Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 44: đại chiến Quỷ diệt 1



Sau 1 bữa tối chia tay linh đình, mọi người đi ngủ.

Sáng sớm, cả nhà Kamado ra tiễn 3 người.

1 con quạ bay đến: ‘‘ báo cáo, báo cáo. Tối qua tại dinh thự Tsuzumi xuất hiện bóng dáng quỷ. Tổng bộ đã vào vị trí bao vây. Cố vấn đại nhân và 2 trụ đại nhân khẩn cấp lên đường."

Tề vũ nghe vậy quay sang nhìn nhà Kamado: ‘‘ cảm tạ chiếu cố trong thời gian này, đến lúc chúng ta nên đi. Sau trận chiến này ta sẽ cho người tới đón mọi người."

Kamado Tanjuro: ‘‘ Tề Vũ quân, nếu ko ta đi cùng các ngươi?"

‘‘ cảm tạ nhưng ngươi cần chiếu cố gia đình. Vs lại trận chiến này ko dám chắc giết đc Muzan nhưng chúng ta cầm chắc chiến thắng. hẹn gặp lại, chư vị."

3 người lên đường, Vũ đưa cho 2 người 2 bình huyết thanh và 2 bình chữa trị cao cấp : ‘‘ sau khi mở ra Vằn thì dùng huyết thanh, bị thương nặng thì dùng dược tề."

Đúng vậy, sau 1 tuần cố gắng thì bây h Nham trụ đã mở ra Vằn, tiếp xúc 1 chút Thông thấu thế giới; còn Viêm trụ thì cải tiến 1 chút hô hấp, chưa mở Vằn nhưng rất gần, trận chiến này sẽ là 1 cơ hội.

Còn Tề Vũ :

[ kí chủ :

Hp 210 tấn công 48 thủ 24 tốc độ 24

Mp, thể lực 123 ; tinh thần 22; miễn dịch Yếu ; Hồi phục Hạ(5/9) , không gian Lv3; ,…. { viết cái đang quan trọng thôi }

Nguyên tố hô hấp Lv8 ; Kiếm thuật Lv15

Nguyên tố lực ( lôi , quang, hỏa,băng 45%; ….. 33% ) ]

/////

Trời tối, dinh thự Tsuzumi, 3 người thần sắc như thường bước vào.

4 con quỷ xuất hiện trước mặt 3 người: Thượng huyền Nhất, Tam, Tứ, Ngũ.

‘‘ các ngươi đã tới"

‘‘ ahaha, chính là các ngươi "

‘‘ đây chính là đối thủ mà ta chờ mong ".

[ TH1 Hp 210 tấn công 48 thủ 24 tốc độ 24

Kiếm thuật Lv19; Nguyệt hô hấp Lv 10 ] ( Vằn của TH1 hòa vào quỷ ấn rồi nên ko thêm )

[ TH3 Hp180 Tc 24 thủ 12 tốc độ 14 ]

[ TH4 Hp170 Tc 22 thủ 11 tốc độ 13 ]

[ TH5 Hp160 Tc 20 thủ 10 tốc độ 13 ]

Tề Vũ: ‘‘ tên thứ nhất giao cho ta. Tên thứ 3 của Rengoku, còn lại 4,5 giao cho Himejima . Tới đi" .

Đầu tiên là Vũ pk TH1 vì thuộc tính 2 người tương đương nhau, anh muốn dùng hắn để tôi luyện kiếm thuật, chưa muốn dùng tới ‘ Phật nộ hỏa liên’,… các loại . Tiếp theo, Viêm trụ pk TH3 Akaza, anh muốn xem xem mở ra Vằn cùng có 1 lần hồi phục Viêm trụ có chiến thắng Akaza đc hay ko. Đây là trận đấu anh muốn bù đắp, thỏa mãn tâm nguyện trước kia khi xem Kimetsu.

Trận chiến bắt đầu.

‘‘ Hơi thở của Mặt trăng. Lục hình Thường dạ cô nguyệt ‘‘ Kokushibo tung ra một loạt những nhát chém hình lưỡi liềm dữ dội về phía Vũ. ‘‘ Ngàn hoa, Senbonzakura " anh cũng phát ra trăm cánh hoa cản lại. Kokushibo xông tới gần ‘‘ Hơi thở của Mặt trăng. Tam hình Yêm kỵ nguyệt tiêu" 2 nhát chém hình mặt trăng khuyết mang theo hàng chục cái lưỡi liềm nhỏ tấn công 2 bên trái phái Tề Vũ. ‘‘ Hơi thở của Nước. Tam hình" vốn là chiêu thức dùng để chuyển động như nước, anh sử dụng nó và cuốn 1 đòn tấn công chặn lại đòn tấn công kia, kỹ thuật có phần giồng ‘ lấy nhu thắng cương trong Thái cực’.

‘‘ Kỹ thuật của ngươi rất mạnh" _ Kokushibo

‘‘ cũng vậy."

Bên kia, Th4 đã hợp 4 con quỷ vào 1 thân con quỷ ' Căm ghét ', đang cùng bản thể và Th5 đánh Nham trụ; 1 trận 3 vs 1, trông Nham trụ có vẻ chật vật, ít nhất bây h anh chưa bị thương, đang hoàn thiện Thông thấu thế giới anh có thể đọc đc chuyển động của 2 con quỷ.

Bên này, Viêm trụ đang cùng Akaza đánh rất kịch liệt, kiếm cùng quyền va chạm, đỏ cùng xanh tiếp cận, lửa đang nhảy múa, máu đang sôi lên, đất đá bị cày xới, hoa cỏ bị đốt trụi, không gian đang rung động, xương đang kêu, và máu vẫn chảy..vân vân và mây mây { thỉnh xem Kimetsu no yaiba Chuyến tàu vô tận đê biết thêm chi tiết. }

Quay lại Kokushibo cùng Tề Vũ đang sáp lá cà, 2 người tung ra những đòn đánh và liên tục. cả 2 đều trúng đòn, đặc biệt là Vũ, đánh cận chiến vs Kokushibo rất dễ bị những vết chém nhỏ tổn thương. Tuy vậy, trong nháy mắt, thương thế của 2 người hồi phục.

‘‘ Ngươi, làm sao có thể" Việc này khiến hắn rất kinh ngạc, khả năng hồi phục này đã rất gần TH3, nhưng con người rõ ràng là ko thể làm đc như vậy.

Bên cạnh đó, Tề Vũ rất vui sướng, mặc dù bị thương nhưng mà đánh thật sảng khoái, còn kiếm ko ít:

[ đinh, kiếm thuật +45 +45 +19 +19 +36+…

Hô hấp +10 +11 +13+… Thuộc tính +… hồi phục +… ] ‘‘ tới đi" anh nhìn TH1 giống như nhặt đc bảo. ‘‘ Hơi thở của côn trùng. Chim gõ kiến", 1 đoàn kiếm khí đi tới trước mặt Kokushibo. Hắn nhíu mày ‘‘ Vô dụng. ngươi biết mà" rồi nâng kiếm đỡ, tuy nhiên, 1 đoàn kiếm khí nhỏ đi theo đòn vừa nãy thẳng hướng về ánh mắt hắn. Nếu là người khác có lẽ trúng chiêu nhưng TH1 nghiêng đầu né đc ngay ‘‘ cũng chỉ là trò đánh lén.." nhưng tiếp lời hắn là liên tục ko ngừng kiếm khí tấn công. Quay đầu chậm 1 nhịp hắn chỉ có thể dùng kiếm chắn trước người. đòn tấn công đc phát ra liên tục và cùng nhắm vào 1 chỗ.

Đúng vậy, đây là ý tưởng cho chiêu thức Vũ dành cho Shinobu, nếu cô ấy sức mạnh ko bằng người khác nhưng có thừa nhanh nhẹn thì bù đắp bằng việc tấn công nhiều lần vào cùng 1 chỗ. Đầu tiên là 2 vết chém, vết to dùng để che mắt vết nhỏ, sau đó nhiệm vụ của vết nhỏ là lôi kéo sự tập trung của đối thủ bằng việc tấn công vào những nơi hiểm yếu như ánh mắt,… sau khi đối phương lỡ 1 nhịp là dồn dập các đòn tấn công vào cùng 1 chỗ.

Kokushibo dần dần bị đẩy lùi. ‘Rắc’ kiếm của hắn gãy, Phốc, tiếp theo đòn đánh hắn bị chém mất cánh tay, trước ngực cũng bị thương. ( Nếu là Shinobu còn kèm theo độc nữa ). Nhân lúc kẻ địch bị thương thì làm gì? Tất nhiên là cho hắn 1 đao nữa ‘‘Hơi thở của gió. Nhất hình Trần toàn phong tước" 1 cơn lốc xoáy mang theo những vết chém táp vào mặt Kokushibo.

Roẹt, từ cơ thể hắn mọc lên rất nhiều cây kiếm, vô số vết chém hình lưỡi liềm phát ra chặn lại đòn công kích. Hắn hoàn toàn ko bị hư hại, cầm lấy thanh kiếm đã hồi phục :

‘‘ Ngươi rất mạnh. Chỉ là chiến thắng sẽ thuộc về ta"

‘‘ ồ, vậy xem ra ta cũng phải tăng sức mạnh lên rồi ". Nói xong, Tề Vũ mở ra Vằn. hai mắt tỏa ra ánh kim quang, trên trán xuất hiện vương miện màu vàng, hai tay xuất hiện hình ngọn lửa cháy rực, dưới hai chân thì là những đạo sấm sét. ( chỉ viết những nguyên tố cao hơn, nguyên tố thấp bị ẩn đi ).

‘‘ đây là? .." hình dạng này khiến Kokushibo rất bất ngờ, lúc này hắn mới nhớ tới Tề Vũ đã sử dụng 4 loại hô hấp, đột nhiên hắn thấy kiếm của anh biến đỏ ‘‘ Nhật hô hấp! " hắn nghĩ tới Nhật hô hấp là khởi nguyên hô hấp nên nếu có thể cùng dùng các hô hấp pháp cũng ko phải ko đc. Chỉ là điều này làm hắn càng tăng mạnh sát ý đối vs Tề Vũ.

‘‘ đoán gần đúng". Vũ lướt về phía hắn.

‘‘ Thật nhanh", ân, sau khi kích hoạt Vằn , đặc biệt là Lôi hô hấp, tốc độ Vũ tăng 3 thành, hoàn toàn bỏ qua TH1.

‘‘ Hơi thở của ngọn lửa. Ngũ hình Viêm hổ "

‘‘ Hơi thở của Mặt trăng. Lục hình Thường dạ cô nguyệt ‘‘

ầm, 2 đòn đánh va chạm nhau, sinh ra 1 vụ nổ lớn

/////

Bên này, mặc dù Akaza bị chặt 2 tay nhưng vẫn hồi phục ngay, Viêm trụ thì

Akaza : ‘‘Kể cả khi ngươi có cố liều mình chiến đấu như thế, thì cũng vô dụng thôi, Kyojuro ạ. Nhát chém tuyệt vời mà ngươi để lại trên cơ thể ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nhưng còn ngươi thì sao? Con mắt trái bị dập nát, xương sườn gãy vụn và nội tạng thì tổn thương nghiêm trọng. Tất cả đều không thể sửa chữa được. Nếu ngươi là một con quỷ , ngươi sẽ chữa lành trong chớp mắt. Đó chỉ là những vết xước của một con quỷ. Ngươi có thể vùng vẫy tất cả những gì ngươi muốn, nhưng con người không bao giờ có thể đánh bại một con quỷ ".

Rengoku lấy ra huyết thanh cùng dược tề, đổ vào miệng, trong nháy mắt anh cảm giác 1 dòng nước ấm chảy trong cơ thể, máu ngừng chảy, vết thương đang từ từ hồi phục, thể lực và tinh thần nâng tới mức tối cao. Anh gác thanh kiếm lên vai, thanh katana nóng lên và dần dần chuyển đỏ : ‘‘ Ta cho rằng bản thân sẽ chiến thắng ". Sau lưng anh, nơi ko ai nhìn thấy, 1 dấu ấn hình ngọn lửa nổi lên… ‘‘Hiệp hai bắt đầu".

Bên này, Nham trụ đang khá chật vật vs 3 con quỷ tấn công từ 3 hướng. anh có thể phá tan đòn tấn công từ mộc long, có thể chặt con quỷ nước nhưng ko đỡ đc sóng xung kích từ con quỷ ‘Căm ghét’. Mặc dù bên ngoài trông ko tệ lắm nhưng bên trong nội tạng đã bị tổn thương, khí huyết đảo loạn.

‘phốc’ máu phun ra từ miệng, anh hơi chùn xuống.

‘‘ ahaha . ngươi chết chắc rồi " con quỷ nước _ TH5 triệu hồi ra 1 loạt quỷ cá xông về phía anh. Nham trụ muốn đứng dậy nhưng ko thể, anh bị bầy cá ập đến và đè lên.

‘‘ ahaha. Ta sẽ kết thúc ngươi 1 cách hào nhoáng " con quỷ nước thấy thế to gan xông lên. ‘ Căm ghét ’ quỷ kệ nó. TH5 xông tới, chuẩn bị lấy đầu Nham trụ, nhưng mà, ‘ Phốc’ đầu của nó bị cắt xuống bởi cây rìu của Nham trụ.

‘‘ ko ko thể nào, ta làm sao lại bị chặt đầu đc cơ chứ." by lời trăn trối của 1 con quỷ nước.

Nham trụ đứng dậy, lúc nãy anh thừa cơ lợi dụng bọn nó mất cảnh giác, rồi dùng dược tề hồi phục, phản sát TH5. ( Vằn mở ra từ đầu trận rồi, huyết thanh cũng dùng luôn.)

Anh nhìn hai tên còn lại, mặc dù chỉ có 1 con quỷ đứng đó nhưng trong cảm nhận, anh biết còn có 1 tên nhỏ con trốn trong gốc cây :

‘‘ tiếp theo sẽ là các ngươi "…

{ đang ôn thi nha. tuần tới ko có thời gian rồi. }