Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem

Chương 12: Kịch bản 3



Tiếp theo, vấn đề 3, như đã nói, ít nhất hiện tại chúng ta cần tự sống sót, vì thế, chúng ta cần nơi ở, trường học hiện tại rất tốt, chúng ta cần đề phòng, nên cần thiết lập hàng rào, cần người canh gác Sau đó là nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng, lương thực rất cần thiết nhưng trong trường học ko có nhiều vì vậy phải ra ngoài tìm kiếm nên cũng các bạn học sớm muộn cũng phải học cách chiến đấu vs tử thể, cuối cùng rất quan trọng là y tế, may mắn chúng ta có Shizuka sensei, nhưng 1 người là ko đủ vs lại dược vật, thuốc men cũng vô cùng quan trọng. vì lẽ đó, chúng ta cần phân công làm việc, phải có người chiến đấu, phải có người nấu ăn, giặt giũ, phải có người chữa bệnh, còn có thể trồng trọt nữa. nhắc lại, muốn sống tốt thì phải làm việc.

Vấn đề 4, từ những điều nói trên cộng vs tình hình hiện tại, ta cảm thấy chúng ta cần 1 tổ chức hoàn thiện và 1 lãnh đạo tài giỏi. Ta, Tề Vũ tự đề cử mình, có ai có ý kiến gì ko? ’

Toàn trường lắng nghe Tề Vũ phát biểu, từ tuyệt vọng, mê man đến bây h đã có chút niềm hi vọng, đợi vũ nói xong vấn đề cuối, mọi người trầm ngâm suy nghĩ, có người rất ủng hộ vũ, có người lo lắng, lại có người ko quan tâm, hoặc muốn về nhà hơn, đồng thời ko thiếu kẻ phản đối, tỉ như:

‘ Vị bạn học này, 3 vấn đề trước chúng ta hoàn toàn đồng ý nhưng vấn đề cuối cùng ta cảm thấy hiện tại các giáo viên nhà trường có thể làm tốt nhất’ Koichi Shido đứng ra.

‘ ồ, vậy xin mời vị giáo sư này lên đây’

Măc dù hơi bất ngờ, Koichi Shido vẫn đi lên, sau đó

‘ bịch’ ‘a’, vũ đấm 1 phát vào bụng ông ta. Koichi Shido quàn quại dưới sàn nhà ( sức mạnh 5.6 – phòng thủ 1 = 4.6, gần nửa huyết ), chờ 1 lúc khi ông ta có thể nói chuyện, Vũ giơ nắm đấm lên và hỏi :

‘ Xin hỏi giáo sư ngươi có thể chịu đc thêm 1 quyền của ta nữa ko?’ ‘ ko… ko thể’ ông ta sợ hãi trả lời

Lúc này, vũ mới lại tiếp tục :

‘ yên lặng, như mọi người thấy, vị tiên sinh này đến 2 quyền của ta cũng ko chịu đc, vì vậy về trên mặt vũ lực là ko đạt tiêu chuẩn . Theo như ta nghĩ, làm lãnh đạo ít nhất phải có thể dẫn dắt mọi người chống lại tử thể. Saeko, xách 2 con tử thể tới đây.’

Saeko nắm chân 2 cái tử thể lôi tới. sau đó, trước mặt mọi người, Vũ ném 1 con tử thể về phía Saeko, sau đó, tử thể bị cắt ra 3 phần, máu, thịt, tay, chân bắn tung tóe.

‘a’ ‘ọe’, rất nhiều người ko chịu nổi nôn khan, khóc lóc. Tuy vậy, cũng có những người năng lực tiếp nhận mạnh, trong đó nổi bật nhất là Takashi Komuro và Hisashi Igou, B,C,.V,N,D,….

‘ như mọi người thấy, ta cảm thấy lãnh đạo ít nhất phải làm đc thế này, 1 kiếm chặt ra 3 khúc, thần sắc vẫn bình thản như thường, có thực lực, lại có dũng khí.

Chắc mọi người ko muốn có 1 cái đội trưởng thực lực yếu, lại còn đối mặt địch nhân có thể chạy trốn bỏ mặc mọi người a’.

‘ đúng vậy’ ‘ ta biết, Saeko học tỷ rất nổi tiếng trong trường, rất phù hợp làm chỉ huy’

‘ ngươi ngốc a, rõ ràng Tề Vũ đồng học mới phù hợp nhất làm chỉ huy, vs lại, cả trường ai chả biết Saeko đồng học là bạn gái của Tề Vũ’

‘ ân, ngươi nói đúng’