Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 22: trận doanh tiếp



Mọi người an toàn trở về. sáng hôm sau, đoàn đội Takashi Homura lại lên đường, Saya tạm biệt cha mẹ rồi cũng đi theo, Alice giao cho Shizuka. Chờ Saya đi sau đó, Souichiro Takagi cùng Yuriko Takagi tìm tới Vũ : ‘thủ lĩnh, 2 chúng ta nguyện đi theo ngài, ko biết có gì phân phó’

Vũ thấy vậy rất vui lòng : ‘ đi, 2 vị tài năng ko thể nghi ngờ, ta cho 2 vị đảm nhiệm bộ trưởng đội Thanh lý và bộ trưởng bộ Hậu cần a’

Ngay sau đó, 2 người cảm nhận đc khác biệt:

[ Souichiro Takagi {bộ trưởng =1/10 Chủ tịch} 88 trung thành +1, Hp+5, Speed +0.5, tấn công +1, Thủ +0.5, thể lực +2.5

Yuriko Takagi { bộ trưởng =1/10 Chủ tịch } 82 trung thành +2, Hp+5, Speed +0.5, tấn công +1, Thủ +0.5, thể lực +2.5 ]

‘ đa tạ thủ lĩnh’ ‘ đc rồi, 2 vị chỉ cần làm việc tốt nhất là giúp đỡ ta rồi’

Sau đó 4 ngày, mọi việc diễn ra bình thường, Vũ cùng Saeko thường xuyên ra ngoài giết tử thể, Souichiro Takagi dẫn người đi theo thanh lý, vận chuyển vật tư, trong vòng bán kính 25km vô cùng an toàn, trường học cùng xung quanh bán kính 10km đã đc đưa vào sử dụng, có nơi ở, có nơi chuẩn bị làm việc, vấn đề quản lí Yuriko làm rất tốt, bên cạnh đó, có thêm 200 người mới.

Ngày thứ 11, điện nước xảy ra vấn đề. Tề Vũ tập hợp mọi người lại, có 5 thợ nước và 5 thợ điện, khoảng cách nhà máy điện là 33km, nhà máy nc là 43km ( gần biển) . anh tuyển ra 50 người mạnh nhất, 7 chiếc xe tải lên đường, còn lại 530 người vẫn hoạt động bình thường, do bố mẹ Saya lãnh đạo.

Đoàn người lên đường, 25 km đầu thoáng đạt, từ 25km – 30 km cũng như ngày thường, Vũ cúng Saeko diệt gần hết thì đội thanh lý xông lên nhưng từ 30km trở lên, tử thể tụ tập nhiều, khi đoàn người tới nhà máy điện thì chỉ còn 2 người vẫn còn đứng. tuy vậy, ngay lúc này, 4 con tử thể xông ra, đúng vậy là 4 con Lv2. 2 người mỗi người chặn 2 con. Đúng vậy, trong thời gian này, khuếch trương trận doanh lại làm Saeko mạnh hơn :

[ kí chủ {chủ tịch} ; Saeko {phó C.T=1/5 C.T}

Hp 50+ 100 * 1.84 ; 50+ 20 * 1.84

Tấn công 10+ 20 * 1.84 ; 10+ 4 * 1.84

Kháng vật lý 5+ 10 * 1.84 ; 5+ 2 * 1.84

Tốc độ 5+ 10 * 1.84 ; 5+ 2 * 1.84

Thể lực 25+ 50 * 1.84 ; 25+ 10 * 1.84

Kiếm thuật Lv8( 8.8 * 9^7/ 9^8) ; Lv8 ( 4.4 * 9^7/ 9^8)

Hồi phục Lv6 ; Lv5

Năng lượng 551.2 Lv1 + 0.5Lv2 ]

Tuy vậy, khi giao chiến, Vũ cảm giác đc 2 tên này mạnh hơn tên lúc trước, chắc do thời gian tiến hóa, hơn nữa ‘ tê.tê..tê’ ân đúng vậy 4 tên này còn có thể dùng điện, điện áp 110V, mặc dù đối vs 2 người ảnh hưởng nhỏ nhưng ko thể ko nói là phiền phức, hơn nữa theo tử thể tiến hóa có lẽ có rất nhiều loại hình nữa, có lẽ ở đây là nhà máy điện nên chúng xài điện, đột nhiên anh nghĩ tới đại dương, emm… có vẻ tương lai khó rồi đây. Nghĩ tới đại dương lại ko thể ko nghĩ tới rừng rậm, emm để xem, sư tử, báo, gấu, trăn,… mả mẹ nó, hệ thống, ta ko muốn cố gắng.

Lấy lai tinh thần, nháy mắt xử lí 2 cái chán ghét trước mặt.

[ năng lượng Lv2 + 1.2, kí chủ nhận đc kĩ năng lôi độn, mở khóa Mp, kháng phép, miễn dịch ( miễn tê liệt, choáng,…) , hồi Mp hòa vào hồi phục ( hồi phục bao gồm hồi Hp, thể lực, tinh thần, Mp,… ) ]

Xem hết tin tức sau, lại chờ 5p Saeko đánh xong

[ năng lượng Lv 2 +1.2, lôi độn Lv2 (phóng điện 220V) ]

Để Saeko nghỉ ngơi đồng thời bảo vệ mọi người, Vũ dẫn 5 thợ điện đi xem xét nhà máy. Sau khi xem xét, họ kết luận cần 2 ngày sữa chữa. Vốn là nếu Vũ ở lại chỉ cần 1 buổi nhưng anh cần tới nhà máy nc nữa. để tất cả nghỉ ngơi ở đó, anh cùng Saeko ra ngoài càn quét 1 lượt, lần này lại ko có lv2.

‘ thế nào, thời thế này làm em vui vẻ chứ?’

‘ đúng vậy darling, khoảng thời gian này rất kích thích , đặc biệt chặt 3 cái gần đây rất thoải mái,

để em cho anh xem em gần nhất lĩnh ngộ đc j nè’

sau đó Saeko rút ra thanh katana màu đỏ, tập trung tinh thần, sát ý bùng lên, cả người khí tràng bốc lên đặc biệt thanh katana bây h giống như có dòng máu lưu chuyển bao quanh

‘ darling, anh cẩn thận rồi.’

Saeko vung kiếm lên, vũ cảm nhận đc mình giống như bị sát ý bao khỏa, tinh thần có chút bị ảnh hưởng, Saeko công kích tới, Vũ mặc dù chặn lại nhưng anh cảm nhận đc đòn công kích mạnh gấp 2 lần bình thường, hơn nữa khi tiếp kiếm còn chịu tác động tinh thần.

[ đinh, kí chủ chịu đòn tấn công tinh thần, mở khóa thuộc tính ‘tinh thần’ , mở khóa kỹ năng ‘ sát ý’

đinh, kiếm thuật +36 ]

[ Saeko kiếm thuật Lv9 (1/ 9^9) , sát ý Lv2 ( 45/81 ) ]

Đúng vậy, mượn nhờ khống chế sát ý tạo kiếm kỹ phát ra hơi giống kiếm ý, Saeko đột phá Lv9.

Còn về sát ý thì giết tử thể dồn lại, ban đầu chắc do thuộc tính đột phá giới hạn con người nên Lv1 tử thể chỉ đang tích lũy về lượng, sau đó giết mấy con Lv2 mới có đột phá về chất, dặc biệt giết kẻ có sát ý nhiều hơn mình thì sẽ tăng lên, mấy con Lv2 giết ko biết bao nhiêu người, tích lũy có thể nói rất cao. Còn bên Vũ thì hiện tại thuộc tính cơ bản gấp 4 lần tụi nó, tích lũy chưa đủ.*

‘ đc rồi, chúng ta trở về thôi’.

Sáng hôm sau, để Saeko cùng 25 người ở lại, Vũ dẫn 25 người khác cùng 5 thợ nước lên đường. đoạn đường này khó khăn hơn nhiều, tử thể nhiều vô số, chưa kể thỉnh thoảng có Lv2 tử thể xông ra. Mất 1 ngày họ mới tới nơi, mọi người nhịn ko đc thở hổn hển, khắp người là vết thương,rất may trc khi xuất phát tất cả đã đc tiêm vaccine. Vũ cũng rất mệt. mọi người nghỉ ngơi 1h sau đó làm việc, thực ra cũng ko nghiêm trọng, do mất điện nên 1 số máy móc hỏng thôi. Lại qua 1 ngày, lần này họ dễ dàng hơn trở về, cùng nhóm Saeko hội họp sau 62 người lên đường.**