Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 30: Khởi đầu 2



Ko biết trải qua bao lâu, Tề Vũ cùng Saeko mở mắt ra. Xung quanh là bóng đêm bao phủ rừng rậm.

Saeko hỏi anh : ‘‘ darling, đây là chỗ nào vậy?’’

‘‘ để anh xem” , Vũ hỏi hệ thống thì đc biết đây là quỷ diệt thế giới, anh mở ra giao diện thuộc tính:

[ kí chủ ; Saeko

Hp 200 ; 200

Tấn công 43 ; 40

Thủ ( vl =phép=) 21 ; 20

Tốc độ 22 ; 20

Thể lực,Mp 101 ; 100

Tinh thần 21 ; 20

Hồi phục Lv7 ; Lv6

Miễn dịch cực yếu ; cực yếu

Kiếm thuật Lv13 ; Lv 11

Niệm lực sơ cấp ; niệm lực sơ cấp Kỹ năng kí chủ:

Không gian Lv2(100m) , Thân thể ( tay, chân, xương,não …)Lv2, huyễn thuật Lv 2,… >

Năng lượng 999Lv3 0Lv4 ]

Hiện tại thì trận doanh buff đã biến mất, chỉ cần trở về hoặc sau này bỏ cả thế giới vào là nó vẫn tồn tại, còn bây h thì thuộc tính của 2 người ở tầm 20 lần người thường = mới vào Lv4 tử thể.

( năng lượng sau này sẽ chỉ hiện ra = trạng thái hiện tại, bây h Lv1,Lv2,Lv3 vẫn tồn tại nhưng ko cần thiết nữa, chỉ dùng để làm việc vặt. Thân thể ở đây tăng buff có chân= tăng tốc, tay= tăng tấn công; da, xương = phòng thủ, não = phản ứng + kí ức + học tập…. vs lại mấy chương gần đây mình sẽ còn có số liệu, chỉ là tất cả đều tự biên, vấn đề này sau sẽ chỉ còn đánh giá là A,S,SS,.. đến Ban gia cấp nha, tới Lục đạo cấp mình sẽ chuyển sang hết đi theo đánh giá giống ‘‘miễn dịch’

VD : Kaido tấn công SS-, phòng thủ SS+, miễn dịch Hạ (4/9) , hồi phục Hạ (6/9). Mỗi đánh giá yếu, hạ, cao, siêu, thần,… đều có 9 cấp để thể hiện cùng cấp vẫn có khác biệt )

‘‘ầm” anh cảm nhận đc tiếng đánh nhau, thế là cùng Saeko chạy tới. 2 người thấy trong đống đổ nát là 1 cô gái trẻ, mái tóc đen dài, đôi mắt màu tím nhạt, mặc 1 chiếc hoari hình con bướm đang đánh nhau vs 1 con quỷ phun băng. Ân, theo tình hình này thì đây chắc là Kochou Kanae vs Thượng huyền hai Douma. Kanae trông có vẻ rơi vào hạ phong hoặc nói đúng hơn là Douma đang trêu đùa cô. 2 người thấy có người đến thì nhìn sang. Thấy là người đến, Kanae gấp rút : ‘‘ hai vị mau chạy đi, ở đây nguy hiểm.” . Ngược lại Thượng huyền hai thấy Saeko thì 2 mắt tỏa sáng :

‘‘ ô lala, lại 1 vị mỹ nữ, đến đây đi, cùng ta cùng 1 chỗ vĩnh sinh”

Tề vũ ko trả lời, cùng Saeko đi tới gần Kanae, cô bị trúng độc của Douma, hiện tại đã rất yếu, tuy vậy vẫn khuyên nhủ 2 người: ‘‘các ngươi đi mau, hắn ta là quỷ ăn thịt người” . Vũ ko trả lời, quan sát cô

[ Kochou Kanae 17 tuổi Hp 15/50 tấn công 14 thủ 4 tốc độ 7]

[ quỷ Douma Hp 190 tấn công 24 thủ 11 tốc độ 16 hồi phục Hạ(8/9) ]

Ân, cơ bản là như vậy ( chưa kể các skill) , Douma ngoại trừ hồi phục đặc biệt sáng ra thì còn lại đối vs anh ko đáng nói, theo anh biết thì 3 cái Muzan, Thượng huyền 1, 2 có thể nói là đột phá bị chặt đầu sẽ chết cho nên hồi phục Hạ(8/9) đã rất mạnh, đặc biệt là Mãnh lão bản, bị chặt 1500 khúc vẫn sống tốt, hồi phục chắc lên Trung cấp rồi.

Kanae thấy anh nhìn mình mãi, định lên tiếng tiếp thì, Vũ khoát tay nói : ‘‘ ngươi bị thương rất nặng” nói rồi đổi từ hệ thống ra 1 phần chữa thương cao cấp, ‘‘ uống nó” . Kanae nghi hoặc cầm lấy ‘‘đây là?”

‘‘ thuốc”

Kanae uống vào, cô cảm thấy vết thương hồi phục, thể lực đc bù đầy ‘‘ cảm tạ vị tiên sinh này, bây h chỗ này để cho ta, 2 vị có thể rút lui”

‘‘ ngươi nên lui về sau’'

‘‘ân?”

‘‘ Saeko” Tề Vũ gọi Saeko, nàng nghe vậy thì kéo Kanae về sau. Kanae đang định phản kháng thì bị Saeko kìm chặt, cô kinh ngạc: ‘‘Ngươi?” .

Saeko mỉm cười : ‘‘ đầu tiên, Vũ rất mạnh. Thứ hai, ta sẽ ko để cho có người ngăn cản darling, đặc biệt hiện tại đây”

‘‘ vì sao?”

‘‘ chúng ta đi cùng nhau đã 9 năm rồi. Ban đầu darling là như vậy nhiệt huyết, như vậy bao la rộng lớn. mặc dù 9 năm này chàng ưu tú hơn, thành thục ổn trọng hơn nhưng cũng mất dần tuổi trẻ cuồng nhiệt. chỉ là tới nơi này, ta cảm nhận đc chàng trở nên rực rỡ hơn, khát vọng phía trước hơn, như vậy chàng, con đường sau này của chúng ta sẽ kích thích hơn. Vi thế, ta sẽ ngăn cản những kẻ ngáng đường darling”.

Đúng như Saeko nói, 9 năm, mặc dù hiện tại vẫn đối vs nhị thứ nguyên hướng tới nhưng anh mất dần cảm giác như lúc ban đầu. chỉ là khi trông thấy Kanae vs thượng huyền nhị, anh nhớ lại những ngày thức đêm xem anime, những trận đấu dù chỉ là xem qua màn hình cũng cảm thấy xôi máu lên, những tiếc nuối mà anh ko bao giờ thay đổi đc. Trái tim anh đập lên, tâm anh nóng lên, bây h anh tìm lại cảm giác kia ‘‘ Nhị thứ nguyên lớn như vây, ta muốn đi xem” , anh muốn tiếp xúc tới họ, muốn ngắm phong cảnh nhị thứ nguyên, muốn ăn ngon nhất,uống rượu cay nhất, cua muội tử đẹp nhất , muốn mở hậu cung, muốn bù đắp những tiếc nuối kia.

‘‘ Ta cháy lên rồi đây”, cả người bốc lửa lên, Tề Vũ xông về Douma.

{ mình viết tình tiết này để cho nvc cũng như bản thân thể hiện tình yêu như ban sơ đối vs nhị thứ nguyên, ko sau này lại có người nói ‘‘ già rồi mà cứ như trẻ trâu ấy”, bên cạnh đó còn thuận lợi mở hậu cung chứ 9 năm cùng Saeko khiến bản thân bây h muốn nvc yêu thêm vài cô nữa cũng thật khó. Mong mọi người thông cảm, đây là ý nghĩ của mình }.