Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 21: lần đầu cứu trợ



Tề Vũ cùng Saeko xuất phát, một người gấp 14 lần, 1 người gấp 6.8 lần người bình thường tốc độ. 20km quãng đường, chưa tới 30p hai người đã tới nơi. Chỗ này khung cảnh hoang tàn, khói bụi mờ mịt, máu thịt tay chân be bét, tử thể chen lấn. 2 người ko nói nhiều xông lên, tử thể cấp tốc bị phân giải chừa mỗi cặn bã. Vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng phát hiện Souichiro Takagi, Yuriko Takagi nấp trong phòng, tuy vậy tình trạng bố Saya có vẻ ko ổn, bị cắn còn mất nhiều máu.

[ đinh, tiêu hao 2 năng lượng, kí chủ nhận đc vaccine, thuốc cầm máu cấp tốc]

Thấy chồng mình đã ổn định, Yuriko Takagi hết sức cảm tạ 2 người. Vũ lại cho 2 người 1 chút thức ăn, nc uống, chờ hồi phục 1 chút, để mẹ Saya đỡ bố Saya theo Tề Vũ cùng Saeko đi ra ngoài. 2 người đi ra thấy tử thể bị giết hết rất kinh ngạc :

‘ xin hỏi là hai vị giết những thứ này’

‘ đúng vậy’ ‘ chỉ dùng kiếm?’ ‘ đúng vậy’

‘ 2 vị thật khiến tại hạ kinh ngạc. đúng, vừa rồi, ko biết vị thiếu niên này cho ta uống gì, rõ ràng ta đã bị cắn, bây h thấy đầu óc rất thanh tỉnh’

‘ chúng ta đã nghiên cứu ra vaccine miễn dịch’

‘ trời ạ’, Yuriko. ‘ tại chỉ có thể mặc cảm’, Souichiro Takagi.

Lúc này, C học tỷ đã dẫn người tới. Saya lao xuống xe, ôm lấy bố mẹ khóc lóc.

Mặc kệ 3 người, Vũ chỉ huy 20 người tìm kiếm người còn sống, thuận tiện vớt chút trang bị vật tư. Trải qua 1 h tìm kiếm, còn có 7 người sống sót, trong đó có 1 đứa bé, mẹ nó hi sinh để nó đc sống. sau khi ổn định lại, cảm thấy đã xử lí xong mọi chuyện, Vũ ra lệnh mọi người lên xe trở về. tuy nhiên, đúng lúc này, 1 tiếng rống vang lên. Mọi người nhìn sang, trên tòa nhà, 1 cái tử thể cao 2m3, bắp thịt cứng chắc xuất hiện. Tề Vũ quét nó

[ tử thể Lv 2 tấn công 10, thủ 5, tốc độ 5 ]

‘ đây, đây là..’ mọi người nhìn thấy quái vật này đã khiếp sợ .

Vũ lên tiếng : ‘ theo như ta suy đoán, nó chắc là loại tử thể mới hoặc tử thể cũ tiến hóa’ ‘ cái gì, còn có thể tiến hóa, đây ko phải muốn tận thế sao.’ Vũ ko để ý bọn họ quay sang Saeko : ‘ thế nào, có muốn thử 1 chút?’

‘ tất nhiên, gần đây thực lực tăng mạnh chưa có đối thủ bồi luyện’ nói, Saeko xông lên.

Saya nhóm người có chút lo lắng, nhưng Vũ cùng C đám người hoàn toàn biết rõ Saeko thực lực.

Saeko cùng tử thể đánh lên, hai bên tốc độ thấp nhấp cũng là 5 lần người thường, ngoại trừ Vũ còn lại theo ko kịp tốc độ chiến đấu. ‘ thật mạnh’ ‘ đại tỷ đã vậy còn quá mạnh, ko biết thủ lĩnh còn mạnh đến mức nào’ ‘ tử thể tiến hóa lên thật khó chơi a, kiểu này dùng súng cũng theo ko kịp, chưa kể ko biết phá phòng nó đc ko, nhìn nó tay ko đỡ kiếm kìa’

Mặc dù thuộc tính cao hơn 1.36 tử thể, kiếm thuật cũng mạnh nhưng kiếm thường ko chặt đứt đc xương nó, mấy lần Saeko chém trúng đầu nó nhưng chỉ đâm đc 1 đoạn. Saeko cũng ko vội, lâu rồi cô mới gặp đc đối thủ thế này, còn chưa kịp hưởng thủ đâu. Lại qua 1 đoạn thời gian, Saeko vẫn sung sức, trái lại tử thể vết thương chồng chất, cổ tay cũng bị chặt, nó rống lên 1 tiếng rồi chạy trốn. ‘ây’ ‘ chuyện gì vậy? nó có suy nghĩ?’

Tuy vậy, tử thể vừa chạy đc 3 bước đã Vũ bị chặt đầu.

[ năng lượng Lv2 + 0.5 ]

Ân, tử thể tiến hóa cung cấp năng lượng có chất và lượng cao hơn, năng lượng Lv 2 có thể cường hóa thuộc tính hạn mức cao nhất gấp 10 người thường.

Vũ quay lại nhìn Saeko : ‘ em đã làm rất tốt, chỉ do vũ khí thôi’

Lúc này, Souichiro đi tới, đưa cho Tề Vũ 1 thanh katana:

‘ xin cô cậu nhận lấy coi như quà cảm ơn’

Vũ nhận lấy, thanh này mặc dù ko bằng thanh gia truyền nhà Saeko mà cha nàng hay dùng nhưng cũng hơn xa bình thường. anh rút 2 kiếm ra, 2 chùm sáng đen đỏ bao trùm lên 2 thanh kiếm. [ tiêu hao 10 năng lượng, kiếm + 5, katana +5]

Vũ đưa katana màu đỏ cho Saeko, nàng ngắm nghía cẩn thận, lại huy kiếm 1 hồi : ‘ em rất thích, Danna sama’

‘ đc rồi, tất cả lên xe đi’, Vũ đối vs tất cả đang ngẩn người nói,

Tất cả những gì anh làm như vậy, từ 3s giết 1 cái tiến hóa tử thể đến thể hiện sức mạnh thần bí của mình là muốn thu phục bố mẹ Saya, hai người này rất phù hợp vị trí bộ trưởng.