thể nào. tiếp tục tìm kiếm, hắn chạy chưa xa" những người khác chia ra tiếp tục tìm kiếm phần còn sót.

{ chưa muốn viết Muzan chết nhưng cơ bản đã hết đất diễn, lần sau sẽ bị xử lí trong 1 nốt nhạc ! }.