Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 25: đại chiến Tp Tokonosu



Sau đó, trận doanh đi vào kì phát triển. gần 1000 người, 320 trẻ em, 150 hậu cần nhân viên, 280 khoa học nhân viên, dưới sự quản lý của 5 bộ trưởng phát triển giáo dục, nông nghiệp, y tế, vũ khí,… tất nhiên Tề Vũ phải tiêu hao 500 năng lượng để chế tạo ra 1 cái trí tuệ nhân tạo cao cấp ms tiến hành thuận lợi nhanh chóng đc. Hiện tại trận doanh phát dục trong 20km , 240 thành viên đội thanh lý thường xuyên phải chiến đấu, 1 là xử lí tử thể đi vào khu an toàn ,2 là đánh du kích tiêu diệt từ từ, gặp phải tử thể mạnh rút lui,

Tuy vậy hiện tại, tức đã 1 tháng từ ngày kịch bản bắt đầu, nhóm tử thể bắt đầu biến mất, dù hiện tại hệ thống từ trường riêng đã bao phủ toàn thành phố nhưng bằng váo camera vẫn ko phát hiện tụi nó. Sau đó, 1 ngày 2 con Lv2 dẫn 1 đám Lv1 tấn công phía Đông Bắc, khi Saeko dẫn người tới thì phía Đông Nam lại có 4 con Lv2 dẫn 1 đám khác tấn công, tuy Vũ kịp thời tới nhưng cũng chết mất 15 người, bên kia tử thể bị giết sạch, từ đó ko còn tử thể tấn công nữa. tuy nhiên, từ việc này, Vũ biết có 1 con đang điều khiển những con tử thể khác, vs lại nó hoặc 1 cái khác có năng lực che dấu hình ảnh, bây h hai bên đang súc tích lực lượng, chuẩn bị quyết chiến quyết định thành phố này thuộc về ai.

Ngày thứ 44, hiện tại giao diện thuộc tính của Vũ là:

[ kí chủ {chủ tịch} ; Saeko {phó C.T=1/5 C.T}

Hp 51+ 200 * 1.86 ; 51+ 40 * 1.86

Tấn công 11.5+ 40 * 1.86 ; 12+ 8 * 1.86

Kháng vật lý 6+ 20 * 1.86 ; 5.5+ 4 * 1.86

Tốc độ 6+ 20 * 1.86 ; 6+ 4 * 1.86

Thể lực,Mp 26+ 100 * 1.86 ; 26+ 20 * 1.86

Tinh thần 6+20 * 1.86 ; 6.5+4 * 1.86

Hồi phục Lv7 ; Lv6

Miễn dịch cực yếu ; cực yếu

Kiếm thuật Lv9( 99999 / 9^9) ; Lv9 ( 225 / 9^9 )

Kháng phép 5.5+20 * 1.86 ; 5.5 +4 * 1.86

Sát ý lv2 ; Sát ý lv2 Lôi độn lv2 ( 666V),tăng tốc Lv1 (*1.6 lần)

Năng lượng 333.3 Lv1 , 0Lv2 ]

Cùng vs 1 số nhân viên quan trọng:

Bộ trưởng: bố mẹ Saya, Shizuka, Rika Minami, bố mẹ Rei, C, K, Q trung thành > 90, thuộc tính = 3 lần người thường.

1 số người trung thành >95 = 3 lần người thường

1 số người trung thành >90 = 2.5 lần người thường

>85 = 2 lần người thường Còn lại = 1.2~1.5 lần.

Sáng sớm, rất nhiều người chưa tỉnh dậy, chỉ có 1 nhóm người canh gác từ đêm qua, họ thấy 1 nhóm tử thể từ bên cạnh lao ra , ong ong ong, còi cảnh báo vang lên. Tề Vũ cùng Saeko đang ôm nhau ngủ, hai người tỉnh dậy, khoác quần áo rồi lao ra. 1 con gấu tử thể đang bạo ngược 4 người, xung quanh 1 nhóm tử thể động vật và con người cũng tràn vào. Sau lưng anh, Saeko cũng xuất hiện, nhóm thanh lý cầm vũ khí cũng tới trước, những người khác đi lấy súng đạn, bom tới sau. Anh nhanh chóng bảo Yuriko Takagi, Saya Takagi chỉ huy những người hỗ trợ, Rika Minami, Rei Miyamoto bộ đội tấn công từ xa đồng thời bảo về phía sau sau đó ‘ tiến lên, chiến thắng là của chúng ta’.

Hai phe nhanh chóng sáp lá cà. Vũ chém chết con gấu, 1 con sư tử nhảy tới, cũng bị chặt. anh và Saeko nhắm vào những tử thể mạnh, chỉ là giết đc 10 cái sau, anh nghi hoặc, mặc dù mạnh hơn lần trước nhưng cũng chỉ thế thôi, vs lại ban đầu trông có vẻ nhiều nhưng bình thường tử thể có thể nói là tuôn ra liên tiếp, bây h lại ko thấy tử thể mới xuất hiện, nghĩ lại lần trước, anh quay sang Saeko : ‘ em dẫn 1 nhóm người sang bên trái, anh ra phía sau xem xét’.

Đúng lúc này, Rika truyền tới : ‘thủ lĩnh, phía sau gặp tấn công’ ‘ta đến đây’, chỉ 1p, anh xông tới, lần này chỉ có 15 cái tử thể, nhưng tất cả đều là Lv2. Mặc dù 1 tay cũng có thể đánh xuyên bọn nó nhưng lần này, do ko biết năng lực tụi nó nên hiệp Vũ thiệt thòi. Khi anh lướt đến trước mặt tụi nó, đấm bể 1 cái tử thể, 2 cái tử thể lao lên , anh lại chặt ngang tụi nó, 2 cái tử thể tóm lấy chân anh, lúc anh định hất tụi nó ra thì

1 cái hố xuất hiện duới chân anh, anh cùng 2 cái tử thể rơi xuống. sau đó, lôi, thủy, hỏa trút xuống; anh kéo 1 cái dưới chân lên đỡ đòn, dẫm chết cái còn lại. đợt tấn công kết thúc, cái kia tử thể cũng nát, anh nhảy lên. ‘ rống’ mấy cái tử thể chỉ biết vô năng cuồng nộ, Vũ ko quan tâm, anh định lao lên thì 1 đợt xung kích đánh vào tinh thần, mặc dù ko phá vỡ đc anh nhưng lần đầu chịu kiểu tấn công này, anh cũng hơi thất thần

[ đinh, kí chủ chịu tinh thần công kích, tinh thần +0.3]

Anh nhìn về 1 tòa nhà, anh cảm nhận đc đòn công kích phát ra từ nơi đó. ‘rống’ mấy cái tử thể kia xông lên, anh quay đầu lại, 9 cái tử thể vây quanh anh, Vũ cười nhạt, lần này, anh linh hoạt tránh né bon chúng tấn công. Sau 6p, 9 cái tử thể chỉ còn lại cặn bã. Lúc này, Rika điện thoại tới : ‘ thủ lĩnh, bên trái, bên phải đều bị tấn công’ ‘ bên trái đã có Saeko, bên phải, lựu đạn vận chuyển tới chưa?’ ‘ đã tới’ ‘ vậy thì.. ha’ ‘có chuyện gì sao thủ lĩnh?’ ‘đã ko có, bên trái dùng bom tạm thời chống cự đã’ ‘đã rõ’ .

[ năng lượng Lv2+0.8.

đinh, kí chủ nhận đc ‘ cảm giác’ , ‘ huyễn ảnh’ ]

ban đầu có 10 cái tử thể nhưng sau khi con boss tấn công anh thì chỉ còn lại 9 con nên anh biết có 1 cái dùng ảo giác che lấp bản thân, ko nghĩ tới ko chạy mà còn tấn công đúng lúc này, tuy vậy cũng bị chặt, chỉ là ko ngờ nó có tới 2 năng lực